1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phong trào thơ mới....welcom

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi MInhMInh84, 18/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MInhMInh84

    MInhMInh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    phong trào thơ mới....welcom

    tình yêu là bát bún riêu
    bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình
    tóc em dài bay bay trong gió
    miệng em cười răng chó...:D] dễ thương
    đêm năm canh anh nằm nhớ bé
    miss bé nhiều anh chuyển thành yêu
    thôi phải để mọi người góp nữa chứ nhỉ?

    MMmm..MM
  2. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Tôi đứng trước cổng trường
    Ngắm nhìn đàn em thương
    Bỗng nhiên cổng trường sập
    Mình tôi nát như tương!


    Tôi đứng trên chiếc cầu
    Nhìn ngắm dòng sông sâu
    Bỗng nhiên chiếc cầu gẫy
    Tôi biết trôi về đâu!

    Thế nào?Ổn không Minh ơi!
    ***chán đời không có nghĩa là không muốn sống***
  3. start2fight

    start2fight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    (cóc bộc phát...)
    Hôm nay thăm cô cũ
    Trong túi chẳng 1 xu
    Thôi để con cô lớn
    cưới về lúc ấy..... bù.
    (tiếp của minhminh..)
    Đêm năm canh anh với bé yêu
    tâm sự nhiều anh chuyển thành.....(chưa nghĩ ra, để nghị điền nốt)
  4. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Hay!!!
    Thơ hay! Đọc thơ các bạn làm cho em thấy "yêu" thơ hơn. Bravo!! Các bạn làm em "cảm fục" quá . Hehe!
    yesterday all my troubles seemed so far away...
  5. MInhMInh84

    MInhMInh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ha ha,thơ của boy_chan_doi buồn cười quá,că bài thơ của start2 nữa,khứa khứa
    Tuần thứ nhất vô tình ta sơ ngộ
    Tuần thứ hai vừa gặp gỡ làm quen
    Tuần thứ ba tưởng dư sức qua cầu
    Tuần thứ tư nhận được câu từ chối!
    hơ đời đúng là bể khổ,tưởng đã bắt được nàng vậy mà cuối cùng chỉ là câu chối từ,hic ..........
    MMmm..MM
  6. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    em xin chịu ạ.....hay que ,hay muốn chết luôn à....
    Thà yêu rồi mất còn hơn không biết yêu !!!Kocamxuc , I Iove you
    il y aura toujours le soileil
    il y aura toujours la vie
    l'amour aussi !!!
  7. msh

    msh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Tuần thứ năm ta nằm nhà ta ngủ
    Tuần thứ sáu chai rượu luôn bên cạnh
    Tuần thứ bảy rượu còn ngon hơn em
    Tuần thứ tám tên em là gì nhỉ?
    Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
    Trước mắt anh em bỗng hiện lên
    Như hư ảnh mong manh vụt biến
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong
    Msh
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    hehehe,thơ hay nhảy,nhưng sao ko thấy nữa thế hả?
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
    Ko phải em...
  9. start2fight

    start2fight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc tôi ngồi 1 mình
    Đầu thơ thẩn nghĩ các em xinh
    Em xinh chẳng tới lượt mình
    Tôi lại thơ thẩn nghĩ linh tinh!

Chia sẻ trang này