1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG TIẾP KHÁCH: Mọi người vào đây làm quen, chat chit, giao lưu và tâm sự đê!!!

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi lambchop1308, 23/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    thân chào các bạn xứ Bình Định.
    Mình là một người con xứ Kinh Bắc.
    Từ lâu rồi mình có một tình cảm đặc biệt dành cho vùng Bình Định. Không chỉ là niềm khâm phục một miền đất võ, với những đường roi độc đáo, những đường quyền ngọn cước khoáng đạt..Mà còn là một tình cảm với một vùng đất cổ, là sự hợp lưu của nhiều dòng văn hóa: văn hóa Chăm, Ba Na, Việt, Trung Quốc, Ấn Độ,...
    chính vì thế, nó mang trong mình một sự bí ẩn khơi gợi du khách khám phá.
    Cũng từ lâu, mình được đọc về thành Đồ Bàn ( Trà Bàn), thành Hoàng Đế và những tháp Vàng, tháp Bạc ở hai đầu thành Bình Định xưa. Muốn được đặt mình vào vùng đất cổ ấy, ngước mắt lên ngắm nhìn tháp cổ, để cảm nhận những nếp gấp thăng trầm của thời gian, để được chiêm ngưỡng sự tài hoa của những người Chăm từ bao thế kỉ trước. Mình luôn khâm phục và mến mộ nghệ thuật múa, nghệ thuật điêu khắc, nghệ thuật kiến trúc, nghệ thuật gốm của dân tộc
    Chăm pa...
    Mình cũng rất thích rượu Bàu Đá, thứ rượu ngon lạ lùng thật hiếm có. Cách đây mấy tháng, mình có đọc trên tờ Xưa Và Nay ( tờ báo của Hội Khoa học Lịch sử VN), có một bài viết về rượu Bàu Đá thật tuyệt. Qủa đúng, để nấu được thứ rượu ấy, người nấu rượu dường như phải có một cái tâm thật trong sáng, và nấu rượu Bàu Đá cũng là thực hành đạo vậy.
    Đầu tháng 8, mình có dịp vào Quy Nhơn hơn 1 tuần. Mong được các bạn chỉ dẫn để có thể đến thăm những nơi mong muốn một cách thuận lợi.
    Ghềnh Ráng, bãi biển thì thuộc thành phố rồi. Nhưng tháp vàng, tháp bạc thì xa Quy Nhơn, không biết tàu xe có thuận lợi không?
    Mong các bạn chỉ dẫn kinh nghiệm: khi ở Quy Nhơn thì nên tránh điều gì?, vì mình ngại nhỡ miệng nói những điều người Bình Định không thích. Ở Quy Nhơn, hoặc gần Quy Nhơn có ngôi chùa nào cổ kính, đẹp v.v...
    Chân thành cảm ơn các bạn.
  2. nodatlienmien

    nodatlienmien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Mình ở An Nhơn, hiện đã ở ngoài HN đuợc gần 2 năm rồi, 35 tuổi.
    Mình làm nghề địa chất - mỏ.
    Rất vui đuợc làm quen với các bạn đồng huơng.
  3. VOTOQUOC

    VOTOQUOC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Xin chào Võ Sư Thieulambacphai ,
    Võ Sư cũng đi xem Liên Hoan Quốc Tề Võ Thuật Cổ truyền ở Quy Nhơn à?
    Tôi có gửi nhiều đồ đệ người Pháp về miền đất võ.
    Tôi không về dự Liên hoan vì bận nhiều việc khác ở Paris
    Bấc Ninh quê tôi có nhiều thay đổi chứ?
    hai năm nữa tôi sẽ trở về nơi tôi ra chào đời.. nhớ Bắc Ninh vô cùng!
    Xin tạm viết,
    Võ Sư Võ Tổ Quốc
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    chào chú votoquoc,
    Đầu tháng 8 tới cháu có đi Quy Nhơn. Vừa là xem festival, vừa là tham dự 1 đại hội chuyên ngành. Chính vì vậy mà cháu vào đây hỏi thêm kinh nghiệm từ các bạn Bình Định. Tiếc là các bạn ít vào box quá.
    Hy vọng 2 năm nữa được gặp chú để học hỏi thêm từ chú.
    TLBP
  5. chapi

    chapi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hì hì dân Bình Định đa số cũng khóang đạt như đường roi vậy bác thieulambacphai Không quá câu nệ câu từ hình thức như những nơi khác đâu.
    Nếu bác sống ở Hà Nội thì vào QN để đi đến các đia điểm như bác nói kể ra sẽ không quá xa đâu. Tất cả nằm trong tầm bán kính 15 - 20 km của QN. Xe bus, taxi hay hon đa ôm, đều có đủ cả.
    Chúc bác một kỳ công tác như ý
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Xin chào tất cả các bạn, các chú và thành viên box Bình Định.
    Sắp tới nhân Festival Tây Sơn - Bình Định. Mình ở HN nhưng cũng là đệ tử của Bình Định về tham dự lễ hội này.
    Lạ nước lạ cái vào đây mong tìm hiểu thêm nét đặc sắc , du lịch, ẩm thực, tính cách,... của miền đất võ danh tiếng này.
    Kính thư!
  7. ca_com

    ca_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình ở Hà Nội, đây là lần thứ 3 trong năm nay mình vào Quy Nhơn, 2 lần đi công tác, 1 lần đi chơi. Phải nói Đất và Người Bình Định thật tuyệt, đúng là nơi của tinh thần thượng võ (mình cũng có tập tọe 1 ít :P).
    Đợt này vào công tác may quá đúng đợt Festival Tây Sơn - Bình Định, mình ở đến tầm giữa tháng 8 mới về. Có gì nhờ ai đó sẵn lòng làm hướng dẫn viên du lịch nhé :P Đi ctác có 1 mình thoai, buồn lắm. Hì
    Quên, rất vui được làm quen!
  8. thuhoaibktq

    thuhoaibktq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ước 1 ngày được đến Bình Định lắm
  9. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Hú... alô... có ai ở nhà không? Khách hàng xóm ghé thăm nè. Hú...
  10. haolequang

    haolequang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào bà con, biết trang này đã lâu nay mới lên xem thử!
    Bà con có ai ở ai ở Phù Mỹ Bình Định không vậy? Làm quen đi!
    Tui tên: Lê Quang Hào
    Số nhà : 150 Quang Trung Phù Mỹ
    Hiện đang làm việc tại Đà nẵng.
    Sdt : 0905 960 627
    Y.M: giangphonghao0201@y.c
    Mail: haolequang@gmail.com
    Vào làm quen nhé, tui tốt nghiệp Phù Mỹ 1 khoá 2003.
    Mời vào

Chia sẻ trang này