1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng tiếp khách - Nơi dành cho những người con đất Tây Đô xa quê

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngthhuan, 22/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Phòng tiếp khách - Nơi dành cho những người con đất Tây Đô xa quê

    Câu hát bâng khuâng đưa ta về một miền Nam bộ, nơi có những thiên cảnh đã làm vướng bận bao tao nhân và mặc khách. Xứ sở ấy là của những con người hào phóng, các tài tử, giai nhân đất Cần Thơ. Còn những con người Cần Thơ, họ lại luôn tự hào và kiêu hãnh khi nhắc đến Ninh Kiều :
    "Cần Thơ có bến Ninh Kiều
    Có dòng sông đẹp với nhiều giai nhân"
    Ngược dòng thời gian, Bến Ninh Kiều xưa được khai sinh là một bến sông ở đầu chợ Cần Thơ. Ninh Kiều ngày ấy tấp nập thuyền bè qua lại giao thương, hàng cây dương chắn gió ven bờ đã trở thành tên gọi của bến sông. Việc giao thương mỗi ngày thêm phồn thịnh, bến Hàng Dương do đó cũng được mở rộng và sửa sang, rồi dần dần trở thành thắng cảnh du lịch của đất Tây Đô. Sau những năm 1958, bến này được chính thức đặt tên là bến Ninh Kiều. Phải chăng cái tên Cần Thơ cũng xuất phát từ bến sông này ? Bởi theo như lời dân gian truyền tụng, xưa kia tại Ninh Kiều, vào những đêm trăng sáng, thuyền bè qua lại tấp nập trên sông, khách tài tử, giai nhân đấn Tây Đô thường cùng nhau lĩnh xướng thi ca. Do vậy, bến còn có tên gọi là Cầm Thi, và chính tên gọi Cầm Thi gọi trại ra thành tên của đất Cần Thơ bây giờ. ...

    ... Thành phố Cần Thơ hôm nay, nhiều nét đổi thay là một trong những thành phố năng động, trẻ trung, căng đầy sức sống. Giờ đây Cần Thơ đang có dịp thể hiện và tự khẳng định mình trước những thử thách đi lên của đất nước. Thời gian kéo theo nhiều sự đổi thay, Tây Đô, một danh xưng, niền tự hào của người Cần Thơ nay được đặt trong một khu công nghiệp, phải chăng điều đó đã thể hiện sự lớn mạnh, phát huy giá trị truyền thống xây dựng quê hương của những con người sông nước Cần Thơ.
    Đây là phòng tiếp khách của khách 4 phương đến thăm box Cần Thơ..nếu có thể các bạn để lại vài lời nha...Chúc vui.

    Đây cũng sẽ là nơi họp mặt lại những người con xa phương của đất Tây Đô. Hy vọng chủ đề này sẽ giúp các bạn tiện liên lạc và gần gũi với nhau hơn trong những ngày tháng xa quê.


    YÊU MỌI NGƯỜI, TIN VÀI NGƯỜI, ĐỪNG XÚC PHẠM AI CẢ



    Được sun_forever sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 24/08/2007
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Oh hay quá, mình là người đầu tiên bước vào phòng khách. Các bạn ơi, tôi muốn biết nhiều và thật nhiều về Cần Thơ nữa kia. Mặc dù ngoài đời chưa đặt chân lên đất CT nhưng vào đây xem kể như là mình được đi du lịch rồi.
    Cho 1/2 trái ớt vào mồm bây giờ!!!
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Oh hay quá, mình là người đầu tiên bước vào phòng khách. Các bạn ơi, tôi muốn biết nhiều và thật nhiều về Cần Thơ nữa kia. Mặc dù ngoài đời chưa đặt chân lên đất CT nhưng vào đây xem kể như là mình được đi du lịch rồi.
    Cho 1/2 trái ớt vào mồm bây giờ!!!
  4. nimbus

    nimbus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    He he.. cũng hên là bạn chưa tới vì
    "Cần Thơ gạo trắng nước trong
    Ai đi đến đó lòng không muốn về
    " mà. Hãy chuẩn bị cẩn thận rồi hả đến đây nghen, ko thôi coi chừng "bị" ở lại đây luôn thì khổ cho tía má lắm lắm...

    Sóng nước Hậu Giang anh không sợ
    Chỉ sợ chìm trong sóng mắt em
  5. nimbus

    nimbus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    He he.. cũng hên là bạn chưa tới vì
    "Cần Thơ gạo trắng nước trong
    Ai đi đến đó lòng không muốn về
    " mà. Hãy chuẩn bị cẩn thận rồi hả đến đây nghen, ko thôi coi chừng "bị" ở lại đây luôn thì khổ cho tía má lắm lắm...

    Sóng nước Hậu Giang anh không sợ
    Chỉ sợ chìm trong sóng mắt em
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Có em vô CT nữa nè ,...có ai cho em biết gạo trắng nước trong tới đâu không để em có thể quên cả đường về nào???
    Gạo Hà Thành cũng trắng trong lắm mà...hiihhi....
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang!
    [​IMG]
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Có em vô CT nữa nè ,...có ai cho em biết gạo trắng nước trong tới đâu không để em có thể quên cả đường về nào???
    Gạo Hà Thành cũng trắng trong lắm mà...hiihhi....
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang!
    [​IMG]
  8. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Chào ngthhuan
    Chào Tenquadep
    Chào những ai cần chào!
    Tớ vào đến đây rồi! Mệt quá!
    Cho xin miếng nước nào?
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  9. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Chào ngthhuan
    Chào Tenquadep
    Chào những ai cần chào!
    Tớ vào đến đây rồi! Mệt quá!
    Cho xin miếng nước nào?
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  10. thu_canh

    thu_canh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    mình chào tất cả mọi ngườ .mình cảm ơn ngthuan vì đã cho mình biết sơ qua về cần thơ, tuy mình chưa bao giơ đặt chân tới cần thơ nhưng không biết tại sao minh lạ rất "kết" với chỗ này. mình muốn các bạn ở đó có thể giới thiệu thêm cho mình và các bạn biết nhiều hơn nữa được không ?
    Hương

Chia sẻ trang này