1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng tiếp khách - Nơi dành cho những người con đất Tây Đô xa quê

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngthhuan, 22/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Rõ thật, anh bảo chú rồi, mỗi lần muốn lên Net là mệt muốn đứt hơi. Chỉ post một bài không là muốn xỉu rồi. Chú có thấy ai đánh chữ + cầm chuột bằng tay trái chưa. Chả biết thông cảm gì cả! Anh chẳng thèm lừa chú làm gì...
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Ối xin lỗi ku SUN, anh quên béng mất là tay chú đang có vấn đề, ok, không sao cả, khi nào lành vote cũng được, híc, mình vô tâm quá! khà khà
  3. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Ối xin lỗi ku SUN, anh quên béng mất là tay chú đang có vấn đề, ok, không sao cả, khi nào lành vote cũng được, híc, mình vô tâm quá! khà khà
  4. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Bé Sun thế nào rùi hả em?Mau mau khoẻ để lên coi chừng nhà đó nhe chưa!
  5. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Bé Sun thế nào rùi hả em?Mau mau khoẻ để lên coi chừng nhà đó nhe chưa!
  6. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Để ngoisao kể cho các bạn nghe một câu chuyện, câu chuyện này ngoisao rút ra từ ý kiến khách quan & từ những lời kể của các thành viên khác về một người mà chắc hẳn các bạn đã biết... ngoisao nghĩ rằng khi người đó đọc được bài viết này, người đó sẽ trách ngoisao nhưng hi vọng người đó hiểu được rằng ngoisao chỉ muốn tốt cho người đó & muốn mọi người hiểu thêm một phần tính cách của người đó.
    Câu chuyện kể về một chú vịt con xấu xí, hàm ý của từ "chú" nói về một cậu bé mặc cảm với ngoại hình & con người của mình. Với tính tình nhút nhát & bề ngoài chẳng ưa nhìn, cậu bé ấy rất ngại khi gặp gỡ tất cả mọi người. Cậu bé làm quen được khá nhiều bạn trên mạng thông qua diễn đàn này nhưng cũng không thể nào xoá bỏ được cái mặc cảm đó. ngoisao hiểu được cái cảm giác đó của một cậu bé mới lớn vì ngoisao thấy được thời thơ ấu của mình qua hình ảnh đó. Nhưng cũng có một chút thay đổi trong cậu ta, cậu ta trở nên vui vẻ & hoà đồng hơn nhờ những người bạn mà mình biết & những gì mình đã làm. ngoisao cũng thật sự bất ngờ khi nhận thấy rằng trong cậu ta tồn tại đến 2 con người: một con người thật ngoài đời với nỗi mặc cảm của mình & một con người hoạt bát, năng động & đầy nhiệt huyết trên mạng. ngoisao thật không tin nổi khi môi trường ảo này lại tạo ra những điều như thế. Rồi một hôm, quyết tâm lắm cậu bé ấy mới dám gặp mặt một thành viên trong diễn đàn & cũng có ý định mời ngoisao tham gia, nhưng thật tiếc là thành viên kia do bận công việc đột xuất & rất gấp nên không thể liên lạc được với cậu bé ấy cũng như với ngoisao. Tuy thế nhưng cậu bé ấy vẫn không buồn & càng hoạt bát hơn. Nhưng rồi một chuyện không vui xảy ra, có lẽ vì con người thật mạnh hơn con người trên mạng ấy nên cái mặc cảm đã làm mất đi nó, cuối cùng thì có thể các bạn sẽ đoán ra...
    Câu chuyện có lẽ nên kết thúc tại đây thì hơn & không biết câu chuyện của ngoisao có giúp các bạn nhận ra điều gì hay không? ngoisao nhận ra rằng khi cuộc sống càng hiện đại, con người càng bị cuốn theo cuộc sống, quên hẳn đi con người thật của mình. Có thể vì bận rộn với cuộc sống, đa số đã quên đi rằng mình vẫn còn có những người bạn, những người bạn chân thành mà cuộc sống đã ban tặng. Cuộc sống không cho không bạn điều gì cả, ngoisao nhớ đã từng đọc được điều này ở đâu đấy & tỏ ra rất tâm đắc, bạn đòi hỏi cuộc sống cho mình sự bản lĩnh, cuộc sống mang đến những thử thách để bạn trãi qua & còn nhiều điều nữa mà ngoisao không nhớ hết.
