1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng Thú tội... Nơi các linh hồn tội lỗi tìm về... ! (Cha Xml đã quay trở lại, các Con cố gắng và k

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi nothingeasy, 27/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Chà, vậy đây là lý do vì sao Con không đi được đúng không ? Cha thông cảm và tha thứ cho Con !
  2. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi , cho Con hỏi , nếu Cha phạm tội thì ai rửa tội cho Cha zậy ???
  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Chúa trời Con ạ ! Nhưng Con cứ yên tâm, Cha không bao giờ phải làm phiền đức Chúa cả Thế nhé
  4. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Con rất muốn sáng mai đi cùng Box Đà Nẵng thăm làng trẻ em Hoà Vân, nhưng con chỉ còn đủ tiền mua vé ra Bắc thôi. Ko đi thì tiếc mà đi thì chỉ có mặt mà ko đóng góp được chi hết. Cha có cách chi giúp con ko cha?
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 10/06/2006
  5. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Không đi thì chắc chắn là tiếc rồi Con ạ... Còn chuyện không đóng góp được gì thì Cha nghĩ là không đúng. Người đóng góp vật chất, người đóng góp tấm lòng, công sức... Con có thể góp vui văn nghệ, chơi đùa với những em nhỏ, làm chúng vui vẻ... Đó đã là một đóng góp rất lớn rồi
    Những thùng hàng khá lớn đang chờ Con mang vác đó.
    Việc nan giải là không còn đủ tiền để đến ĐN vào ngày mai. Cha sẽ cầu nguyện cho Con sớm.... nhặt được số tiền đủ dùng mà không bị khổ chủ phát hiện mà đòi lại... ! A mén !
  6. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Thú tội trước Cha : có kẻ ko cho con ngủ , phá hoại giấc ngủ bình yên của con vào lúc đêm khuya , con đã trù cho nó biến ngay ra khỏi phòng của con .....bởi vì nó hâm ko chịu được .
    Thế đoá , chán quá , giờ ngồi gõ lộp cộp ri chứ có ngủ được nữa đâu ....Có ai ở VN này này lên net ko hả trời ??? để con có chỗ mà xả stress
  7. areca_maa

    areca_maa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cha oi, "nó" lừa con rất nhiều lần, nó biết vậy nên muốn xưng tội nhưng mà "nó" ngại nên nhờ con xưng tội giùm. Dù con là nạn nhân, nhưng mà con cũng muốn để đức cho đời sau nên chấp nhận noi gium "no". Cha tinh rua duoc chung nao thi rua huh!
  8. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Kính Cha !!! mời cha hút điếu thuốc cho thơm mồm rồi con xin sau !!!
    =>> Thật ra thì hôm nay con vẫn trong trắng như 1 tờ giấy than nên cũng chẳng có tội j để xin cả,mà con muốn xin để dành cho ngày mai cơ =>> Sợ rằng sau khi đi đám cưới con người iu của thằng chồng con bạn là rể thứ 9 trong 18 đứa con gái của ông bác thứ 2 trong gia đình phía vợ (bên ngoại) có đến 5 bà ở giá vì được nhà nước phong tặng danh hiệu vợ liệt sĩ (nếu không thì cũng lên chức mẹ VN anh hùng) fu```u```u``` mệt wá =>> sợ rượu vào lời ra,tay chân loạng choạng nhầm chỗ fá hỏng mất đức hạnh mà con đã cố gắng tích cóp trong suốt 3 cuộc kháng chiến vừa wa !!!
    =>> Để cho chắc ăn,Cha nhớ rửa cho con thêm nhiều hơn 1 chút nước nữa nhé =>> Mời Cha thêm điếu thuốc nữa Cám ơn Cha
  9. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc...........
    con sặc nước cha oai..........
  10. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Vào hồi 21.00 ngày 13/6/06, cái hầu bao vốn đã cạn kiệt của con lại sẽ phải ngậm ngùi chia tay với 250k và đáp cánh tới nhà cô giáo thân thương của con 250k, gồm 2 tờ polimer xanh và 1 tờ polimer đỏ còn thơm mùi...polimer) , số tiền mà phải cật lực work trong 2.5 buổi làm vắt kiệt chất xám, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được Dẫu bít con đang tiếp tay cho hành động tội lỗi, đang nối giáo cho giặc, đang..., nhưng vì tập quán, vì phong tục, vì truyền thống, vì lợi ích cá nhân, vì..., con PHẢI LÀM
    Xin tạ tội trước với cha

Chia sẻ trang này