1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng trà ở Huế

Chủ đề trong 'Huế' bởi hung2452, 14/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_con85

    nhoc_con85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Không ủng hộ bạn bè thì thôi lại còn tính đến chuyện không trả tiền nữa ,xấu hổ quá!Ai chứ tui thì luôn chơi bài cao thượng,mà ai lại hành động như rứa,mất tình bạn bè nhỉ?Chỉ xin chụp một bức ảnh để mọi người cùng chiêm ngưỡng thôi.Nếu đồng ý thì vô tư đến để mọi người coi "trang nam nhi hào kiệt" uống nước mà không trả tiền đeê........
    Ai thích mình,mình thích lại.
    Ai không thích mình,mình cũng không thích người ta.
    Sống làm sao để không nhiều kẻ thù mà có thêm người thương...
  2. shavedpussycat

    shavedpussycat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    có ai có cái bụng tốt miêu tả cho tui biết cái phòng t rà nó
    t rông ra răng, có những quán mô, ở đường chi, lợi thế của từng phòng trà cho tui biết với.
  3. hung2452

    hung2452 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Quán Violon nằm ở đường Bến nghé,quán Serenade thì nằm ở đường Hà Nội,quán Cung Trầm ở đường Chu văn an,quán Hawai thì ở đường Võ thị sáu va quán còn lại là quán Xưa nằm trên đường Nguyễn công trứ. Nói chung các quàn này đều đẹp và tuỳ theo ý thích của mọi người,cho nên mình chỉ nói cho bạn biét như vậy,khi nào đến Huế,bạn sẽ cảm nhận được nó !
    size=4[/blue]/size=4]
  4. ozzyman

    ozzyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0

    Nhoccon này ghê thật , mới 12 mà bày đặt phòng trà! Hay là lâu nay học bồi dưỡng có được chút tiền là bắt đầu sa đoạ hả ?! Lo mà học hành đi ! Khe` khe` còn mấy bác mấy cô học khoá trước nữa , đi xe máy còn xin tiền bố mẹ để đổ xăng mà còn bày đặt đi phòng trà . Noi gương của đệ đây , ngày nào cũng phải uống café nhưng chỉ tốn 3000 thôi , rẻ mà hiệu quả !
    Chắc chẳng ai biết tui là ai cả . Khe` rất hân hạnh đưọc làm với mọi người !
  5. shavedpussycat

    shavedpussycat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn Hùng rất nhiều, hy vọng được gặp bạn khi nào mình về Huế chơi.
    có vẻ nhóc con 85 này khá hiếu động hè, em trốn người yêu dẫn anh đi phòng trà 1 bữa được không em, dẫn anh đi rồi anh chỉ cho mấy cái ni hay lắm, xiêriơtsờ đó
    chào các bạn, chúc các bạn 1 tuần làm việc mới vui vẻ và hiệu quả
  6. nhoc_con85

    nhoc_con85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ui chà! Bác ozzyman ni cũng vui tính thiệt,tui biết bác thế này chắc tui "tán"( bay dép) bác từ lâu rồi .Thì tui cũng như bác thôi,cũng ba cọc ba đồng rứa đó,bác "nướng" vô rock thì tui nướng vô chuyện khác...Còn nói sa đoạ thì không biết ai hơn ai à ?!?!Mỗi người một cách sống thôi bác ơi...Bác cũng ráng lên tề,trước khi nói đến tui.Để xem tui với bác đứa nào hơn,thua thì phải gọi tui bằng chị nghe chưa ?
    Ai thích mình,mình thích lại.
    Ai không thích mình,mình cũng thích người ta.
    Sống làm sao để không nhiều kẻ thù mà có thêm người thương...
  7. Myhoney

    Myhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mình kg online bây giờ lên that box mình ngày càng nhộn nhịp.
    Hung2452 oi, bạn bây giờ đang chơi ở quán nào vậy? Mình chẳng thích Cung Trầm, Violon, Seranade hay Cung Đình ma chỉ thích Xưa thôi.Vì sao hả?
    Đơn giản là kg gian ở đó ấm cúng hơn những nơi khác. Cung trầm thì kg gian rộng làm cho nhạc bị loãng nghe kg hay, Violon thi chậc qua lam kg khí ngột ngạt, Seranade thì cũng vậy thôi, còn Hawai thi ôi thôi giá đắt quá dân SV tụi mình kg thể vào đó được, đi làm thì tiền ba đồng, ba xu vậy ma chỉ một lần vào đó thì mất cả tháng lương. Chán thật chỉ dám vào khi có người mời hic hic ...

    Đã biết thế nào là Tình Yêu, thì đừng bao giờ hờn trách Tình Yêu.

  8. Guest

    Guest Guest

    Tôi thích mấy quán Caphe o Huế thôi. Rất thơ mộng.
    Tôi không trở lại Huế cũng gần 10 năm rồi. NHớ Huế lắm.
    Không biết mắy quán Ca Phê ở đuờng Trần Thúc Nhẫn sao rồi?
    Con gái Huế khi yêu là ghen kinh khủng, theo dính như keo!
    Hè này nhất định về Huế chơi !
  9. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Trời thấy mọi người bàn luận về mấy cái phòng trà mà tui thấy choáng. Tui thuộc dạng gà mờ rồi, không biết chi về mấy cái đó hết trơn. Lâu lắm rùi, hung2452 có dẫn vào violon, mà đó cũng là nhà thằng bạn và bà cô dạy lý của tui nữa còn lại là không biết chi hết. Tui cũng hay đi ngang mấy quán như Serenade, Cung Trầm, ... có điều chỉ đi ngang thôi. Ở Huế , tui chỉ thích lang thang trên mấy con đường thôi, lãng mạn và thơ mộng vô cùng.
  10. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    HIc. em khác chị wuyên nhiều. em không thích vào mấy cái chỗ đó chút nào. em thích đi lang thang trên đường hơn, và khi lang thang mệt rồi thì em nhảy vào quán điện tử thôi. chỉ có vậy. đơn giản
    [​IMG]
    Bán sinh phong cốt lăng tàng thậm
    Nhất phiến nhu hoài chỉ vị thanh

Chia sẻ trang này