    ngoisao xin kết thúc bài viết của mình ở đây với hi vọng rằng trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc sống, bạn hãy nghĩ lại rằng mình đã làm được những điều gì & những điều ấy thật sự có ích cho bản thân & cho người khác hay không. Thân ái!!!
  7. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Để ngoisao kể cho các bạn nghe một câu chuyện, câu chuyện này ngoisao rút ra từ ý kiến khách quan & từ những lời kể của các thành viên khác về một người mà chắc hẳn các bạn đã biết... ngoisao nghĩ rằng khi người đó đọc được bài viết này, người đó sẽ trách ngoisao nhưng hi vọng người đó hiểu được rằng ngoisao chỉ muốn tốt cho người đó & muốn mọi người hiểu thêm một phần tính cách của người đó.
    Câu chuyện kể về một chú vịt con xấu xí, hàm ý của từ "chú" nói về một cậu bé mặc cảm với ngoại hình & con người của mình. Với tính tình nhút nhát & bề ngoài chẳng ưa nhìn, cậu bé ấy rất ngại khi gặp gỡ tất cả mọi người. Cậu bé làm quen được khá nhiều bạn trên mạng thông qua diễn đàn này nhưng cũng không thể nào xoá bỏ được cái mặc cảm đó. ngoisao hiểu được cái cảm giác đó của một cậu bé mới lớn vì ngoisao thấy được thời thơ ấu của mình qua hình ảnh đó. Nhưng cũng có một chút thay đổi trong cậu ta, cậu ta trở nên vui vẻ & hoà đồng hơn nhờ những người bạn mà mình biết & những gì mình đã làm. ngoisao cũng thật sự bất ngờ khi nhận thấy rằng trong cậu ta tồn tại đến 2 con người: một con người thật ngoài đời với nỗi mặc cảm của mình & một con người hoạt bát, năng động & đầy nhiệt huyết trên mạng. ngoisao thật không tin nổi khi môi trường ảo này lại tạo ra những điều như thế. Rồi một hôm, quyết tâm lắm cậu bé ấy mới dám gặp mặt một thành viên trong diễn đàn & cũng có ý định mời ngoisao tham gia, nhưng thật tiếc là thành viên kia do bận công việc đột xuất & rất gấp nên không thể liên lạc được với cậu bé ấy cũng như với ngoisao. Tuy thế nhưng cậu bé ấy vẫn không buồn & càng hoạt bát hơn. Nhưng rồi một chuyện không vui xảy ra, có lẽ vì con người thật mạnh hơn con người trên mạng ấy nên cái mặc cảm đã làm mất đi nó, cuối cùng thì có thể các bạn sẽ đoán ra...
    Câu chuyện có lẽ nên kết thúc tại đây thì hơn & không biết câu chuyện của ngoisao có giúp các bạn nhận ra điều gì hay không? ngoisao nhận ra rằng khi cuộc sống càng hiện đại, con người càng bị cuốn theo cuộc sống, quên hẳn đi con người thật của mình. Có thể vì bận rộn với cuộc sống, đa số đã quên đi rằng mình vẫn còn có những người bạn, những người bạn chân thành mà cuộc sống đã ban tặng. Cuộc sống không cho không bạn điều gì cả, ngoisao nhớ đã từng đọc được điều này ở đâu đấy & tỏ ra rất tâm đắc, bạn đòi hỏi cuộc sống cho mình sự bản lĩnh, cuộc sống mang đến những thử thách để bạn trãi qua & còn nhiều điều nữa mà ngoisao không nhớ hết.
    ngoisao xin kết thúc bài viết của mình ở đây với hi vọng rằng trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc sống, bạn hãy nghĩ lại rằng mình đã làm được những điều gì & những điều ấy thật sự có ích cho bản thân & cho người khác hay không. Thân ái!!!
  8. o_sole_mio

    o_sole_mio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thế cái cậu bé mà bác nhắc là ai thế?
  9. o_sole_mio

    o_sole_mio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thế cái cậu bé mà bác nhắc là ai thế?
  10. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Vậy chứ! nhà này mỗi ku đón tiếp anh tử tế, thế mà định bỏ đi, híc, quay lại rồi lại tiếp tục cố gắng nhé! Đừng phụ công mọi người đấy! Bớt dùng nick ảo đi quậy đi nhé! không anh lật tẩy ku đấy

Chia sẻ trang này