1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG TRÁNH ONG ĐỐT TRONG TAY ÁO.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 27/04/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Như đã hẹn, mình xin viết nốt phần phụ chương http://vozforums.com/images/smilies/Off/***y_girl.gif
    [​IMG]
    NHAN DINH BONG DA CHINH XAC NHATTIN NHANHTIN NHANH BONG DACA CUOC BONG DAKET QUA BONG DA

    Không chỉ các anh em đang trong thời kì sức trâu tuổi trẻ gặp phải trường hợp nuôi ong tay áo, rất nhiều các nam phụ lão ấu, bất kể tình hình tài chính và kinh nghiệm trường đời dày dạn, vẫn tiếp tục ăn chưởng đau thương như này. Chẳng cần ai ví dụ, anh em chỉ cần vểnh râu rung đùi ngồi trong nhà hay liếc mắt đưa tình ra ngoài đường thì thấy ngay bằng chứng sống sờ sờ nổi lên trước mặt. Có thể coi đây là vấn nạn toàn thôn, toàn huyện, toàn thành phố, toàn đất nước, nói chung là toàn cầu! [​IMG]

    Một số anh em sau khi bị ong đốt quá nhiều, đã thù đời và tuyên bố từ nay tao cóc làm người tốt nữa, người tốt toàn chịu thiệt, từ nay tao sẽ sống thực cha nó dụng, có qua có lại...v..v... [​IMG]

    Một số anh em khác cam chịu cảnh bị đối xử tệ bạc, coi như bản thân sinh ra dưới chòm sao cá sấu, số kiếp bạc bẽo hoặc gánh nợ từ nghiệp gi gỉ gì gi trước đây nên cắn trym chịu đựng. [​IMG]

    Ây da, anh em không việc gì phải như thế!

    Anh em nhớ lại xem mấy thằng đểu, đạo đức giả, hay đi lừa lọc người khác, nó làm thế nào để tiếp cận con mồi?!

    Nó đóng giả làm người tốt.

    Nếu như người tốt toàn chịu thiệt thì sao mấy thằng lừa đảo nó phải đóng giả làm gì?! Sự thật là khi anh em sống tốt, đó là lợi thế của anh em. (Mỏi tay quá, xin phép các thím từ giờ viết tắt "anh em" = "ae" http://vozforums.com/images/smilies/Off/***y_girl.gif ) Cái chủ chốt là ae sử dụng lợi thế ấy của mình như thế nào.

    VD về lợi thế của tt ( viết tắt của tốt tính):

    Ae đang bơ vơ như trẻ thơ trong một môi trường hoàn toàn xa lạ. Ae thấy trước mặt có một thằng đểu và một thằng tốt, coi các yếu tố về trình độ, tài sản... của 2 thằng đó ngang nhau, ae muốn kết giao với thằng nào?!

    Môi trường xa lạ ấy có thể là bất cứ lĩnh vực nào. Y tế, giáo dục, kinh doanh... Một sự thật là nếu phải chọn giữa một thằng đểu và một người tốt, người ta sẽ chọn người tốt, thế nên bọn lừa đảo, do nắm rất vững nguyên lý này, đã thực hành thuần thục và thể hiện còn tốt hơn cả ae - những người tốt thực sự.

    Phần thể hiện tạm để phía sau, vì vấn đề này phức tạp, dài dòng và cần một quá trình dài để phấn đấu; mình sẽ đề cập đến phần trước mắt mà ae có thể cải thiện NGAY BÂY GIỜ

    PHÒNG TRÁNH TÌNH TRẠNG ONG ĐỐT TRONG QUẦN, À, TRONG TAY ÁO

    Nguyên lý chỉ gói gọn trong một câu: Để tránh bị bỏng, đừng nghịch lửa; để tránh bị ong đốt, đừng ôm nó vào lòng.

    Đại đa số nhân tt thường mắc những sai lầm điển hình như thế này:
    1. Giao thiệp với người kéo mình xuống càng ngày càng tệ hơn
    2. Phung phí lòng tốt cho những kẻ không đáng
    3. Cho quá nhiều một cách quá dễ dàng, chấp nhận hi sinh thầm lặng nên hứng gạch một mình khi tàn cuộc

    Kể ra thì chẳng vẻ vang gì, nhưng mama mình là minh chứng cho việc này. Một hôm nọ, mẹ con kéo nhau đi ăn bún (nhắc đến là y như rằng vừa thèm vừa đói [​IMG] ). Mẹ dẫn mình đến quán bà A này, nợ tiền mẹ từ đời nào rồi mà cứ im ỉm không trả, cũng không có câu nói nào gọi là áy náy hết. Mẹ đến ăn mà đúng nghĩa như osin tình nguyện [​IMG] Hết dẹp bàn bỏ ghế lại phụ bưng bê, chuẩn bị; mình nhìn ngứa cả mắt. Bà ấy đã không coi mama ra gì, làm vậy khác nào tự hạ thấp bản thân?! Một điều đã thành luật bất thành văn của mama đó là giao thiệp đối xử rất tốt với những kẻ rút đi giá trị của bản thân và tránh những người nâng đỡ cuộc sống của mình.

