1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng tiếp khách - Nơi giao lưu - Trao đổi mọi ý kiến

Chủ đề trong 'Cao Bằng - Bắc Kạn' bởi line85vn2006, 23/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    thiết nghĩ cái topic này hơi thừa có gì ko phải mong em thông cảm chị chỉ nói vậy thôi (trước khi làm gì nên xem xét chứ đừng tràn lan như vậy nó sẽ thành nhàm ra mà hơn nữa suy nghĩ của mọi người về em nữa ) bb chúc cuối tuần vui vẻ
  2. traitimdoi

    traitimdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tui thích chè đắng à, uống vào đắng rùi thấy ngọt lịm ke ke
  3. giamdocdaudat

    giamdocdaudat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Chắc được ông xã tương lai mời uống thử chè đắng rồi hử?
  4. traitimdoi

    traitimdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hok là đã uống trà đắng và thích uống, hì hì, ông xã tương lai chưa một lần dẫn về quê nên đã được xài đâu
  5. giamdocdaudat

    giamdocdaudat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Trên CB hay lắm đó, lên chơi đi. Rồi ra mắt luôn
  6. traitimdoi

    traitimdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Vìa CB hử, cũng đang mún vìa, mừ mún vìa đó du lịch kìa, nghe nói trên đó nhiều chỗ du lịch hay lắm
  7. giamdocdaudat

    giamdocdaudat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Ùh, cứ đọc giới thiệu Du lịch CB BK là biết liền, nhưng tớ nói thật, đi du lịch theo kiểu theo tua hoặc đến như một ngưòi khách Du lịch hoàn toàn thì không thích tý nào, Ban chỉ nhìn thấy bêg ngoài của sự việc thôi. Bẩu ông xã đưa đi, đi chơi mà được hoà đồng vào cuộc sống của người dân bản địa, tham gia các hoạt động ở đó thì mới cảm nhận hết được cài hay cái đẹp của từng địa phương. Kiểu như các bạn SV nhà mình cứ mỗi dịp nghỉ lại tổ chức về nhà nhau chơi vậy
  8. traitimdoi

    traitimdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ừa, thiết nghĩ đi chơi mà không có cặp cũng chán. Đang hỏi ông xã tương lai là mất bao lâu để có thể thăm quan hết các thắng cảnh quê anh ? Một câu trả lời gọn lỏn : Cả đời Vậy mình bắt cả đời đưa mình đi thăm quan cho coi
  9. dancingrock

    dancingrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    vào coi em gái mình lên chức

Chia sẻ trang này