1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng trà nhạc Trịnh - Trịnh Ca - những câu chuyện về con người và âm nhạc được viết lên: 359 Nguyễn

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi timthayrui, 07/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TrinhCa359

    TrinhCa359 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Xuống HNội đi mi, cafe từ trong Gia Lai mới ra làm xí. Hôm sau về tau chúc mi chén rượu nì , máu chưa .
  2. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    chủ quán và nhân viên là cực kỳ quan trọng đối với tớ khi đến 1 quán cafe. Chủ quán tất nhiên phải là người am hiểu và yêu Trịnh, nhân viên thì ít nhiều gì cũng phải hiểu đôi chút về âm nhạc, ko thì giống kiểu như quán Sành sau khi hỏi: anh mở cho em bài ru em từng ngón xuân nồng thì được trả lời: nhà anh ko có ...
    tớ nghĩ: thế thì bóc luôn các mác quán cafe nhạc Trịnh đi cho nhờ..
    Không gian cũng là 1 điều rất quan trọng, quán Trịnh ca nói chung có không gian khá ổn, nhưng theo mắt tớ nhìn thì nó chia làm 2 phong cách tách biệt hẳn: những bức tường trang trí theo phong cách châu Âu; còn bàn, ghế, mái nhà, đèn treo,.. thì lại theo phong cách Á - thuần Việt.
    Có lẽ do mùa Noel đang tưng bừng khắp mọi ngõ, xóm mà Trịnh Ca đã kịp thời chưng ở cửa 1 cây thông Noel .. cái này thì tớ thấy nó có vẻ quá tách biệt với những thứ ở trong nhà, nhìn cây thông thì tớ sẽ muốn nghe Jingle bell chứ ko phải nghe Khánh Ly hát ...
    ở quán bán Trà Lư, nhưng hình như chủ quán chưa tìm hiểu kĩ lắm về cách pha trà và những gì cần thiết khi uống trà nhỉ? hôm trước tớ ngồi uống trà, ban đầu ko có phích nước, sau hỏi thì được tiếp cho 1 cái phích nước Rạng Đông to uỳnh .. có 2 đứa, ấm trà thì to quá, đến lúc đứng dậy vẫn thấy tiếc rẻ ...
    ..
    đó là tớ có vài ý kiến đóng góp thế thôi, còn dù sao cũng lựa chọn Trịnh Ca là 1 chỗ đi về .. thích nhất cây Hoàng Lan trước cửa quán và cái cây gì gì thân màu nâu xù xì mọc ở giữa quán..
  3. lutraquan

    lutraquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Cũng còn nhiều cái cần bàn về hình thức của Trịnh Ca , ngay cái cửa ngoài cây Dạ Lan mà ối người ..nguyễn Khoái ra thì trang trí cây thông Noel hay hình hoa tuyết ngay của ra vào ...mà trưng cái ảnh Trịnh quàng cái khăn len mầu đỏ giữa trời đầy Tuyết ... hay cũng phong cảnh ấy bức ông cúi xuống nhặt cánh hồng ấy ...thì hay !
    Còn về Trà Lư không dám nói vì quả thật ấm và chén chưa về kịp ...mong các bạn thông cảm cho !
    Cảm ơn nhiều những đóng góp của các bạn , mong không gian thân thiện mà ấm cúng này níu giữ bước chân mỏi mệt giữa bộn bề những toan lo thường nhật ....của mỗi con người .
    Mến thương !
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ, đúng đúng Trịnh Ca không bán trà tách, em toàn đi một mình, uống sao hết nổi 1 ấm :(
  5. DaiHong

