1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng tội lỗi - Nơi chứa đựng những điều sai trái hàng ngày !!..

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Sir_King, 14/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. volcanic_cloud

    volcanic_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    1 lần con vừa xưng tội với Chúa thì y như rằng chiều về thầy u con đợi sẵn ngoài cửa . Giờ thì tội con con biết là đủ !Chúa bép xép bỏ xừ !
  2. my_love8788

    my_love8788 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    hix vào fỏng vấn bị trượt :(( nhưng được cái gặp người đẹp kết nổ mắt luôn chắc mấy hôm nữa đi cưa mới được
  3. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Mọi sai lầm , tội lỗi đều có khởi nguồn ....
    Trường hợp của mình thì khởi nguồn đó là 1 sự hiểu lầm không đáng có .... nhưng có lẽ trong việc hiểu nhầm đó mình cũng có lỗi ko nhỏ ..............
  4. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi - Hôm nay 1 mình con ở nhà - ông đưa ga đến - giời lại mưa con sợ nên nói dối là ko có chìa khoá mở cửa huhu ! tại con là con gái chứ bộ . ôi chúa ơi tha lỗi cho con ! híc
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Định out khỏi mạng vì quá muộn rồi nhưng lại nán lại vì thấy cái topic này hay wá.
    Cảm giác của mình lúc này đúng thật là tội lỗi. Mình chẳng biết được, mình đang vô cùng phân vân mà kô thể biết đc quyết định lúc ấy của mình có quá đáng lắm kô.... Ước gì đừng có ngày hôm nay.... Ước gì mọi chuyện chưa hề xảy ra....Ước gì người ta sẽ kô phải trả lời khi có một ai đấy hỏi. Đâu nhất thiết phải thế chứ, đúng không?
  6. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Coi thử cái này nhé :
    http://www.svnl.net/dien_dan/viewtopic.php?t=768&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=a4544b4ea39cd94d68a71e9950619267
    tội lỗi ! tội lỗi !
  7. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi khi thức đêm , bất chấp các lệnh cấm vận từ chính phủ và liên hợp quốc .... Nhưng đây là vì công vụ nên hy vọng đc châm trước
  8. blue_of_love

    blue_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật là 1 con bé độc ác.Tôi đã ko đi tiễn 1 người mặc dù tôi biết người đó rất mong tôi đến.tôi thật quá đáng , đến 1 cú điện thoại chia tay, 1 lời tạm biệt tôi cũng ko nói, .Đến bây h khi người ta đã ra đi, tôi mới cảm thấy trống vắng , ân hận vô cùng, sao lúc đó tôi lại ko đi, dù chỉ là 1 cú điện thoại thôi sao tôi cũng ko gọi....Mày àh, TAO XIN LỖI, tao xin lỗi mày ....
  9. yupi

    yupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Quá sức tưởng tượng, không thể chấp nhận được 1 sự vô nhân đạo đến cùng cực như thế này được,, không thể tin được đây là con người nữa,,,, FẢI LÀ THÚ VẬT,, TỒI TỆ HƠN CẢ THÚ VẬT,,,
    TỘI LỖI THÌ CÓ THỂ THA THỨ CHỨ ,,,, CÁI NÀY THÌ TÙNG XẺO LÀ VẪN CÒN NHẸ,,,
    -----------------------------------------------------------------------
    Chẳng nhẽ đến thế kỷ nảy rồi mà vẫn có chuyện này sao,,, ,,,,
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mặc dù bạn nó rủ đi chơi,nhưng do ngại đi nên nói dối nó là ốm.Xui xẻo ,thiện tai,amen,ăc..ặc tuần sau đi làm rồi,ốm cho 1 cái thì chết,ặc...ặc lại nói xui.Vớ vẩn quá,thủi thui

Chia sẻ trang này