1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG TIẾP KHÁCH _Nơi giao lưu, gặp gỡ bạn bè của Lâm Đồng ( Danh Sách các topic, LDC 5 NĂM - trang

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    trời,decacvn@ làm ăn trắng trợn thế,nhưng thôi cũng được,tạm thời thì cho Hải Dương thuê,khi nào khách đông lại thì sẻ lấy lại cái ghế ấy,cả triệu chứ không ít đâu,phải lấy tiền thuê nữa nhé,cứ chuẩn bị đi nhé dacacvn@
    Đối với cả thế gian,em chỉ là một con người.
    Đối với một con người em là cả thế gian.
  2. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    trời,decacvn@ làm ăn trắng trợn thế,nhưng thôi cũng được,tạm thời thì cho Hải Dương thuê,khi nào khách đông lại thì sẻ lấy lại cái ghế ấy,cả triệu chứ không ít đâu,phải lấy tiền thuê nữa nhé,cứ chuẩn bị đi nhé dacacvn@
    Đối với cả thế gian,em chỉ là một con người.
    Đối với một con người em là cả thế gian.
  3. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Vâng cảm ơn Bác, Bác tốt bụng quá khi nào em dùng hỏng thì em nhờ Bác sửa dùm dc ko Bác gái .

    Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt
    Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương
    thanhhai
  4. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Vâng cảm ơn Bác, Bác tốt bụng quá khi nào em dùng hỏng thì em nhờ Bác sửa dùm dc ko Bác gái .

    Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt
    Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương
    thanhhai
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Bác @decacvn thân mến, vì em lỡ bước làm rể HD rồi chứ không với tư cách là trưởng phòng điều tra của đất này, em đưa cái vụ là đạo chích của bác cho bên thi hành án thì bác có mà tù mọt lông đấy nhé!
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Bác @decacvn thân mến, vì em lỡ bước làm rể HD rồi chứ không với tư cách là trưởng phòng điều tra của đất này, em đưa cái vụ là đạo chích của bác cho bên thi hành án thì bác có mà tù mọt lông đấy nhé!
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  7. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Tù mọt mông chứ ,à mà chú có cho anh tù thì tù ngồi thui nhớ chứ đừng tù treo ,anh sợ độ cao lắm ,cứ thế chú nhá .

    Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt
    Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương
    thanhhai
  8. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Tù mọt mông chứ ,à mà chú có cho anh tù thì tù ngồi thui nhớ chứ đừng tù treo ,anh sợ độ cao lắm ,cứ thế chú nhá .

    Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt
    Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương
    thanhhai
  9. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Càng sợ độ cao thì càng phải trừng trị,tốt nhất là treo bác decacvn@ lên cành cây 2 ngày 2 đêm cho chừa cái tội đạo chích,sướng nhé.Thời hạn cho thuê hết rồi,đề nghị bác decacvn trả lại cái ghế,có hỏng hóc gì thì phải đèn,mà không đền là cho ở tù mọt gông luôn.
    Đối với cả thế gian,em chỉ là một con người.
    Đối với một con người em là cả thế gian.
  10. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Càng sợ độ cao thì càng phải trừng trị,tốt nhất là treo bác decacvn@ lên cành cây 2 ngày 2 đêm cho chừa cái tội đạo chích,sướng nhé.Thời hạn cho thuê hết rồi,đề nghị bác decacvn trả lại cái ghế,có hỏng hóc gì thì phải đèn,mà không đền là cho ở tù mọt gông luôn.
    Đối với cả thế gian,em chỉ là một con người.
    Đối với một con người em là cả thế gian.

Chia sẻ trang này