1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG TIẾP KHÁCH: Mọi người vào đây làm quen, chat chit, giao lưu và tâm sự đê!!!

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi lambchop1308, 23/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Bình định là quê nội tôi đó, hiện tại tất cả đằng nội nhà tôi đang ở Quy nhơn. Nhưng tôi lại sinh ra và lớn lên ngoài bắc, ít có điều kiện về quê lắm các bác à, ở box này có nhận ra người quen là goimaitenemtrongnoidau, không biết bác còn nhận ra mình nữa không nhỉ ? hy vọng mọi người hãy viết thật nhiều bài để em ở xa cũng biết tình hình của quê hương.
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Trời, tui còn nhỏ gọi Bác nghe ghê quá à...gọi Chop hay em Chop được gùi...
    Hôm qua typing xong mới nhớ viết lầm, Phù Mỹ....Tại cứ nhớ tới Phú Mỹ Hưng nên viết sai đó muh....
    Anyway, chop chỉ thấy có mình you đang sinh sống tại BĐ, còn những tv còn lại toàn là đang sinh ra ở nơi khác á...
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Trời, tui còn nhỏ gọi Bác nghe ghê quá à...gọi Chop hay em Chop được gùi...
    Hôm qua typing xong mới nhớ viết lầm, Phù Mỹ....Tại cứ nhớ tới Phú Mỹ Hưng nên viết sai đó muh....
    Anyway, chop chỉ thấy có mình you đang sinh sống tại BĐ, còn những tv còn lại toàn là đang sinh ra ở nơi khác á...
  4. camchanh

    camchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    cho minh làm quen với:tinh bạn làm cho niềm vui tăng nên gấp đôi và nỗi buông giảm đi 1 nửa mà
    tên:hoàng giang
    mục tiêu:sẽ đến với Bình Định trong một ngày gần nhất
    yêu Bình Định như chính quê hương mình
  5. camchanh

    camchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    cho minh làm quen với:tinh bạn làm cho niềm vui tăng nên gấp đôi và nỗi buông giảm đi 1 nửa mà
    tên:hoàng giang
    mục tiêu:sẽ đến với Bình Định trong một ngày gần nhất
    yêu Bình Định như chính quê hương mình
  6. tuedc

    tuedc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vào đây để đọc tin tức quê nhà nè : http://www.baobinhdinh.com.vn/
    Giới thiệu thêm 1 chút về bản thân :
    Cấp III : học trường Chuyên ban An Nhơn I ra trường năm 1998
    Đại học : Kinh Tế Tp.HCM - Khoa Kinh Tế Phát Triển,
    Ra trường năm 2002, đi làm ở SG 6 tháng sau đó đầu quân cho công ty Phần mềm và Truyền thông VASC, bị Sếp bốc ra Hà Nội
    Em là người cũng đã từng đi khá nhiều nơi và thấy rằng dân Bình Định có mặt ở khắp nơi trên mọi miền đất nước. Những người con Bình Định xa quê đều là những con người tự lập, tự trọng ,biết vươn lên trong nghèo khó và khá thành công , chỉ tiếc là có ít người về quê để đóng góp sức mình cho quê hương. Theo em, nếu cơ chế thoáng hơn và chế độ đãi ngộ tương xứng, dẹp bỏ mấy cái chuyện COCC thì may ra lãnh đạo tỉnh mới có thể kêu gọi được anh em về .
  7. tuedc

    tuedc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vào đây để đọc tin tức quê nhà nè : http://www.baobinhdinh.com.vn/
    Giới thiệu thêm 1 chút về bản thân :
    Cấp III : học trường Chuyên ban An Nhơn I ra trường năm 1998
    Đại học : Kinh Tế Tp.HCM - Khoa Kinh Tế Phát Triển,
    Ra trường năm 2002, đi làm ở SG 6 tháng sau đó đầu quân cho công ty Phần mềm và Truyền thông VASC, bị Sếp bốc ra Hà Nội
    Em là người cũng đã từng đi khá nhiều nơi và thấy rằng dân Bình Định có mặt ở khắp nơi trên mọi miền đất nước. Những người con Bình Định xa quê đều là những con người tự lập, tự trọng ,biết vươn lên trong nghèo khó và khá thành công , chỉ tiếc là có ít người về quê để đóng góp sức mình cho quê hương. Theo em, nếu cơ chế thoáng hơn và chế độ đãi ngộ tương xứng, dẹp bỏ mấy cái chuyện COCC thì may ra lãnh đạo tỉnh mới có thể kêu gọi được anh em về .
  8. tuedc

