1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG TIẾP KHÁCH _Nơi giao lưu, gặp gỡ bạn bè của Lâm Đồng ( Danh Sách các topic, LDC 5 NĂM - trang

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thatwhy, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    dzừng chân đứng lại, trời, non, nước
    1 mảnh tình riêng, ta với ta
    PS: còn ta với ta thật, non nước là Langbian với cả cái hồ Xuân Hương thì nằm cả trên Dalat gòi, có chăng còn đc trời,........ mà trời thì xa wá => chỉ còn ta với ta, chẹp. .......... nói nhảm gòi, muốn lên Dalat quá đi, dzưng mà sao phòng khách vắng tanh vắng ngắt thế này ????

  2. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhà ới ơi, cho em xin ly trà đá hay nước lọc gì cũng được. Đi zòng zòng Đồi thông đuối quá, dạo này thời tiết Đà Lạt đang nóng lên nhỉ?
  3. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    trà ngoài vườn,pác đi hái đi rồi thích pha đậm nhạt gì thì pha.Nước ở dưới giếng,kéo lên rồi đi đun cho nó vệ sinh hẵng uống nhá,dạo nì ngộ độc thực phẩm ghê lắm,pác có mệnh hệ nào LDC chẳng đền nổi cho đất Cần Thơ đâu
    Dalat có nóng lên tí,hưởng ứng theo Trái Đất mà pác,nhưng vẫn đủ cho kẻ lạ mặt rên hừ hừ và co ro trong cái áo khoác dày cộm
    Welcome pác đến địa bàn Lừa Đảo Club
  4. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    lâu lâu đc 1 bác khách vào khuấy khuấy cho nó lên tí không khí ^^ , bình thường khu này vắng tanh như biệt thự ma đầu đèo Fren ấy nhểy ^^
  5. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Ồ, Hôm nay lại bỏ Tây Đô lên tận Đà Lạt chơi đấy hả bác. Bác ngoisaotimban bỏ đi chơi thì ai làm quản trò dưới đó vậy?. Bác lên đây thăm thú hay có "ý đồ" gì không thế?. Bác lượn một vòng rồi quen được cô gái Đà Lạt da trắng má hồng, mắt lúng liếng nào chưa?
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    baolocmua: muốn quen mấy cô má đỏ môi hồng mắt lúng liếng mà vào LDC thì he he,thôi rồi =)) =))
    ngoisaotimban: thôi ngồi đấy uống miếng nước ăn miếng bánh rồi em dắt đi tham quan cho nó lành,he he,đừng nghe lời ông kia,lúc đấy ngất ko kịp ngáp anh ạ ^^
  7. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, mấy pác cứ đùa em mãi. Trà không có thì cho em xin miếng nước lọc cũng đc, sẵn tiện cho em xin miếng hồng khô luôn, nhạt miệng quá .... Em chỉ hóng hớt tí chứ chẳng dám có ý đồ gì với mấy mems nữ box này đâu ạ. Con gấu nhà em mà theo dấu tích của em thì chỉ có nước tơi tả với nó
    @ baolocmua : em qua đây quản trò tí thôi, xong lại vù về Tây Đô mần tiếp, hôm rày bên ấy tụi mems mới chiến tranh ghê quá.
    @ honmavuive : anh với em đi thăm thú thôi nhá, đừng cho ai đi theo để anh còn có cơ hội mà mần việc
  8. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    ngoisaotimban: cái nhà anh nì hay thật,nhà em cái gì cũng có,anh nói thế ko khéo người ta tưởng chúng em bạc đãi anh, anh lười hái trà thì cứ lấy nước giếng lên mà đun,bảo đảm vệ sinh an toàn,hé hé.Hồng em để.. trên cây,anh cứ hái xuống,sấy nhanh mà, độ... 3 ngày thôi . Anh thong thả nhá
    hé hé,cái dzàng dzàng,nhà em toàn người mà anh đòi đi thăm.. thú thì thăm thế nào được,với lại em quen đi có vệ sĩ rồi,đề phòng con gấu nhà anh dí tới,em là gấu bông đỡ hok nổi.. he he
    mà nếu nhớ ko lầm,có gặp anh trong GS rồi thì phải,nhưng mải cờ bạc nên ko để ý.
    Mà bên nhà anh có gì chơi hok,cho em ké ^^
  9. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà em nì, khách đến nhà mà cứ bảo khách tự nhiên kiểu như em thì có mà ........ cầm hộ anh đôi dép để anh còn chạy . Thôi thì để anh ra quán làm chai bia cho đỡ khát vậy. Nãy giờ đi lang thang cũng mệt rồi.
    Thăm thú của anh chẳng phải thăm mấy con thú . Thăm thú là tham quan các thắng cảnh, con người, nơi nào lãng mạn và thích hợp để anh với em tâm sự là được rồi. Còn em có vệ sĩ hay ko thì kệ, bảo tụi nó đứng xa xa xem anh với em "trò chuyện" là được rồi
  10. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    ơ,hoá ra anh ko muốn đi thăm mấy con thú mà muốn đi thăm mấy con... người chứ gì.Thế mà ko nói thẳng,em văn chẳng hay chữ chẳng tốt làm thế lào mà hiểu được ^^. Anh ra quán làm cốc bia cho em ké với,ở nhà cúp điện,nóng thế.
    Mà em qua bên nhà anh rồi,chả có gì chơi được,ngó nghiêng vài cái rồi té,sợ con gấu nhà anh xông phi ra,em hiền lành thế này lỡ bị ngoạm nhầm thì hết ai canh cưả LDC :D

Chia sẻ trang này