    DaiHong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chào anh em, nhắc đến Trịnh Ca, tôi lại nhớ đến Quán Văn ngày trước, nhớ lại một khoảng thời gian ghi dấu những kỷ niệm của buổi đầu làm quán. Nhớ khi đội mưa đi tìm địa điểm, nhớ lúc ngồi lợp mái giữa trời lạnh căm căm, nhớ lúc khó khăn ngập tràn vẫn cầm đàn ngồi hát nghêu ngao...Còn nhiều nhiều lắm những kỷ niệm với bạn bè! Có thể tôi là một người hoài cổ, song những gì đã thân thiết thì thật khó quên. Giờ thì 5 chỉ còn 3, Trịnh Ca có thể khác nhiều Quán Văn, nhưng tôi vẫn luôn nói với anh em, sự thay đổi là cần thiết. Nếu Quán Văn thật phóng khoáng, giản dị, thật "bụi", thật sinh viên thì Trịnh Ca mang dáng dấp sang trọng của một phòng trà. Ý tưởng trải thảm ngồi ở trong nhà là hay, ấm cúng thích hợp với mùa đông, nhưng mùa hè anh em nên thay chất liệu cho đỡ nóng. Hôm trước tôi đến có nhạc sống, nói chung là ổn, nhưng vì chỗ đàn gần mọi người nên thấy nhạc hơi lớn, nên bé hơn một chút, nếu có người dẫn giới thiệu thì sẻ thu hút mọi người hơn. Tôi hiểu những khó khăn mà anh em đã trải qua để quán tái hoạt động, song cũng nên cân nhắc về giá cả và cần có những kế hoạch lâu dài.
    Dù là Quán Văn hay Trịnh Ca thì tôi vẫn luôn yêu quý và cầu chúc cho nó luôn luôn phát triển. Âu đã xa Hà Nội, có thể tôi cũng sẽ đi vào một ngày không xa, chỉ xin góp vài ý kiến nhỏ để anh em tham khảo. Chúc anh em luôn luôn đoàn kết và quyết tâm!
  6. auhailua

    auhailua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    muộn rồi mà chẳng ngủ được... 2h rùi trời lạnh quá, có lẽ tối nay ngủ luôn tại công ty không về nhà nữa... lạnh quá. Lại cứ nhớ ngày xưa ngủ lại quán, đêm thấy rất cô đơn. Vậy mà mỗi lần về Hà Nội lại thích về quán ngủ, tìm lại cái cảm giác nao nao đầy hoài niệm đó... nhớ quán và anh em quá. Chúc anh em thành công nhé, mình rất vui vì những cố gắng của anh em
  7. tonganhquan

    tonganhquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    1 fan ruột của nhạc Trịnh nhưng ở Hà nội mới chỉ đi 2 quán: Vô thường cốc 456 Hoàng Hoa Thám và gần đây là Trịnh Ca 359 Nguyễn Khang. Ấn tượng về vụ trải thảm đỏ phía trong nhà, còn Cafe đúng là ko ngon lắm, em gọi nâu nóng, mà quên ko bảo thật ít sữa, nên các bác cho nhiều quá, uống xịt hơn 1 ly G7 ở nhà ( sorry các bác) + bật Khánh Ly nghe. Lúc em đến thì đang bật nhạc ko lời, em phải request mới bật Trịnh, mà lớ ngớ thế nào các bác lại bật liên tiếp 1 bài bị repeat 2 lần, em chỉ góp ý vài cái thế thôi, mong các bác lượng thứ,
  8. dory_leuleu_123

    dory_leuleu_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Muốn đến nhưng một mình . Hum nào tới phát nhìn chủ quán
  9. dory_leuleu_123

    dory_leuleu_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ai đi một mình chán thì Pm em nhé ?
  10. TrinhCa359

    TrinhCa359 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ...còn dù sao cũng lựa chọn Trịnh Ca là 1 chỗ đi về .. thích nhất cây Hoàng Lan trước cửa quán và cái cây gì gì thân màu nâu xù xì mọc ở giữa quán..
    [/quote]
    Cái thân cây xù xì giữa quán là cây hồng xiêm bạn ạh. Ngọt lém í. Hôm nào bạn đến đúng dịp trái chín... ngon lém cơ.
    Cảm ơn những ý kiến của Blue nhé. Hi vọng chúng ta sẽ là chỗ tâm giao lâu dài :)

Chia sẻ trang này