1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng Thú tội... Nơi các linh hồn tội lỗi tìm về... ! (Cha Xml đã quay trở lại, các Con cố gắng và k

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi nothingeasy, 27/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Ừ, Cha thấy Con làm như thế là hoàn toàn sai !
    Con đổi "cật lực work trong 2.5 buổi làm vắt kiệt chất xám, đổ mồ hôi sôi nước mắt" bằng "cật lực học trong 2.5 buổi làm vắt kiệt chất xám, đổ mồ hôi sôi nước mắt" thì Cha chắc Con không phải làm thế
    A mén, thôi... Cha rửa tội cho Con !
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Chà, đành phải chờ quyết định của người đó thôi Con ạ ! Tình cảm thì không thể vội vàng hấp tấp quyết định được.
    Tấm lòng của Con, Cha hiểu ! A mén, Cha rửa tội cho Con
  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Cha chịu thôi. Một hai tội thì Cha còn rửa được. Chứ vài nghìn tội thì Cha e là không kham nổi.
    Chúa tha tội cho Con !!!
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Chà, do Con không nói rõ với Cha !
    Nhưng thôi, chung qui Con cũng có tội. Nếu Con không muốn nói chuyện với bạn của Con, thì Con cũng phải thông cảm cho nó tìm người khác mà tâm sự chứ.
    Thế Con nhé, tội lỗi của Con càng lớn. A mén, Cha vẫn rửa tội cho Con
  5. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    mô phật,
    ngày mai con sẽ làm 1 việc mà lương tâm cắn rứt, áy náy, nhưng vẫn fải làm vì sức mạnh của plastic nặng hơn + khả năng sống còn cũng chỉ có 10%. ko biết là có tội hay ko? cắn rứt tạm thời còn hơn biết chết mà đâm đầu vô. Adele đừng ám con trong giấc ngủ. mô phật!
    kỳ sau sẽ tu tại gia, sẽ thực hiện nghiêm chỉnh chế độ tu luyện, ko thì cơ may ăn chơi 2 tháng sẽ bị thiêu trụi. mô phật, phật hãy giúp con thực hiện tâm nguyện của con! cảm ơn phật nhiều nhiều.
  6. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    nhờ Cha rửa tội giùm!
    nổi điên vì cái gì đâu không Cha ơi!(chắc mài biết). nó là cái quái gì mà giám nói con thế? láo! Xưa nay toàn con chơi họ không, thế mà giờ... không biết sao dạo này hiền thế? đáng lý phải cho nó xuống địa ngục vài chục thế kỷ trước goài.
    Điên người!
    Cám ơn CHA nghe!
    Được hoavannotcdtv sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 21/06/2006
    Được hoavannotcdtv sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 21/06/2006
  7. cocvangkhe01

    cocvangkhe01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
     
    Xin phép nho nhỏ hỏi cha một câu. Khi người ta bảo con khôn thì con lại quá ngốc, khi người ta bảo con quá ngốc thì con lại thà đau một lần còn hơn như thế có phải con quá khôn không? Xin cha hãy trả lại sự thanh thản cho cõi lòng con.
    Được cocvangkhe01 sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 22/06/2006
  8. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thưa cha con xin thú tội. Số là con đang học Quân sự với các bạn vừa vào Đà Nẵng nàh mình thi Rôbocon về.Các bạn ý dám chê ĐN một số thứ. Thế là con xắn tay áo lên cãi nhau tay đôi với các bạn ý. Rùi sau đó con nghe thấy các bạn ý bảo với nhau rằng "sao bạn ý dữ thế nhỉ?Mình thấy Đà nẵng chán thật mà" hic hic Cha ơi con sẽ kìm nén cơn giận của mình ra răng đây cha?
    Còn nữa. Hôm nay Con đi vô quán bia với bạn con, con kêu 2 con mực khô trị giá 80K. nhưng răng mà khi tính tiền họ chỉ tính có 40K tiền mực. Con mừng quá chạy thẳng thiệt nhanh. Rứa có bị tội k Cha?(Chú ý con còn là SV nghèo vượt khó, mà quán ia đó to uỳnh mà Cha)
  9. nhim_con_dn

    nhim_con_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay con vừa đập chết một con chuột, nhìn nó máu me đầy người mà con kinh quá, con vừa phạm tội sát sinh phải ko cha,hihì, mong cha tha tội cho con, con ko thể để cái con vật đáng ghét đó sống sót được. Đã thế bước vô phòng, cầm điện thoại lên có thằng cha nào đó nhá máy, con gọi lại chửi "ê, rảnh quá tui cho mượn cái bơm ra ngoài kia mà bơm xe lửa kìa, lần sau mà còn chọc nữa ko khách sáo đâu á...", ai ngờ thằng bạn thân của con mượn máy của người ta nhá cho con gọi lại, máy nó hết tiền,nó chửi con một trận vì đó là điện thoại của ông thầy hắn, xin lỗi thầy của hắn trước...Xin người tha cho con cái tội đỏng đảnh, lại cái tật nhanh nhẩu đoảng
  10. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    dzô đây rùi mới thấy con người sao nhìu tội lỗi vậy,Cha rửa sạch mấy thùng nước rồi mà nguy cơ vẫn còn cao chưa thể lường hết phải chi ai cũng thánh thiện như mình nhể (hổng tin thì coi thử tui có tội gì chưa bất wá thì giống tờ giấy than thôi mà =>> hẳn rằng Cha sẽ bớt cực hơn phải không Cha. A Men !!! xách cà mèn đi mua thịt chó

Chia sẻ trang này