1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng Thú tội... Nơi các linh hồn tội lỗi tìm về... ! (Cha Xml đã quay trở lại, các Con cố gắng và k

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi nothingeasy, 27/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Không sao đâu Con ạ ! Tết của mình thì mình phải nhận quà chứ ! Với lại người ta tặng mà mình không nhận thì lại bị chửi cho đấy... Cha tuyên bố Con vô tội
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Đúng !!! Tội của Con quá nặng rồi, không thể nào tha thứ được nữa Dù Con biết mình sai mà vẫn làm... cái đó khó có thể tha thứ. Nhưng dù sao Cha cũng gắng gượng mà rửa tội cho Con
  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Cha hiểu Con ! Nhưng Con nên biết là Con chỉ thú tội riêng với Cha thôi và Cha cũng chẳng phải là cái loại nhiều chuyện chuyên đi thóc mách lung tung với ngưòi khác đâu Con ạ
    Nghe sơ qua là Cha biết Con đã phạm nhiều tội lỗi lắm rồi... Cứ nói hết ra với Cha, để trong lòng nó khó chịu bức bối lắm, hậu quả sẽ là hiện tượng mau già, da nhăn nheo, mặt nổi đầy hạt ngô thì toi đấy Con ạ
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Cha biết, Cha biết ! Con ôm yếu nên Con cảm thấy sợ đúng không ? Mà Con đã sợ rồi mà Nó còn làm tới, định đem con ra bán cân hơi, xẻ thịt... Tội của Nó đúng là không nhỏ đâu, dám đem rêu rao một con người ế chổng ế chơ... à không, Cha nhầm... tài hoa trí tuệ như Con Cách tốt nhất chi bằng Con dụng kế "Gậy bà đập lưng bà" cho Nó biết thế nào là...
    Nhưng mà Cha nghĩ là Con không nên sợ... Ôm yếu còn hơn không có ai để ôm Amen !
  5. shinichi16

    shinichi16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Con có một tội mà con cảm thấy rất rất là to.Tuần sau box DN đi fải qua sông đúng không?dzậy mà mama hỏi là đi đâu,con lại nói là chỉ đi dzòng dzòng trong đà nẽng thôi,hỏng có trèo đèo,lội suối,hỏng có liên quan gì tới nước...biển hết.Bi chừ nghĩ lại con thấy tội lỗi quá.Bi chừ con fải làm reng để lương tâm không bị cắn rứt đây?hixhix
  6. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    thưa CHA!
    1 lần nữa con xin nhờ CHA rửa tội, nhưng không phải cho con mà là cho cái con bạn con, nói bạn cho nó thân mật. thế mà con coi nó là bạn of con, sao nỡ lòng nào nó cướp đi cuộc đời con, 3000VNĐ chớ đâu có ít đâu?
    mà vì sao nó không biết dc nỗi khỏ mất tiền of nhể? phải nói là nỗi khổ bị cướp thì đúng hơn.
    Nhưng thưa CHA kính mến, dù sao con cũng thấy vui, vì chỉ có 3000 đó thoai, con đã cứu giúp dc nó trong lúc đói nghèo, bệnh hoạn, và túng thiếu. và cũng kể từ đó, con nhận ra dc bản mặt xấu xa của nó.
    nhờ CHA, dù là việc khó khăn nhưng xin CHA cố gắng rửa tội cho nó, nó đáng thương lắm CHA ạ, mà cũng chỉ do cuộc đời ĐƯA, bắt nó phải ĐẨY thôi. hic hic
    Ôi những mảnh đời bất hạnh, CHA ơi!
  7. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Nam mô A di đà phật, Cha ơi cho con xin xưng tội chút ạ! Hôm nay pro định rũ anh em trong box đi café tối mà pro giải quyết công việc ko xong trước 21h, nên đã thất hẹn với pacon, bây giờ rãnh nên vào có lời tạ lỗi với pacon. mong pacon thông cảm, pro đi daklak xuống rồi rủ sau nghen."
  8. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    CHA đâu goài?????????
    cha ơi...........
    cha ơi, cha là ai?
    mịa ơi, mịa là ai?
  9. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hé hé lần đầu con thấy mình có tội nên con chui vô đây.
    Thưa cha cha cho con thứ tội 2 việc sau đây:
    - Cha ui k hỉu vì răng mà chồng con bữa ni hắn hờ hững với con quá, con k hiểu sao hết a?Con buồn wa'' cha ui...
    - Cha ui, hôm trước con thử hình dung ra bác Cá của con xinh xắn lắm ý cha ạ.thế nhưng hôm con gặp bác ý, con thấy bác ý lớn ơi là lớn, k hiểu sao bác ấy k búp bê dễ xương như con nghĩ hè?Rứa k lẽ bác ý k có số là em chai dễ xương của con hả cha?
    Con buồn thúi ruột cha ơi.....
  10. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc....
    nói thế không sợ mất lòng pác cá à?????????
    ăn với nói, chẳng đâu vào đâu!
    chời!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này