    Những gì mình sắp nói sau đây có thể động chạm đến tự ái của một số ae nên ae chuẩn bị tinh thần trước nhé! (Mặc áo giáp chuẩn bị hứng gạch)

    Tuýp người rút đi giá trị:

    _ Suy nghĩ tiêu cực, không có gì là có thể
    _ Mặc cảm tự ti ta đang a, b, c nên ta bị thế này; đời ta sẽ mãi thế này, khỏi cố làm gì ( = không có chí tiến thủ)
    _ Không muốn chịu trách nhiệm
    _ Không chịu cố gắng vươn lên
    _ Hay than vãn và thủ dâm tinh thần theo nhóm (Kiểu suy nghĩ và an ủi nhau như gạch đầu dòng thứ 2), không tìm con đường giải quyết vì nghĩ rằng chuyện đó không thể thay đổi
    _ Thuộc dạng đào mỏ
    _ Không tự nhận thức được bản thân, luôn cho mình là đúng, không biết mình ở đâu, thực lực của mình như thế nào (gọi dân giã là tự nâng bi trong mọi hoàn cảnh)
    _ Có tâm lý phải đè người khác xuống thì mình mới có thể leo lên
    _ Hay GATO dìm hàng
    _ Có thói hư tật xấu và muốn kéo ae vào bầu bạn cho vui [​IMG]

    Những người làm tăng giá trị sẽ có đặc điểm trái ngược với mấy gạch đầu dòng trên, ae thoải mái điền thêm những gì mình thấy hợp lý.

    Không ai là hoàn hảo, nên ae sẽ gặp những người có cả hai đặc điểm của người làm giảm lẫn làm tăng giá trị. Ae có thể liệt kê ưu và nhược điểm của họ tác động lên bản thân rồi sau đó quyết định có nên giao thiệp tiếp hay không. Nghe có vẻ hơi lý trí quá, nhưng ae nên nhớ rằng không thể giúp người không muốn tự cứu mình. Đối với người thuần giảm giá trị (chỉ có đức tính phần giảm giá trị chứ không có phần tăng) ae có thể thấy giao lưu với họ rất vui, ban đầu cũng chẳng mất gì nhưng cái nguy hại nhất chính là quen lâu ngày thì suy nghĩ của họ sẽ tác động đến mình. Không những không giúp được họ mà còn hại chính mình càng ngày càng thụt lùi. Kể cả những hành động hào hiệp của ae dành cho họ cũng không thấm vào đâu, vì họ không biết cách yêu cuộc sống, cuộc đời mà họ có, nên những gì người khác làm cho họ không bao giờ là đủ. Họ sẽ muốn càng ngày càng nhiều, và nếu thấy ae ngừng cung cấp dịch vụ, họ sẽ quay ra ghét thay vì biết ơn ae. Một mặt cảm thấy thương họ, mặt khác thấy áy náy, tội lỗi, nhiều ae sẽ tiếp tục quen và đáp ứng nhu cầu của những người như thế. Kết quả là một vòng luẩn quẩn. Họ không muốn vươn lên nên chỉ đứng yên hoặc đi xuống, ae cũng đồng hành cùng họ luôn. [​IMG] Trước khi thật sự lo được cho một ai, ae cần biết chăm lo cho bản thân mình trước đã, đừng để cuối đời nhìn lại phải hối tiếc bao nhiêu thời gian quý báu lại lãng phí vì những kẻ cuối cùng chỉ làm tổn thương mình.

    Lý do thứ 3: "Cho quá nhiều một cách quá dễ dàng, chấp nhận hi sinh thầm lặng nên hứng gạch một mình khi tàn cuộc" vì bài đã dài nên hẹn ae dịp sau nhé!

    P/s: Về vụ thắc mắc dòng đo đỏ liên quan đến giới tính của mình thì bài sau sẽ trình bày đầy đủ với ae ạ! Cảm ơn ae đã ủng hộ mình. Yêu nhất đấy! [​IMG]

    Xin hết! Chúc ae ngủ ngon [​IMG]

Chia sẻ trang này