1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng Tra Tấn !!!(LamHienVuong... Đại sứ của 81sàigòn tại 7X đà nẵng. Các bạn có thể tra hỏi về vấn

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi saobien_12, 26/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Anh Beggar này, anh tự nướng cái chân anh đó hả? Emily này không dễ bắt nạt đâu đấy. Hành động hung dữ quá há? Ở đâu hông biết chứ ở 7X Đà Nẵng này hả, không hùng hổ như thế được đâu. Đây không sợ giang hồ đâu nhá. Thấy title của tui chưa? Cũng tự biết tìm đường thoát thân nhá. Với lại ở đây có 2 mod giỏi dzỏ lắm nhá. Lạng quạng, không có đường dzề với dzợ con đó.
    Dạ thưa, tui chẳng có dây mơ rễ má gì với nữ văn sĩ đó hết. Văn chương của tui chỉ đủ lên đây bán than kiếm sống qua ngày thôi. Sở dĩ lấy tên Emily vì thích bản nhạc: Gửi Emily. Không biết you đã nghe chưa? Tính tinh tính tinh tính tình tinh, tình tinh tinh.... Hy vọng nghe xong, tay chân buông vũ khí hết, trông lại lóng ngóng, đáng yêu như cậu bé. Hù, hết sợ.
  2. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Giữa lựu đạn và anh, em thà chọn lựu đạn. Đạn chỉ nổ một phát, anh còn nổ mấy chục năm nữa. Nhưng chọn lựu đạn xong rồi, em sẽ quẳng nó về bên anh nhé.
  3. gauxu_81

    gauxu_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thành viên mới, tui hổng dám hỏi nhiều , vài câu để làm wen thui hen !!!
    1> ước mơ của bạn là gì ??? nếu như sau này ước mơ của bạn không đạt được như mong muốn bạn có thất vọng lắm không???
    2> tình yêu và sự nghiệp, điều gì sẽ quan trọng nhất đối với bạn ? theo bạn " một túp lều tranh hai quả tim vàng " có thiết thực trong cuộc sống của giới trẻ hiện nay không ???
    3> Tại sao khi nói đến Biển , ai cũng thích nó cả, mà nhất là người Đà Nẵng , bạn biết tai sao không ????
  4. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa cứ hay hỏi mình là mình sẽ thích tính cách nào nhất ở người đàn ông. Và tính cách ưu tiên ấy bị thay đổi theo thơi gian. Nhưng rồi cũng nhận ra rằng thích một người vì sự dung hoà những tính cách của anh ấy. Ghét nhất là tính bủn xỉn và dối trá.
  5. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Lầm thì ai cũng có lúc lầm và nhận ra mình đang lầm nhưng có lúc nào nhận ra mình ''đi lầm đường'' chưa??? Bao gồm nhiều vấn đề. Và nếu được phép đi lại, emily có sự chọn lựa khác không??? Như cũ hay sẽ thay đổi???
  6. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> hay - hay lắm - thông minh !!! 49 gặp 50 rùi tiếc ghê,lỡ nói hỏi 1 câu thôi giờ thấy tiếc wa =>> lâu lâu mới gặp đối thủ mừ đành hẹn lần khác vào một ngày đẹp trời gần đây vậy 49 gặp 50 rồi
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi Emily, hay gửi Elisa của Beethoven ấy hả? Bài ấy nghe cũng nhiều, và đúng là nó dịu dàng thật! Nghe cứ như mật rót vào tai í.
    Vậy xin hỏi emilydang@, bạn thích thể loại nhạc Classic, hay chỉ mỗi bài ấy?
  8. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    gauxu_81
    Thành viên mới, tui hổng dám hỏi nhiều , vài câu để làm wen thui hen !!!
    Vậy tui trả lời làm quen nghe.
    1> ước mơ của bạn là gì ??? nếu như sau này ước mơ của bạn không đạt được như mong muốn bạn có thất vọng lắm không???
    Ước mơ của tui không có gì đặc biệt nên không muốn share cho mọi người được. Nếu không đạt được điều đó khi đã cố gắng hết sức thì tui sẽ khóc, sẽ buồn, sẽ thất vọng, chán đời. Nhưng nếu chưa cảm thấy hết khả năng của mình thì tui sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ khác.
    2> tình yêu và sự nghiệp, điều gì sẽ quan trọng nhất đối với bạn ? theo bạn " một túp lều tranh hai quả tim vàng " có thiết thực trong cuộc sống của giới trẻ hiện nay không ???
    Chưa phải là người xuất sắc để có một sự nghiệp lộng lẫy đến nỗi phải từ bỏ tình yêu, hạnh phúc của mình, và cũng không phải là đứa si mê trong tình cảm mà từ bỏ công việc, ước mơ của mình. Nói chung sẽ không có sự hy sinh nào mà mình cảm thấy không thoả mãn. Chắc cũng không đến nỗi phải lựa chọn 1 trong 2 thứ đó.
    3> Tại sao khi nói đến Biển , ai cũng thích nó cả, mà nhất là người Đà Nẵng , bạn biết tai sao không ????
    Vì bài thơ của Xuân Quỳnh đấy: đứng trước biển con người sẽ suy tư như vầy
    ... Làm sao được tan ra
    Làm trăm con sóng nhỏ
    Giữa biển lớn tình yêu
    Để ngàn năm còn vỗ..."
    u?c saobien_12 s?a vo 17:37 ngy 11/07/2006
  9. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Lầm thì lầm cũng nhiều. Lầm người, lầm tưởng về mình, lầm trong nhận định vấn đề,... Nhưng chưa lầm đường. Có thể là do chưa đi nhiều, hay mình cũng khá tỉnh táo.
    Sẽ vẫn đi trên con đường mình đã chọn nhưng có lẽ sẽ linh hoạt hơn một chút. Cuộc đời có khá nhiều bất ngờ mà càng sống càng thấy rằng mình chỉ là một mà thôi. Cho nên tự an ủi mình là hãy tự tin mà sống.
  10. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Không rành về nhạc cổ điển nhưng bản nào thấy ngọt ngào là thích. Có lẽ thích nghe vậy để dịu bớt cái tính hung dữ ở ngoài.

Chia sẻ trang này