1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng trà ở Huế

Chủ đề trong 'Huế' bởi hung2452, 14/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arshan1

    arshan1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước chat với đứa bạn ở Huế, nó bảo bây giờ muốn đi là phải chọn quán nào đẹp mới đi, ko như hồi trước Arshan còn ở nhà, lui lại chỉ có Dilmah, Sơn Cảnh Viên và Trung Nguyên tạm gọi là được.
    when i was far away from you, i realized how much i loved you
  2. hung2452

    hung2452 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Là quán trà nhưng vẫn bán cà phê nữa mà ,về giá cả thì so với các nơi khác thì không mắc lắm,nhưng mà ở huế như vậy thì cũng khá mắc đó. Về cách bài trí thì quán Xưa là đẹp hơn cả,quán Cung Trầm thì rộng quá nên có vẻ giống đi ăn đám cưới hơn,quán Violon cũng khá đẹp,ngồi ở đó có thể ngắm mọi người qua lại trên đường,còn quán Serenade thì hơi ồn ào do ở đây chơi nhạc theo thể loại latin và flemengo mà.Đa số các quán này đều chơi nhạc tiền chiến là chủ yếu và cũng có chơi nhạc theo yêu cầu nhưng mà it thôi.Các quán trà chỉ chơi nhạc vào ban đêm thôi,chứ chơi ban ngày thì mọi người đâu co rảnh rỗi để đến mà nghe,nhoc con_85,muốn có chơi nhạc vào ban ngày hả?em mở quán đi ,anh đến chơi nhạc giùm cho,được không?
    size=4[/blue]/size=4]
  3. nhoc_con85

    nhoc_con85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ lúc mở quán mời mãi ông anh lại chẳng tới thì em biết làm sao ăn nói với mọi người.Em sẽ mở chứ,nhưng không phải bây giờ mà sau khi thi Đại học xong (và nếu quyết định thi ở Huế).Nhưng mà nói gì thì nói,ông anh chơi violon hay lắm (khen thiệt tình chứ không phải khen đểu đâu!)
    Bạn northernstar à!Răng mà bạn đểu rứa?Được rồi,để sau khi kết thúc năm học chị 2 dẫn đi cho,lúc trước chị 2 cũng kể về Xưa rồi mà!
    Serenade cũng gần giống Violon nhỉ?Không gian ở Violon hơi chật một tí,không tự nhiên khi nói chuyện cho lắm.Nhưng tuỳ vào mỗi người thôi.Ví dụ như tui thích Xưa nhưng mấy đứa bạn tui có đứa lại thích Cung Trầm.Nhưng những quán trà như thế mùa đông ngồi thì quá tuyệt (nhất là những ngày se lạnh như Tết vừa rồi),nhưng đến mùa hè thì những nơi có không gian rộng và gắn với thiên nhiên và thích hơn nhiều,như Thảo Nguyên này,Hiên Tùng này (gác gỗ ở Hiên Tùng dễ thương lắm ).Nói gì đi nữa,mấy ngày gần thi mà ngồi "tụng" bài ở những quán ấm áp,nhạc nhẹ nhàng một chút (không lời thì quá tuyệt) thì hiệu quả chắc chắn là thấy rõ rệt!Vì thực tế đã chứng minh rồi mà,vừa học vừa nghe nhạc thì sẽ thoái mái và sảng khoái,đỡ căng thẳng hơn rất nhiều...
  4. arshan1

    arshan1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi, nhoccon_85 dám xưng chị 2 với northernstar luôn áh. Nhoccon_85 là dân Quốc Học 00-03 phải không? Vậy thì đáng lẽ ra phải gọi northernstar là chị 2 chứ.
    To Northernstar: em nó còn nhỏ dại, dám lên mặt với bà chị, có gì bà chị thông cảm mà bỏ qua nhé.
    when i was far away from you, i realized how much i loved you
  5. nhoc_con85

    nhoc_con85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ui ui,thì ra northernstar của bạn hơn tuổi tui à?Sợ quá,không biết nơi tề !Thế mà bấy lâu nay tui cứ xưng hô chị 2_em ngọt xớt thế mà có thấy đối phương phản ứng gì đâu?
    Bạn có vẻ mến mến North nhỉ ?Hai bạn hợp đôi chán !Hắn giấu với tui hắn là con gái mãi.Thất kính,thất kính quá!Thế có nghĩa là từ nay tui phải gọi là Chị North phải không ??Biết rồi mà,biết vai vế của mình rồi
  6. arshan1

    arshan1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mà nhóc 85 ơi, khoá 00-03 có nhiều em xinh xắn nhóc nhỉ. Không biết nhóc học 12 mấy. Arshan cũng có quen mấy đứa cùng khoá em.
    when i was far away from you, i realized how much i loved you
  7. hung2452

    hung2452 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Em cứ mở quán đi,anh sẽ đến chơi nhạc cho,không đùa đâu,anh nói thật đó,vậy là được rồi chứ !
    size=4[/blue]/size=4]
  8. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    nhóc học 12 chuyên Ăn
    nhóc mởi quán đi rồi anh với lớp anh tới phá hen.
    hồi trại anh có qua lớp nhóc ăn hàng
    [​IMG]
    Bán sinh phong cốt lăng tàng thậm
    Nhất phiến nhu hoài chỉ vị thanh

  9. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    hiihi, mở quán xong tui tới uống rồi chạy làng luôn, à mà lại tán dóc rồi
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  10. hung2452

    hung2452 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Cacbanoi đừng có dại mà làm như vậy,coi chừng bị rượt chạy mất dép đó nghe,uống nước thì phải trả tiền chứ,trai nam nhi ai lại làm vậy,hi hi
    size=4[/blue]/size=4]

Chia sẻ trang này