1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng tranh của tôi - Đem tranh ra chợ... Qua ợ một câu...

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi lccuong, 19/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamdamca

    phamdamca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Vài hôm không vào, khiếp .
    Mà sao các bác cứ phải tốn lời với Cụ này thế nhỉ. Đúng là không nên nặng lời với các Bố sĩ, nhưng Cụ nào có thiện chí thì chả sao. Những Cụ tối tăm quá, không cách nào sáng được, thì bỏ đi. Tiếc làm gì.
    @nhiet: bác quả là tinh mắt, hiểu biết sâu rộng, song lại có phần khiêm tốn thái quá.. Bác còn nặng lòng với chữ quá.
    @thansam: Mời anh HL ra ngoài lập 1 topic riêng về ông Tây Đoan này nhé.
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @ chủ topic : Bác độc đáo thật đấy. Cái này vào nhà sách Kim Đồng, tủ sách nghệ thuật, cụ thể là hội họa, đầy. Trẻ con nó còn rành, huống chi .....
    Tớ ko hiểu. 1 người học về MT, sao có thể ko biết. Bác rõ ràng học MT, vậy là bác đang đùa giỡn rồi.
    Nhưng câu chữ lại rất chân thật, rất ngây thơ.
    Khó hiểu quá! Càng khó hiểu lại càng tò mò, thú vị.
    Hay!
  3. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    ---
    Thôi không có điều kiện đi Luvờ thì xem tạm cái lày nhớ http://www.joaconde.net/viajes/paris.htm
  4. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    Còn bức tranh cô gái cưỡi ngựa có tên là Guerra : chiến tranh !
  5. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
  6. lccuong

    lccuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là các bác thích thứ hội hoạ ngây thơ, hay là ngô nghê này ah? Thảo nào các bác chê tranh ng khác ghê thế... vậy các bác cứ ngâm cứu thể loại này nhé, còn tôi vì kô thích nên kô cần các bạn khai sáng đâu hihihi... còn rất nhiều cái hay nhé... đúng là các bác cần phải học hỏi nhiều về cách cư sử khi vào một topic của ng khác đấy...
  7. lccuong

    lccuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Em Huyền | Sơn dầu
    Huyen | Oil on Canvas
    80cm x 80cm
    Tôi thấy thích cách bắt bẻ từng câu từng chữ của 1,2 bác đấy, nếu bác đủ thông minh thì sẽ nhận ra đâu là tôi đùa đâu là tôi thật đấy...
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Vẫn ko biết chính xác là thật hay đùa mới ức chứ.
    Mà thôi. Tớ thì tất tật, cứ tranh là tớ thấy đẹp. Chủ nghĩa ôn hòa thái quá!
    Bác post tranh tiếp nhá!
    Cái áo dài đẹp nhể?!
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Hoạ sỹ vẽ tranh rồi đem khoe với thiên hạ mà không biết ông MÉT do thansam giới thiệu này thì kể cũng lạ,
  10. lccuong

    lccuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    To Vec: Bạn nghĩ tôi ko biết có lẽ vì hiểu biết của bạn về LSMTTG hạn hẹp quá hay bạn học lâu rồi nên quên. Bạn tìm hiểu kỹ lại ông hoạ sỹ đó, trường phái đó rồi đọc lại mấy cái đối đáp lằng nhằng này thì sẽ hiểu.

Chia sẻ trang này