1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng tiếp khách - Hội Trường A5 - của Box BK SG!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi TieuBao, 25/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    lạ wá, em-be cũng quen nhìu người trong HSV. HỌ dễ thương lắm mà
    If you love someone, tell them
  2. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Té ra là như vậy!
    Nhưng sao lại có câu " Con trai BK như chim oanh vũ, con gái Bk như củ sắn lùi" là seo? Thế có phải là tự kiêu quá ko nhỉ?

    Welcome to a trip
    Into my hurt feellings
    To the center of my soul

  3. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Bạn Caheo thông cảm, câu đó hình như không phải xuất phát từ BK nên không thể gọi là tự kiêu được. Trong cả bài thơ "tứ tuyệt" đó có cả bên Sư Phạm nữa muh.
    >> Embe: chắc mồi người mỗi cảnh thui. Tất nhiên đã là hội sinh viên thì họ phải có một cái gì đó vượt trội hơn các SV khác như là khả năng giao tiếp, hoạt động đoàn hội... Nhưng đôi khi họ cũng làm quá...

    Saladin

    Nếu bạn có thể hạ gục tôi bằng ánh mắt, bạn cũng có thể làm chủ cuộc đời tôi.
  4. Nhoc_Ti

    Nhoc_Ti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Người mới thì phải vào đây hả các bác? Vào xong rồi còn có gì tiết mục gì không?
    Không chịu ôm hôn thắm thiết gì đâu nhé, các bác nói chuyện ở đây làm em sợ hết cả hồn. Từ từ, chào bác hội trưởng nè. Tới chào bác trửơng ban nè. I', nhiều trưởng ban quá, các bác nhiều người quá đi thôi. Chào everybody một lần cho tiện.
    Xin dìu dắt nhá!
    Nhóc Tì
  5. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Chào nhoc_ti, nhoc_ti tự giới thiệu một tí về mình cái nhỉ. vd như tên tuổi, học trường nào, khoa gì, có người yêu hay chưa chẳng hạn
    whisper@
  6. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chà chà. Hân hạnh được đón tiếp bạn Nhoc_ti đến với BKSG. Mấy anh mấy chú ra xếp hàng chào Nhoc_ti cái nè. Cái truyền thống anh em ta là có ai vô là phải kéo hết ra chào... Anh em nhỉ.
    >>Fool ơi, lần này tui nhanh hơn ông rồi. Ông mau ra chào bạn Nhoc_tì kìa

    Saladin

    Nếu bạn có thể hạ gục tôi bằng ánh mắt, bạn cũng có thể làm chủ cuộc đời tôi.
  7. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Aha, xin thay mặt toàn thể bà con hàng xóm láng giềng bên nội bên ngoại cô chú thím dì bác dượng con cháu chút chít của Bách Khoa, chào mừng Nhóc Tì ghé thăm ạ!
    >> Saladin có tiến bộ há, còn tớ thì lại fool again nữa rùi, hic hic...
    Lần sau tui sẽ nhanh hơn ông cho xem!

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi
  8. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Sau phần chào hỏi thì cuối cùng để tui mần thịt nha.. dao đã vác ra rùi.. làm nhanh cho gọn đi các đồng chí...
    Nếu phải yêu người hôm nay.
    Thành thật chia buồn hôm nay mình không rảnh.
    ?ZY??只要?.?你活??天
  9. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Chào Nhóc_Tì, Chắc là Nhoc_Ti cũng biết là sau cái màn chào hỏi là màn ôm hôn thắm thiết chứ nhỉ. Chec phụ trách chính cái màn đó đấy!! hihhihhì.
    Hì chúc Nhóc_Tì luôn vui vẻ, trẻ khoẻ!
    CHEC
    http://www28.brinkster.com/nlatrung/
  10. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Sao tớ ko được chào thắm thiết như thế nhỉ? Công lao lặn lội từ dưới biển lên...hic

    Welcome to a trip
    Into my hurt feellings
    To the center of my soul

Chia sẻ trang này