1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng tiếp khách - Nơi dành cho những người con đất Tây Đô xa quê

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngthhuan, 22/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Quên kể các Bác nghe một món mà đâu tiên trong đời tớ được ăn, cũng ngon lắm, đó là bông bí cuốn cá thát lát chiên bột ! (không hiểu nói đúng tên không) Nhìn giống ếch chiên bột vậy đó, ngon tuyệt !
  2. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Alway_be_01 bi giờ ít online lắm nghen. Cũng may là em trên 14 tuổi, nếu không là phải có người lớn đi kèm rồi. Quy định mới mờ. Ờ, mà em online ở nhà chớ có ra ngoài dịch vụ đâu, nhể ?
  3. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyển đổi nữa rồi. Một chuỗi những đổi thay ...
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    hu hu, bạn nói ráng mà k chịu thử thì muôn đời cũng k dám ăn đâu.
    Bọn tây có người còn ăn được mắm tôm nữa thì k lẽ người Việt mình k dám ăn các món đồng quê hay seo?
    Cara chỉ trừ thịt mèo và chó là tuyệt đối k ăn vì đó là 2 con vật Cara thương nhất, chỉ đơn giản thế thôi hì hì
  5. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Con chuột đấy là chuột cống nhum, cống đồng chứ không phải chuột cống ngoài sống ở chợ đâu, nó bự nhưng ăn ngon lắm, còn hơn thịt gà nữa. Lúc trước tui về quê, anh tui đi đặt bẫy được một con rùi chiên ăn đã luôn Ổng nói bây giờ ít lắm vì bị người ta bắt quá chừng, bác muốn ăn mấy món đó nữa thì về sớm sớm đi không thui chẳng còn mà ăn đâu Chẳng biết bác nào có ăn con đuông dừa chưa nhỉ, hơn chục năm rùi không được ăn, bây giờ khó kiếm quá, nghe nói ra nhà hàng một dĩa được vài con mà nó cũng chém vài chục đấy
  6. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,mình ko phải là người CT nhưng rất nuốn làm quen cùng các bạn
  7. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn. Tôi là người Cần Thơ. Cần Thơ là nơi phù sa màu mỡ, đất lành chim đậu, con người hiền hoà và dễ gần gũi. thân thiện. Rất vui được làm quen với bạn.
  8. tonghuynh

    tonghuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    CHi ơi, mai mốt em nấu vài món ăn đãi chị nhé, khi nào chị đến Vĩnh Long, nhớ ghé nhà em, em nấu ăn đãi chị. Em biết làm nhiều món ăn lắm đó. Này nhé: Canh khoai tím nấu với cá trê ăn chung với dưa mắm, tép rang. Canh chua cá lóc nấu với bông điên điển, chỉ có miền tây mới có bông điên điển thôi chị ơi, rồi cá rô kho tộ nữa....Anh Huấn thích ăn mấy món ăn mang đậm nét thôn quê lắm đó.
  9. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó. Chẹp. Ra Metro mua cũng chỉ có đến dưa bồn bồn là hết, bông điên điển chua thỉnh thoảng có, còn bông điên điển tươi để làm món khác thì tuyệt đối vắng bóng. Khi nào có tiền mở cái Metro khác bán mấy thứ này cho dân miền Tây ăn.
  10. tonghuynh

    tonghuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, món ăn quí hiếm như vậy bán sao được. Không bán đâu, để dành nấu cho anh ăn. Mỗi năm vào mùa nước nổi mới có bông điên điển đó, mà chỉ có ở miền Tây Nam bộ mới có thôi anh à.

Chia sẻ trang này