1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng Trà và ghế sôfa !

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 27/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    chòi vậy có ai típ khách hông dzị nè hì hì
    không biết làm gì vậy thì
    NHẬU CHO VUI
  2. Figaro_Pinocchio

    Figaro_Pinocchio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cho mình 1 chai Heineken không có đá và 1 chỗ nào đó tối tối 1 chút được không. Và có gì thì cho thêm 1 bao Davi Duff nhé.
    I DON'T KNOW WHY YOU MAKE ME CRY ...
  3. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    To tronganh@: muốn gì?
    To Figaro@: Heneiken thì có liền nhưng trong phòng trà này: "No smoking". Xin vui lòng thông cảm.
    Rất hân hạnh được phục vụ quý khách
    Chẳng còn gì
     
  4. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Giờ thèm quá chui vào một góc tối trong cái quán sáng rỡ nào đó. Thèm một ly Tonic với vị đắng của Socola, vị cay nồng của rượu vang, vị chua nhè nhẹ của chanh và thêm một chút vị mằn mặn của muối (nhớ là muối i-ốt để tăng chất xám). Thế chị bup-be-o-tinh-yeu có biết pha chế món Tonic đấy ko ạ?... Và thèm được ngồi bên cạnh chị Looking chủ quán, cầm đôi bàn tay gầy xương của chị ấy, lơ đãng nhìn mọi người trong quán, để hồn đi hoang trong giai điệu của A time for Us, lắng nghe từ sâu thẳm trong tim những ngọt ngào, dịu êm của ngày xưa tràn về. Nói chuyện vu vơ, những câu chuyện trẻ con không đầu không cuối với chị, để rồi hai chị em sẽ nhìn nhau rồi khúc khích cười... Sau đó sẽ có anh Phương Nam (quản lí à?) cầm theo một cây đàn guitar thùng (đàn điện nghe chát chúa lắm! lại chả lãng mạn gì cả!), rải tiếng đàn réo rắt (anh có bít chơi đàn hông?) và hát cho em nghe Nhớ mùa Thu Hà Nội của TCS. Để em thấy mình bé lại như ngày nào. Những tháng ngày còn dầm mưa, cười vang trên đường, giữa 2 hàng cây vào thu lá rụng, bị mưa quất bầm mình, với những bước chân lang thang, vòng vèo quanh lòng phố, ướt nhẹp bởi nước mưa. Và hơn hết, lại nghe giọng HN đặc trưng để biết rằng vẫn còn có ai đó luôn bên cạnh mình...
    Hơ hơ... thế có được đáp ứng không ạ?
    Don't care what people say Just follow your own way...I am running from something that I don't knowI am searching for something, which way to go?
  5. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Chời ku Nam lên chức quản lý hùi nào dzậy . Tui nhớ quán này có lão Pascal dữ dội lém , lấy súng săn ra hù tui nữa á . À còn nhớ quán này còn thiếu tiền bảo kê của tui nè .
    EVERYDAY I LOVE YOU ......

Chia sẻ trang này