1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng tiếp khách - Nơi dành cho những người con đất Tây Đô xa quê

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngthhuan, 22/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrexanhOnline

    TrexanhOnline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    nghung cũng ngậm cái ... gì trong miệng như thía hả ?


    Tre xanh Việt Nam


  2. bibi82

    bibi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã đón tiếp, mình cũng quen uống sữa rồi , mà cũng không bít Cần Thơ có sẵn lòng cho mình uống sữa không nữa!?!?!?!?.....
    Bộ Cần Thơ không có nữ hay sao mà để mấy ông ra đón khách không vậy?
    Nghe nói Cần Thơ con gái đẹp lắm mà, muốn dấu để dành hay sao mà không cho nữ ra tiếp khách vậy?
    "Học nữa, học mãi,...Yêu nữa, yêu mãi,...."
  3. bibi82

    bibi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã đón tiếp, mình cũng quen uống sữa rồi , mà cũng không bít Cần Thơ có sẵn lòng cho mình uống sữa không nữa!?!?!?!?.....
    Bộ Cần Thơ không có nữ hay sao mà để mấy ông ra đón khách không vậy?
    Nghe nói Cần Thơ con gái đẹp lắm mà, muốn dấu để dành hay sao mà không cho nữ ra tiếp khách vậy?
    "Học nữa, học mãi,...Yêu nữa, yêu mãi,...."
  4. bibi82

    bibi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đấy là mốt đấy Trexanhonline, bộ bạn không bít hả? Hay là hỏi nghung hoặc ngthhuan là bít ngay!!...
    "Học nữa, học mãi,...Yêu nữa, yêu mãi,...."
  5. bibi82

    bibi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đấy là mốt đấy Trexanhonline, bộ bạn không bít hả? Hay là hỏi nghung hoặc ngthhuan là bít ngay!!...
    "Học nữa, học mãi,...Yêu nữa, yêu mãi,...."
  6. KittyA

    KittyA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hòoooooo ......ơ.......ớ.......ơ.......
    Cần Thơ gạo trắng nước trong
    Ai đi đến đó......ơ.....ờ.....ai đi đến đó
    Lòng hông muốn ....... dìa
    Wéo còm bé bi công tử ghé thăm Cần thơ quê em
    Người ta nói rượu vào thì lời ra, mình làm vài ly cái đã ngheo
  7. KittyA

    KittyA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hòoooooo ......ơ.......ớ.......ơ.......
    Cần Thơ gạo trắng nước trong
    Ai đi đến đó......ơ.....ờ.....ai đi đến đó
    Lòng hông muốn ....... dìa
    Wéo còm bé bi công tử ghé thăm Cần thơ quê em
    Người ta nói rượu vào thì lời ra, mình làm vài ly cái đã ngheo
  8. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Noel sắp đến rồi, chúc cả nhà đêm giáng sinh thật đáng nhớ, chúc năm mới thêm nhiều thành công mới, có những niềm vui mới, không gặp phải nỗi buồn nào mới, quên đi mọi buồn phiền... không mới!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Noel sắp đến rồi, chúc cả nhà đêm giáng sinh thật đáng nhớ, chúc năm mới thêm nhiều thành công mới, có những niềm vui mới, không gặp phải nỗi buồn nào mới, quên đi mọi buồn phiền... không mới!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  10. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đón cái Noel đầu tiên tại Hà Nội. Cảm nhận đươc cái lạnh của đêm Giáng Sinh (dù là không lạnh đối với người Hà Nội). Nhưng sao một cảm giác buồn buồn như thiếu vắng cái gì đó. Không khí quê nhà chăng ?

    YÊU MỌI NGƯỜI, TIN VÀI NGƯỜI, ĐỪNG XÚC PHẠM AI CẢ

Chia sẻ trang này