1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng Tra Tấn !!!(LamHienVuong... Đại sứ của 81sàigòn tại 7X đà nẵng. Các bạn có thể tra hỏi về vấn

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 26/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Khá khen cho câu trả lời của bạn Boy. Chi tiết và đầy đủ. Bạn Boy từng làm tour-guide, vậy bạn đã từng ghé thăm Đà Nẵng chưa vậy?
    Công việc Tour-guide thì đòi hỏi sự năng động mà công việc của một human resource officer thì có vẻ hơi nhàn, đúng không? Vậy bạn cân bằng điều đó như thế nào?
  2. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Mạng treo chú Boysaigon đứng tấn hơi bị lâu chắc tủi thân lắm nhể... Có cần dầu xoa chân không ??
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trước khi trả lời emily thì cũng xin cảm ơn bác Vict@ có lời hỏi thăm. Cái TTVN nó đứt chếnh thế này là mem mệt vật vã, bỏ qua bao nhiêu cú ép phe. Hậu quả là sáng nay em nhận được ảnh của con gái em, do Mẹ nó gửi qua email, kèm theo câu chú thích: Chưa chắc nó con anh! Óe oé...
    To emilydang@: Mình đã đến thăm Đà Nẵng vài lần, và thú thật là mình đã có một vài kỷ niệm đẹp nơi ấy. Mình có may mắn lên thăm đèo Hải Vân, núi Bà Nà, Ngũ Hành Sơn, biển Sơn Trà, cầu sông Hàn, bảo tàng Chàm. Đương nhiên không thể bỏ qua Phố cổ Hội An, Thánh Địa Mỹ Sơn dù rằng những nơi ấy lại thuộc về Quảng Nam. Và đặc biệt là mình có 1 cô em kết nghĩa và 1 tình bạn đẹp với 2 cô gái ở đại học Duy Tân. Tiếc là chuyện không có 1 happy ending khi 1 người về quê làm việc và 1 người "theo chồng bỏ cuộc chơi"!
    Còn về sự khác biệt giữa 1 tour-guide và 1 human resource officer thì quá rõ rùi emily ạ. Nhưng mình thấy nó cũng bổ sung nhau khá nhiều. Kinh nghiệm tiếp xúc nhiều loại người, nhiều dạng người và nhiều hạng người giúp mình thâm nhập vào công việc mới nhanh chóng và học luôn cả những nghiệp vụ mới trong thời gian rất ngắn. Công việc của mình không gọi là nhàn đâu, nhất là mình đang làm trong 1 ngân hàng quốc tế nữa. Mình muốn thử sức mình trong 1 công việc mới, không khí mới và đến giờ thì mình chưa thấy hối hận vì nó.
    Cám ơn emily đã quan tâm đến profile của boysaigon!
  4. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Boy ui, tình yêu là gì ý nhỉ? Hiện giờ boy đang iu chứ? Người ấy của boy như thế nào? Boy iu cô ấy từ bao giờ? VÀ có hiểu vì sao mình iu cô ấy?
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hỏi khó quá nha sutubienbong! Nhưng trả lời luôn đây: Với boy thì Yêu là mất ở trong nhà vài món... à không... mất ở trong lòng một ít. Vậy thôi, không rườm rà chi cả. He he
    Hiện giờ thì đúng là đang yêu thật sutu à, cô ấy là 1 cô gái thông minh, luôn hết mình vì bạn bè và chia sẻ mọi khó khăn của boy. Tuy nhiên thời gian gần đây do cả 2 cùng bận rộn nên ít có thời gian chăm sóc nhau, cũng như gặp nhau.
    Yêu từ khi nào thì boy chả biết, chỉ biết 1 lúc nào đó cách đây khá lâu, 1 sáng thức dậy và hình ảnh đầu tiên boy nghĩ đến là... cô gái đó. Cũng trừu tượng nhỉ? Còn vì sao yêu thì chắc là vì... đó là em. Hì hì
  6. gataynm

    gataynm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi boy một câu. Người ta nói làm nghề nhân sự rất đa đoan, vừa phải làm vừa lòng sếp (chi phí thấp), vừa phải làm vừa lòng đồng nghiệp (lương cao)! Mà hai cái vừa lòng ni lại đối nghịch nhau!!!
    Boy có bí quyết chi kô?
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thật ra ở nơi mình làm không đa đoan như vậy, tất cả moọ thứ đều có quy định hết rồi, và chỉ du di trong chừng mực cho phép thôi. Còn ngoài những quy định ấy thì giữa boy và các sếp, đòng nghiệp luôn xem nhau như người trong gia đình nên ít khi boy nằm trong tình thế đội trên đạp dưới hay phải vừa lòng 2 bên như thế.
    Có lẽ mình may mắn khi làm việc trong 1 tập thể như vậy chăng?
    Nhắn bác VOD@: Em bị cắt đứt vài ngày do TTVN nâng cấp thế có bị tính vào không vậy?
  8. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Hỏi khó quá nha sutubienbong! Nhưng trả lời luôn đây: Với boy thì Yêu là mất ở trong nhà vài món... à không... mất ở trong lòng một ít. Vậy thôi, không rườm rà chi cả. He he
    Hiện giờ thì đúng là đang yêu thật sutu à, cô ấy là 1 cô gái thông minh, luôn hết mình vì bạn bè và chia sẻ mọi khó khăn của boy. Tuy nhiên thời gian gần đây do cả 2 cùng bận rộn nên ít có thời gian chăm sóc nhau, cũng như gặp nhau.
    Yêu từ khi nào thì boy chả biết, chỉ biết 1 lúc nào đó cách đây khá lâu, 1 sáng thức dậy và hình ảnh đầu tiên boy nghĩ đến là... cô gái đó. Cũng trừu tượng nhỉ? Còn vì sao yêu thì chắc là vì... đó là em. Hì hì
    [/QUOTE]
    Hê hê, hỏi Boy mà không hỏi khó thì đâu có được, Boy nhể.
    Tiếp nè: Boy đã có dự tính gì về tương lai với cô ấy chưa? Con gái Boy là của Boy và cô ấy hay người khác? Năm nay cháu nó bao nhiu tuổi roài? đang học trường gì? lớp mấy?
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn sutubienbong đã quan tâm đến con gái của boy nhá. Ba Má nó thế nào thì nó khai trong chữ ký nó luôn rùi, làm nhiều khi ngượng không chịu được. Hiện giờ thì nó đang nghỉ hè với... Ba nó, sắp tới boy đang chuẩn bị cho nó thi tuyển vào trường Mầm non chất lượng cao, nên nó cũng phải học thêm, nhất là luyện net. Luyện riết rồi nó cũng lẻo mép như... Ba nó. Hề hề...
    Còn tương lai với Má nó thì... đang chờ bác sĩ cho phép đây. Phiền ghê! Hai họ giờ cũng chẳng bằng ông bác sĩ.
  10. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Oài bác sỹ nào thía? Bác sỹ phòng mổ này hả? Vậy phải đề nghị VOD bê Boy ra khỏi phòng thôi (Boy nặng lắm, phải VOD bê ra mới được)!

Chia sẻ trang này