1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng trưng bày ảnh Wilrishop

Chủ đề trong 'Văn học' bởi TheBagpiper, 11/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spring_ecstasy

    spring_ecstasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    mấy cái nhà tù của bạn Rangxun còn đẹp hơn mấy cái ký túc của các trường ĐH Việt Nam
  2. Kachia

    Kachia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Ngược lại, tớ nhìn cái ảnh này thấy lạnh đến rùng mình. Những lúc mặt trời lên và trời xanh thế này thường là lúc lạnh nhất. Tia nắng như cắt vào da, ko ấm như nắng nhiệt đới chút nào.
    Cóng quá
  3. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Đúng là rất lạnh, grừ grừ...
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    bạn Kachia & chị Sutsit sao thế nhỉ. mình lại thấy ấm. như sáng nay vậy. lạnh nhưng có chút nắng. trời thế này thích thật !
  5. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên ngày H.n rất hấp lìn muốn tặng một số em ngoan cường .
    [​IMG]
    Và đây là cho những em còn thèm mình là em bé.
    [​IMG]
  6. Swanheart

    Swanheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lạnh vãi !
  7. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề : Isoline
    Đây là những bức ảnh mà Philippe Tarbouriech chụp cho con gái bé nhỏ Isoline của anh. Philippe là một phó nháy lang thang nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là Châu Âu và Bắc Mỹ.
    [​IMG]
    Ảnh 1: Trẻ con cái gì cũng tò mò. Một ngày trước Festa dei cer (tớ không biết cái này là dịp quái gì), Isoline tròn xoe mắt nhìn bốn người thợ đang treo quả chuông lớn trên một ngọn tháp ở Grubbio.
    [​IMG]
    Ảnh 2: Khi khác lại ngửi thử mùi hương của một hoa cúc dại, loại hoa rất hay mọc ven đường.
    [​IMG]
    Ảnh 3: Chẳng lẽ tò mò đến mức muốn xem cả dưới váy của chị có gì?
    [​IMG]
    Ảnh 4: Tò mò chưa đủ, phải tự mình leo cầu thang. Bức ảnh này đã được Phillippe tăng saturation (độ tươi) bằng Photoshop.
    [​IMG]
    Ảnh 5: ...Và tự lấy nước.
    [​IMG]
    Ảnh 6: Isoline có áo khoác mới. Bức ảnh này là bằng chứng sống động cho tính điệu đàng bẩm sinh của phụ nữ.
  8. spring_ecstasy

    spring_ecstasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    màu sắc trong bức ảnh chụp cô bé này rất giống màu sắc của Benetton, colorful, dễ thương nhỉ
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề BÌNH LOẠN ( phát biểu cảm nghĩ cũng được hờ hờ)
    Bác raxun ơi: Nhìn mấy cây nấm xinh xắn mọc lên từ đống phân trâu kia tôi thấy đúng là Hạnh phúc nảy mầm, ko biết đâu là xấu đâu là đẹp nữa. Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ hay hỏi: Con sinh ra như thế nào hả mẹ, mẹ kể nguồn gốc của tôi: "Mẹ đi đường thấy có cái gì đang ngọ ngoạy trong đống phân trâu, nhón lấy tóc và ra sông rũ rũ.. oà hoá ra cái Dím ". Đáng lẽ ra có cái một bông hoa ô đỏ mọc lên từ phân trâu đúng chất Yoo most minh hoạ( tác gia là lão Vam già) nhé nhưng giờ ko tìm thấy : Ôi "Cuộc sống vĩ đại đã trở lại rồi"
    Anh Iron_will ơi, các bà mẹ mang bầu rất xinh. Thế mà anh lái xe hồi nọ buôn chuyện: "Ôi ôi, những lúc ấy chắc anh phải trốn nhà đi mất thôi, sao mà xấu tệ hic" .. Đáng lẽ ra lúc ấy các bà mẹ được chăm chút, được quan tâm, được giúp đỡ ... Các anh chồng chẳng tâm lý gì cả nhờ. Và phát biểu cảm nghĩ thế này:
    Mẹ thả con chạy tung tăng: Mẹ bảo con cứ đi đi, trái đất hình cầu, thế nào con cũng về đúng ngôi nhà của mẹ.
    Những ngày con có lỗi: Mẹ vẽ vòng tròn to con phải đứng vào không được bước ra
    Con đến trường: chữ đầu tiên là một hình tròn béo mập.
    Rồi khi gặp Anh: Tác phẩm đầu tay của "hoạ sĩ thiên tài" là hình tròn hai đứa...
    Những vòng tròn chồng chéo nối đuôi nhau
    Đi đâu cũng gặp những vòng tròn.
    Năm tháng qua ...
    Em chẳng để ý đến màu lục, lam, màu vàng, xanh, trắng
    và con đường như một mũi tên
    Những con đường hình sin
    Những khuôn mặt thoáng hình lá
    Riêng những vòng tay sau đứt nối mãi tròn ...

