1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng trà nhạc Trịnh - Trịnh Ca - những câu chuyện về con người và âm nhạc được viết lên: 359 Nguyễn

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi timthayrui, 07/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timthayrui

    timthayrui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Phòng trà nhạc Trịnh - Trịnh Ca - những câu chuyện về con người và âm nhạc được viết lên: 359 Nguyễn Khang - Cầu Giấy

    Mỗi con người trong cuộc sống đều có những đam mê, khát vọng. Hình như Luther King đã từng nói: " Tôi có một ước mơ ".
    Một nhóm bạn trẻ, cũng mang trong mình ước mơ ( nhưng là hai ước mơ ) : kinh doanh và âm nhạc. Những tâm hồn đồng điệu đã bên nhau để viết lên khúc Trịnh Ca. Và từ đó tại 359 Nguyễn Khang, một phòng trà nhạc Trịnh nhỏ bé nhưng ấm cúng, đam mê đã ra đời.
    " Trịnh Ca " chất chứa những tình cảm chính như những ca khúc của Trịnh Công Sơn, những ca khúc về thân phận, về tình yêu, về quê hương, và cũng chất chứa những tình yêu của 3 người chủ trẻ đối với quán, những tình cảm không thể nói thành lời, những gắn bó sâu nặng.
  2. timthayrui

    timthayrui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm em định chụp ảnh rùi pots cho cả nhà mà chưa làm được, hi vọng cả nhà thích thú.
    Thôi, giờ em nhảy qua quán tí đây, nhớ nó quá....
  3. sambo

    sambo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    1
    Chỉ địa chỉ cụ thể với đi, chả biết cái đường đó là ở đâu cả, thanks
  4. timthayrui

    timthayrui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bác àh, đường Nguyễn Khang song song với đường Láng ý. Nếu bác đi từ hướng Nguyễn Chí Thanh sang thì quán Trịnh Ca nằm gần cầu Cót ý. Còn nếu tính từ Cầu Giấy sang thì nó gần ơi là gần, chừng khoảng vài ba trăm mét... bên này đường Láng thì bên kia là Nguyễn Khang.
    Chúc bác vui. Mọi người đều khen là quán có chất riêng
  5. timthayrui

    timthayrui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, quán hơi vắng khách... có lẽ buồn.
    Chiều tàn, một trời cuối đông u ám. Ngồi trong phòng trong, ngước nhìn lên khoảng trời xám, lẳng lơ vài cành hoàng lan lung lay trong gió chiều. Vang vẳng với "hạ trắng", "nhìn những mùa thu đi", và những câu chuyện với những người bạn mới quen... tất cả nhẹ nhàng, dịu dàng, ân cần.. chợt thấy mình nhỏ bé, chìm hẳn vào quán, vào buổi chiều. Buổi chiều thú vị, lãng đãng chút buồn, thơ mộng, pha vào cái riêng mình của quán vắng, một chút ồn ào của phố xá, một chút ... một chút của mình, chỉ có riêng mình mới cảm nhận được. Đã lâu mình mới ngồi nói chuyện về những cảm nhận về cuộc sống với người khác. Tâm hồn của mình lâu nay chỉ có mình biết, nó cũng chỉ sống dậy bất chợt như lúc nào đó chợt ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của ai đó. Chiều nay, ngồi nói chuyện với Linh dmx và Ngọc... những cảm nhận có chút giống nhau về cuộc sống, về bên ngoài. Mình nhớ, nhớ lúc chui vào một góc tối của quán cafe, một quán thật mộc, ngắm anh nắng chiếu qua khe cửa nhỏ, lắt léo đi tìm những đường mấp mô, mình cũng chẳng biết mình đang tưởng tượng cái gì, chỉ thấy là mình đang tồn tại một cảm giác. Chiều nay, cảm giác ấy gần như được trở về.
    Tối, hơi buồn, quán hơi vắng khách... Alô, Hiền Ngố àh, rảnh không mi... uh, tau xuống đón mi lên quán tau chơi nha. .. Vậy là phóng thẳng một mạch từ Nguyễn Khang xuống Thuỷ lợi đón con bạn lên. Cạch, mở cửa ra, cô bạn hôm nay cắt tóc ngắn, ui, nhìn chất chơi ghê, trông xinh ra . Trời lạnh dịu dàng,những câu chuyện giữa hai đứa bạn bao giờ cũng thế, những câu chuyện của những đứa bạn chơi với nhau, không giống ai, được kéo dài lê thê từ nhà, ra đường, xuống quán và đến lúc về. Uh, cảm ơn con bạn tốt, tau biết mà, sẽ sống mãi với cái quán này, nó không chỉ là tiền bạc, mà còn là một phần tâm huyết của mình, là công sức, là tuổi trẻ của mình vào đó, là tương lai... là những gì mà mình yêu quí. Buổi tối ở quán, ánh đèn dịu dàng, soi rõ những bứ thư pháp và những bức tranh, chợt nhớ tối hôm trước. Chui vào một góc nhỏ trong quán, lắng nghe tiếng đàn guitar và oorgan. Chợt thấy mình nhỏ bé chìm vào trong những nốt nhạc, nhạc chìm ngập, tâm hồn như thanh tú trở lại, mỏng manh và rung động, cảm giác mà đã bị lo toan chèn lấp trong những ngày khổ mệt để quán hoạt động. Có lẽ đã lâu rồi mình không có một chút cho mình.
  6. TrinhCa359

    TrinhCa359 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
  7. ehhh

    ehhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    1
    dẫu rằng kinh doanh cần phải quảng bá về mình,nhưng có gì đó lạc lõng khi gắn nhạc Trịnh và những lời nói bóng bẩy.Hãy để mọi người đến và quay trở lại.... điều đó phải chăng hay hơn không?
  8. TrinhCa359

    TrinhCa359 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    đợi chờ thêm những ý kiến.
  9. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Hồi trước tôi học ở gần đó, có vào quán mấy lần. Lần nào cũng uống cafe Rhum. Hôm nọ đi chơi vơí anh bạn qua, trời lạnh quá định ghé vào uống li rượu cho ấm mà không biết quán có còn không?
    Hôm nay đọc thấy mới biết quán vẫn còn. Chúc các bạn thành công với đam mê nhạc của mình.
    Tôi rất ấn tượng cô bé phục vụ mặc áo dài, mùa đông thì chắc là càng duyên dáng nhỉ?
  10. auhailua

    auhailua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    mới đây thôi, vậy mà như đã lâu rồi giờ ở xa Hà Nội rồi.... nhiều khi nhớ về những ngày tháng dặt dẹo đói khổ vất vưởng nhưng có lẽ là rất vui và nhiều ước mơ... những ngày bê tha với quán ... anh em có nhớ tôi nữa không, nhưng tôi thích cái tên Quán Văn hơn hì hì chúc quán luôn làm ăn phát đạt, và luôn yêu thương đùm bọc lấy nhau nhé

Chia sẻ trang này