1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng "tỉnh tò"

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    ước gì có ai để mình tỉnh tò.. blah blah..
  2. maithydl

    maithydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Nhận được lời tỏ tình, chẳng biết bạn đùa hay thật cả. Hy vọng là vẫn sẽ không tác động nhiều đến mình. Vẫn luôn coi bạn là bạn thân thôi à! Hơi thất vọng về bạn 1 chút. Nhưng vậy thì mình vô lý quá phải không, chẳng lẽ cứ bắt bạn phải "đắm" mãi trong tình cảm với người đã phụ bạn!!! Chỉ biết cầu chúc cho bạn thôi! Có khi là bạn lại tốt hơn, vì bạn bè lúc nào cũng thật tốt, thật dễ thương...
  3. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    ngoảnh đi ngoảnh lại,valentine lại đang xông xênh đi tới.. cái ngày mà thiên hạ cứ ùn ùn kéo nhau đi mua hoa hồng (để rồi bứt cánh tơi tả-vờ lấy lý do: anh yêu,anh ko yêu,anh yêu,anh ko yêu..), mua cả chocolate( ko mua thì tiếc,mua rồi còn..tiếc hơn) mà đem đi tặng nhau. Em tặng anh,anh tặng em,thế là huề.
    Năm nay,đấy là cái ngày ta chôn thân trong nhà(vì ko có người yêu.. và vì nếu có người yêu cũng mặc). Ta sẽ làm nhiệm vụ của đứa con ngoan: bán hàng với mẹ. Chẳng có váy khăn diệu dàng, vẫn cái quần jean bụi bặm với con dao cây bút sau túi.. sẽ lại nhởn nhơ bán bán buôn buôn, ràng ràng buộc buộc, chocolate được thay bằng mươi trái me chua ngâm( mẹ ta năm nào cũng ngâm me cho ta ăn, đứa con gái rượu và 5kg gọn gàng, hé hé).. Ta và mẹ sẽ " ở bên nhau" trọn vẹn một ngày( từ lúc nằm trên giường ôm mẹ ngủ tối hôm trước cho đến tận sáng ngày hôm sau).. Ta sẽ trao cho mẹ những lời nói yêu thương, tỉ dụ như " mẹ thối cho con một nghìn" hay " cho con tiền mua trái cây ăn với" ( đối với ta, những câu nói liên quan tới tiền đều ngọt ngào như.. mạch nha).. cứ như thế...
    Valentine... với người ta iu..
  4. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    valen-tín-sờ sắp đến, tình hình chung cho thấy có vài thứ đã bị lãng quên nhưng vài điều buộc phải nhớ (dù rất muốn quên) ấy là huê hường mí lị chô-cô-la-te 2 cái thứ ấy ta chỉ đc nhìn 1 lần khi mua, 1 lần khi tặng và sau đó là biến mất vào cõi hư vô kèm theo 1 lời có cánh : "anh dzễ xương wá à, tặng quà cho em á". thế là 50k-có-khi-hơn-thế-nữa , chắp cánh ra đi mãi mãi mà ta chẳng đc bổ béo tí nào, eo eo, tình iu là dzề ? ngừi iu là dzề mờ khiến ta lao tâm khổ tứ? quên cái định nghĩa iu đương chả phải là nhẹ nhàng lắm ru? ố ồ, nếu thế gian làm đc thế thì chả còn cái tiệm bông tưi + cửa hàng bán chô-cô-la-te nào còn làm ăn gì nữa sất. dzưng mờ thực tế đã chứng minh ngược lại, bà con vẫn iu, vẫn có cái gọi là say quắc cần câu vì tình mặc dù chả có 1 tí gì gọi là rịu, vẫn có vài anh dzai, chị gái hứng lên lại ra đường tỏ tình 1 nhát cực lãng mạn như các báo từng đưa tin, và vẫn tiếp tục tốn 50k-có-khi-hơn-thế-nữa để thu lại 1 lời có cánh chả bổ béo tẹo nào. chẹp chẹp. mà thoi, nói nhìu wá gòi, đi đặt bông tưi đây, nhìu khi đến lúc đó lại chả còn bông tưi cho mà mua. hehe,
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Valentine - một ngày khốn khiếp (phải nói thế vì không muốn ghép 2 chữ "chết" và "chó" ở đây!) Đó là cái ngày rất rất bận rộn, là ngày mình làm nhiều mẫu cho các anh, các chị khách sốt ruột đứng chờ cho xong món quà tặng để kịp tối đi với người yêu. Đó là ngày nhìn thấy nhiều nụ cười ánh hạnh phúc của khách hàng nhất. và còn vui hơn nữa, đó là ngày khiến mình bị sút! Đó là ngày thiên hạ nói "I love You", còn mình thì thề vĩnh viễn không làm thế trong cái ngày...(vui lòng đọc lại phần đầu) này!
    CĂM THÙ 14/2!!!
    u?c tenquadep s?a vo 23:12 ngy 05/02/2007
  6. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm rồi Valentine nào cũng say. Say vì buồn. say vì tiếc. say vì chẳng biết nên nhớ đến ai (có ai đâu mà nhớ). Valentine này thì chắc chắn chẳng thể cùng hội độc thân vui tính say tiếp nữa rồi. Sẽ một mình rong ruổi gần 200 km để tìm lấy một chút vui. một chút nắng để sưởi ấm sự hoang vắng trong tâm hồn. dù biết rằng điều ấy thật ngớ ngẩn. điều ấy thật khờ khạo. vâng thần Cupid cũng có lúc khờ khạo như thế thôi. vâng cứ như thế nhé. tin vào tình yêu. khó khăn sẽ không nghĩa lý gì. !
  7. dau_dalat

    dau_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Có đứa ghanh tị kìa .......
    Dù sao cũng HAPPY VALENTINE DAY!
  8. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    thiệt tình... mọi người tính lập hội anti valentine day hay sao á .. đọc bài xong thấy u ám hết sức.
    Hai ngày nữa lại có dịp thấy thiên hạ chạy đôn chạy đáo mua hoa với chocolate(giờ cuối lúc nào cũng rẻ hơn chăng?).. sau đó lại tay trong tay,mắt nhìn mắt tung tăng đi chơi..(sau đó 90% là.. RẦM)
    VALENTINE VUI VẺ!!
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Iu em hồn ma lắm lắm ý :x:x:xX:
  10. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời Đà Lạt đổ mưa, ngồi một mình ăn hết trái chuối, lấy hết can đảm thốt lên 3 chữ : "Iu chuối nhất" Chuối đây là chuối vật vã đấy các bác ạ kha kha kha

Chia sẻ trang này