    Em làm mẹ lần đầu. Anh sẽ khoanh một vòng tròn lên cửa ? !
    [​IMG]
    Ở ta hay ở tây, những lúc nắng lên, sương tan, tuyết tan bao giờ cũng lạnh. Nhưng mấy hôm nay nắng lên quê mình đẹp quá, quần áo phơi phóng thơm phức, chó mèo nằm sưởi nắng thoải mái. Em cũng chẳng sợ nắng vì da không bị nẻ
    Tạm thế đã

  10. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ đang cảm xúc yêu quý cái vùng đất này, làm chủ để về cái trường của tôi vào mùa đông. Đang nghỉ Xmas, nửa tháng ko mò lên trường, tự nhiên cũng thấy nhớ nhớ
    Chủ đề: Snow at University of Bath
    [​IMG]
    Ảnh 1: Từ đường lên trường nhìn xuống thành phố. Trường nằm trên đồi, đi xe bus lên ù cả tai vì cao. Từ trung tâm lên trường ban ngày cứ 6phút có một chuyến xe, loại xe nối dài lòng thòng, màu da cam số 18 và 418. Buổi tối từ trường về, nhìn xuống thành phố thấy lên đèn nhấp nháy cả những ngọn đồi, đẹp và bình yên vô cùng.
    [​IMG]
    Ảnh 2: Thư viện trường. Thư viện mở của 24/24h, chỉ có đêm thứ 7 đóng cửa. Tôi và những người bạn vẫn đùa nhau rằng trường phải đóng cửa để cho những đứa nào chăm học quá còn rời cái thư viện ra một tối mà đi chơi. 5 tầng, treo đầy tranh ở mỗi chiếu nghỉ cầu thang và những kệ sách phải bắc ghế mới lấy được.
    [​IMG]
    Ảnh 3: The Parade. Đây là trục chính của trường, từ cổng chính đến cổng sau. Bằng Parade và thư viện mà phân biệt Đông Tây Nam Bắc. Từ ngoài vào, đi trên Parade, tay trái là Nam, tay phải là Bắc, đi chưa đến thư viện thì là Đông, đi qua thư viện là Tây, các dãy nhà học định vị bằng cách như vậy. Tôi thường học ở nhà 5W, 3WN, còn khoa của tôi thì nằm ở 8W.
    Tôi rất thích Parade, nơi có những ghế băng bằng gỗ, nơi ngập tràn sinh viên sau mỗi tiết học và mọi người lại tràn ra ngoài để di chuyển sang phòng học khác, tán chuyện, hoặc đơn giản để đốt một điếu thuốc. Có vô tình mà gặp bạn bè học lớp khác hầu như cũng gặp trên Parade cả. Tôi thích ngồi trên ghế băng, khi gió thật lộng, mà thực ra trên đồi thì lúc nào gió cũng thật lộng, để thuốc cháy thật chậm giữa 2 ngón tay, thanh sô-cô-la ăn dở và ngắm nhìn mọi người.
    [​IMG]
    Ảnh 4: Hồ nước. Bước ra khỏi thư viện, qua bên kia Parade, xuống vài bậc cầu thang, trước mặt là cả một bãi cỏ rộng với vài tác phẩm điêu khắc đặt lang thang, một cái bàn và 2 ghế băng lửng lơ, rồi đến hồ nước, bên kia hồ nước là cánh rừng. Lau sậy, và thiên nga lững thững trong hồ. Đôi khi nhìn sang bên kia hồ, thấy người cha dắt cậu con nhỏ đi dạo, ném những viên sỏi nhỏ xuống lòng hồ
    [​IMG]
    Ảnh 5: Widcombe. Nơi SV tập trung thuê nhà nhiều nhất, ngay gần trường. Có điều tôi ko ở đó mà ở trong trung tâm.
    Nhớ phết. Btw, ảnh này sưu tầm của một sinh viên khác trong trường. Mùa đông năm nay tuyết chưa rơi.

Chia sẻ trang này