    tuedc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa, mọi người vào đây :
    http://www.thuvienbinhdinh.com/tvbd/diachi/default.asp?656=2003&658=35&654=4
    để biết thêm 1 chút về võ Bình Định nè .
    Nói thêm cho các bác biết , hiện nay, tình hình học võ ở quê em -Nhơn An, An Nhơn ( ở vùng khác chắc cũng tương tự ) cứ loạn xà ngầu , lò võ mở ra nhan nhản, mỗi lò mỗi kiểu, có lò còn dạy cả Quyền Anh. Tụi nhóc nhóc bi giờ đứa nào học văn hoá được được 1 chút thì cắm đầu vào học chữ với mục tiêu duy nhất là vào đại học, do vậy dẹp chuyện học võ qua 1 bên. Những đứa học học dốt thì ba má chủ trương cho nghỉ học sớm, ban ngày làm ruộng, chăn bò, ban đêm đi học võ . Mà ai tuổi trẻ đã từng học võ chắc cũng hiểu, cứ học được vài thế là lại khoái đánh nhau , sinh ra tệ nạn thôn này đánh thôn kia, rồi trả thù này nọ. Cho nên nói thật bi giờ về quê, em chỉ ngán mấy thằng nhóc nhóc vô công rồi nghề, hay gây sự thôi các bác ạ . Chán thế đấy !
  9. tuedc

    tuedc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa, mọi người vào đây :
    http://www.thuvienbinhdinh.com/tvbd/diachi/default.asp?656=2003&658=35&654=4
    để biết thêm 1 chút về võ Bình Định nè .
    Nói thêm cho các bác biết , hiện nay, tình hình học võ ở quê em -Nhơn An, An Nhơn ( ở vùng khác chắc cũng tương tự ) cứ loạn xà ngầu , lò võ mở ra nhan nhản, mỗi lò mỗi kiểu, có lò còn dạy cả Quyền Anh. Tụi nhóc nhóc bi giờ đứa nào học văn hoá được được 1 chút thì cắm đầu vào học chữ với mục tiêu duy nhất là vào đại học, do vậy dẹp chuyện học võ qua 1 bên. Những đứa học học dốt thì ba má chủ trương cho nghỉ học sớm, ban ngày làm ruộng, chăn bò, ban đêm đi học võ . Mà ai tuổi trẻ đã từng học võ chắc cũng hiểu, cứ học được vài thế là lại khoái đánh nhau , sinh ra tệ nạn thôn này đánh thôn kia, rồi trả thù này nọ. Cho nên nói thật bi giờ về quê, em chỉ ngán mấy thằng nhóc nhóc vô công rồi nghề, hay gây sự thôi các bác ạ . Chán thế đấy !
  10. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng giới thiệu vói bà con:
    Lý lịch:
    Tên: Đỗ Hoà Bình
    Tuổi: tròn 26 tuổi
    ngày sinh 26/10/79
    Địa chỉ: 54 Nguyễn Thị Minh Khai phường Ngô Mây Quy nhơn Bình Định (hỏi bình bợm thì ai cũng biết đấy là ai)
    hiện nay: ở tại 37/13 đường trục phường 13 Q.Bình Thạnh tp Hcm
    Trước kia học ở trường Quốc Học Quy Nhơn lớp 12A2 thầy Mật chủ nhiệm.
    Sau đó tốt nghiệp Đại Học Kinh tế Tp HCM khoa kế toán - kiểm toán. Đi làm được 2 năm thì vào bộ đội.
    Hiện nay đang là trung sĩ, quyền trung đội trưởng trung đội vệ binh Lữ đoàn PPK 77-QK7
    Tương lai: không biết về đâu
    Mọi liên lạc thông qua peace_do@walla.com
    YM peace_do

Chia sẻ trang này