1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng tiếp khách - Nơi dành cho những người con đất Tây Đô xa quê

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngthhuan, 22/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đón cái Noel đầu tiên tại Hà Nội. Cảm nhận đươc cái lạnh của đêm Giáng Sinh (dù là không lạnh đối với người Hà Nội). Nhưng sao một cảm giác buồn buồn như thiếu vắng cái gì đó. Không khí quê nhà chăng ?

    YÊU MỌI NGƯỜI, TIN VÀI NGƯỜI, ĐỪNG XÚC PHẠM AI CẢ
  2. urulsa

    urulsa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh ở đây vẫn sinh hoạt đều đặn nhể, ghé thăm Hà Nội đi, bây giờ Hà Nội lạnh nên các thành viên ngủ đông hết rồi. Em buồn quá, có ai cưu mang em ko ?
  3. urulsa

    urulsa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh ở đây vẫn sinh hoạt đều đặn nhể, ghé thăm Hà Nội đi, bây giờ Hà Nội lạnh nên các thành viên ngủ đông hết rồi. Em buồn quá, có ai cưu mang em ko ?
  4. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên em gái ghé đến thăm phòng tiếp khách đấy nhe!Đúng thật sao mà phòng khách của CT mình toàn là boy ko áh!Đây là bài thơ mà em chôm được hổng biết tên tác giả,bài này giới thiệu về con gái CT mình đó mưh!
    Sông mơ sông mộng sông đào
    Có con sông ấy chảy vào Ct
    gái CT thuỳ mị nết na
    Chất phác dịu hiền,lại rất đơn sơ

    kittydethuong
  5. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên em gái ghé đến thăm phòng tiếp khách đấy nhe!Đúng thật sao mà phòng khách của CT mình toàn là boy ko áh!Đây là bài thơ mà em chôm được hổng biết tên tác giả,bài này giới thiệu về con gái CT mình đó mưh!
    Sông mơ sông mộng sông đào
    Có con sông ấy chảy vào Ct
    gái CT thuỳ mị nết na
    Chất phác dịu hiền,lại rất đơn sơ

    kittydethuong
  6. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Em gái tui xuất khẩu là thành thơ,mà thấy cũng đúng,tại sao phòng khách nhà mình chỉ toàn phụ nam không nhỉ,chả thấy bóng em nào cả.................
    Không điều ngạc nhiên nào lại kì diệu bằng điều ngạc nhiên khi một người được yêu-nó giống như ngón tay của thần linh chạm nhẹ vào bạn vậy
  7. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Em gái tui xuất khẩu là thành thơ,mà thấy cũng đúng,tại sao phòng khách nhà mình chỉ toàn phụ nam không nhỉ,chả thấy bóng em nào cả.................
    Không điều ngạc nhiên nào lại kì diệu bằng điều ngạc nhiên khi một người được yêu-nó giống như ngón tay của thần linh chạm nhẹ vào bạn vậy
  8. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Nè có ai sưu tầm được bài thơ nào ca ngợi con trai CT mình ko nhỉ?Nếu có thì post lên cho mọi người cùng thưởng thức sẳn dịp giới thiệu con trai CT mình cho bạn bè cùng biết

    kittydethuong
  9. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Nè có ai sưu tầm được bài thơ nào ca ngợi con trai CT mình ko nhỉ?Nếu có thì post lên cho mọi người cùng thưởng thức sẳn dịp giới thiệu con trai CT mình cho bạn bè cùng biết

    kittydethuong
  10. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Có những chàng trai coi thường con sóng dữ... Đó là hình ảnh dễ thấy nhất, quen thuộc nhất khi mọi người nói về con trai Cần Thơ. Kitty_cantho có thể tham khảo bài thơ của tác giả Vũ Tuấn Bảo đã được nhạc sĩ Bảo Phúc phổ nhạc và được nhiều người yêu thích :
    Click tại đây nhé : http://www.ttvnol.com/forum/t_100024/2

    YÊU MỌI NGƯỜI, TIN VÀI NGƯỜI, ĐỪNG XÚC PHẠM AI CẢ

Chia sẻ trang này