1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng trà nhạc Trịnh - Trịnh Ca - những câu chuyện về con người và âm nhạc được viết lên: 359 Nguyễn

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi timthayrui, 07/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrinhCa359

    TrinhCa359 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Âu hử ? Những ngày tháng dặt dẹo đói khổ . He, vừa vui vừa bực. Vẫn nhớ mà . Vẫn đang yêu thương đùm bọc nhau, có yêu thương đùm bọc thì mới tồn tại đến giờ chứ, mi hiểu rõ nhất về điều đó mà.
    Này, vẫn mừng khi lão Tuấn ngày nay chỉn chu và nghiêm túc học hành hơn tí, hi vọng lão có thể ra trường và đi làm . Đôi lúc nhớ cảnh lão mặc áo thầy tu pha cafe phục vụ khách... ba thằng được mấy gói mì tôm chia nhau
    Cuộc đời vẫn đẹp sao
  2. TrinhCa359

    TrinhCa359 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi không chăm sóc được cho topic này, cũng bận quá mà.
    Hôm trước có ehhh gì đó bảo rằng không nên đem tính thương mại vào trong quán nhạc Trịnh ( đại ý bộc lộ sau ngôn từ của bạn ý là thế, chứ không phải trích nguyên văn ). Uh, có lẽ cuộc sống của bạn ý bao gồm những điều đơn giản như thế, còn với mình thì chắc nó phức tạp hơn một chút. Với mình đã làm quán nhạc Trịnh là phải có cái tâm, không có cái tâm thì không thể làm được. Mà đã kinh doanh là phải có lãi, không có lãi thì không phải kinh doanh. Muốn kinh doanh thành công trong nhạc Trịnh ( cứ hiểu là như thế đi ) thì trước tiên bạn phải có cái tâm, phải chia sẻ được một chút gì với những người nghe Trịnh, phải tìm được một nét của Trịnh trong ly cafe của mình. Trước đây với Quán Văn và bây giờ đến Trịnh Ca bọn mình vẫn đang ngập đầu trong khó khăn. Nếu bạn biết bọn mình đối mặt với khó khăn ra sao thì sẽ biết bọn mình đam mê như thế nào.
    Chúc một buổi sáng tốt lành và hẹn tái ngộ trong ngày gần nhất
  3. ehhh

    ehhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    1
    xin lỗi nếu có điều gì đó không phải trong cách nói của mình làm bạn không hiểu hết,mình chỉ muốn bạn đừng như những người khác đề tên quán Trịnh rồi để đấy thôi chứ không phải là người có tâm với nó.Rất mừng nếu như bạn thật sự là một người có tâm với nhạc trịnh,Đồng ý là kinh doanh phải có lãi.Bây giờ mình đang ở rất xa Hà Nội nên không thể ghé qua quán của bạn một lần cho biết được,Thèm một buổi sáng trời mùa đông Hà Nội bên ly cafê nóng và được nghe một bản nhạc Trịnh mình ưa thích để thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn.Chúc bạn thành công và hẹn dịp gần nhất trở lại Hà Nội
  4. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Đã ghé qua. Quán có phong cách. Cafe không ngon, nhưng ổn. Mọi người thử ghé qua một lần xem sao.
  5. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Đã ghé qua. Quán có phong cách. Cafe không ngon, nhưng ổn. Mọi người thử ghé qua một lần xem sao.
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    confirm, nhất là cái đoạn highlight :P
    Dẫu sao cũng muốn ghé lại ^^
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Sau thời gian Trịnh ca đi vào hoạt động , chúng ta ghi nhận những nỗ lực của các bạn trẻ một không gian vừa đủ ấm cúng, gần gũi , vừa đủ tái hiện lại sự giản dị nhưng sâu lắng của Trịnh. Tuy vậy cũng thẳng thắn thừa nhận một vài đò uống chưa hấp dẫn lắm... Với Trịnh không cần nhiều đồ uống đẳng cấp lắm , vì dù sao cũng phải tích đầy đủ nguyên liệu, mà có khi lâu lâu mới có khách gọi . Cái sự giản dị phải ngay từ đồ uống , vẫn còn thiếu điểm nhấn về đồ uống nữa ? Cái gì là chủ đạo đây ? Chẳng lẽ vẫn là Trà Lư sao? Tuấn Anh ? Thuỳ Anh suy nghĩ đi , hãy tìm nhanh cho ra một món ruột ! Cả về phong cách và tấm lòng với Trịnh nữa , nhân viên cũng phải hiểu Trịnh cơ ...
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hì hì, sáng nay vừa ra Trịnh ca, thấy có mỗi cậu Thiện, nghe cậu ấy bảo "chị nói cho em nghe tại sao chị thích Trịnh? ... thật ra em không thích nghe Trịnh, không quen nghe..."
    Kể ra Trịnh ca cũng xui xẻo, bị cái nhà sát vách nó ám :(
  9. TrinhCa359

    TrinhCa359 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn những ý kiến đóng góp của mọi người. "Nân bất thập toàn "-mình mong mọi người thông cảm và ủng hộ. Cùng với sự sẻ chia của mọi người sẽ là sự thay đổi của bản thân quán và những người trong quán.
    Sự yêu quý và quan tâm của mọi người chính là động lực để bọn mình tiếp tục niềm đam mê này
  10. auhailua

    auhailua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    chiều chủ nhật buồn nằm trong căn gác đìu hiu... đã lâu lắm rồi không được nhâm nhi cà phê và nghe nhạc Trịnh... nhớ quán và nhớ mọi người quá, mong sớm có dịp về Hà Nội để tới thăm quán, được cùng ngồi uống rượu và đàm đạo về Trịnh với anh em... nhớ quá, góc quán nhỏ mà một khoảng thời gian tôi đã gắn bó... chúc anh em thành công

Chia sẻ trang này