1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng trưng bày về cố gia đình Mafia

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi nguyenly, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    chú 007 lỡ dại fun lung tung bị tui sút tung ra cửa ............ ai ngờ chú romance từ đâu nhào tới ngửa mặt ra hứng ..............
    nhè ngay cái lúc chú 007 đang fun .............đáng đời !!!................ai bỉu cái tội nhìu chuyện .............. ngó dzô nhà người ta chi ........... đèn nhà ai nấy sáng nha chú iem hê hê
  2. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Nghe quảng cáo gia đình nhà ma phia hơi bị ác đúng là không hổ danh thật, chiến đấu mọi lúc mọi nơi sẵn sàng lăn xả đấu tranh đến hơi thở cuối cùng...
    Cái ngày tôi nhận được mật tin thông báo gia đình Mafia tụ hội đánh chén linh đình tại Miss SG, tinh thần tôi căng như dây đàn... Quyết định rủ 1 ông bạn đi cùng, 2 thằng 2 con phóng lợn trong áo đề phòng có gì bất ổn có thứ mà phòng "cẩn tắc vô áy náy" muh...
    Lúc đó là lúc tan sở, người đi người lại như con thoi, tôi đề 3 gài số cũng may tay lái cũng lụa là Hà Đông, tôi lao đi như một cơn lốc...
    Tôi có mặt lúc đó là khoảng 6h30 chiều... Quán khá vắng chỉ có đôi ba bàn có người, tôi nhấc qủa mông, đảo vài vòng và chọn được vị trí Ngọa hổ tàng long... 2 thằng tôi ngồi chồm hỗm tai vẩng lên, mắt đảo như rang lạc... Tiếng nhạc quá ồn tai tôi mất phương hướng, đèn cũng không được sáng đôi mắt cận thị của tôi gần như vô hiệu ...
    Tôi quyết định nhắn qủa tin cho 1 thành viên không thấy trả lời , 2 thằng tôi oải đến tận cổ... Tôi quyết định vô WC tính kế lâu dài ... Kế sách khá là ổn thoả, 2 thằng tôi quyết định không thăm dò nữa mà ngồi tâm sự "con cà con kê".. Thưởng thức những điếu thuốc lá ngon và những giọt cafe đắng... Chúng tôi uống lấy uống để cho bõ tức hút thuốc cả chùm cho dân tình nghẹt thở...
    Lúc đó tôi chợt giật mình có 1 "phi đội" rất ngầu đang lướt tới, tôi cúi xuống tay phải lăm lăm điếu thuốc, tay trái vớ ngay cốc nước ...định tung tuyệt chiêu "cái cốc bay vào mẹt" ... Tình hình rất ban căng, ông bạn tôi mặt đầy sát khí lặng lẽ đảo con mắt sát thủ ... Không xi nhê gì cả...
  3. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Nghe quảng cáo gia đình nhà ma phia hơi bị ác đúng là không hổ danh thật, chiến đấu mọi lúc mọi nơi sẵn sàng lăn xả đấu tranh đến hơi thở cuối cùng...
    Cái ngày tôi nhận được mật tin thông báo gia đình Mafia tụ hội đánh chén linh đình tại Miss SG, tinh thần tôi căng như dây đàn... Quyết định rủ 1 ông bạn đi cùng, 2 thằng 2 con phóng lợn trong áo đề phòng có gì bất ổn có thứ mà phòng "cẩn tắc vô áy náy" muh...
    Lúc đó là lúc tan sở, người đi người lại như con thoi, tôi đề 3 gài số cũng may tay lái cũng lụa là Hà Đông, tôi lao đi như một cơn lốc...
    Tôi có mặt lúc đó là khoảng 6h30 chiều... Quán khá vắng chỉ có đôi ba bàn có người, tôi nhấc qủa mông, đảo vài vòng và chọn được vị trí Ngọa hổ tàng long... 2 thằng tôi ngồi chồm hỗm tai vẩng lên, mắt đảo như rang lạc... Tiếng nhạc quá ồn tai tôi mất phương hướng, đèn cũng không được sáng đôi mắt cận thị của tôi gần như vô hiệu ...
    Tôi quyết định nhắn qủa tin cho 1 thành viên không thấy trả lời , 2 thằng tôi oải đến tận cổ... Tôi quyết định vô WC tính kế lâu dài ... Kế sách khá là ổn thoả, 2 thằng tôi quyết định không thăm dò nữa mà ngồi tâm sự "con cà con kê".. Thưởng thức những điếu thuốc lá ngon và những giọt cafe đắng... Chúng tôi uống lấy uống để cho bõ tức hút thuốc cả chùm cho dân tình nghẹt thở...
    Lúc đó tôi chợt giật mình có 1 "phi đội" rất ngầu đang lướt tới, tôi cúi xuống tay phải lăm lăm điếu thuốc, tay trái vớ ngay cốc nước ...định tung tuyệt chiêu "cái cốc bay vào mẹt" ... Tình hình rất ban căng, ông bạn tôi mặt đầy sát khí lặng lẽ đảo con mắt sát thủ ... Không xi nhê gì cả...
  4. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Hèm, bác goodbye...@ đừng có mừ wăng lựu đạn trước mẹt nhà mafia nhớ, bác bảo 6h30 tới vậy chứ chính xác là khi nào bác mí dẫn xác đến hử Nói toẹt ra là mùi thuốc súng nhà này nồng nặc wé ( khi ấy chú em 007 đang thể hiện tài neng cho em killer học hỏi ) nên 2 bác xách dép chạy ra xa mà hoàn hồn Thế đấy
    Hum wa chả bắt liên lạc được zí chị iu và bé cat nên chị iu đừng nóng nha Thứ 7 cả nhà có mẹt đông đủ hen
  5. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Hèm, bác goodbye...@ đừng có mừ wăng lựu đạn trước mẹt nhà mafia nhớ, bác bảo 6h30 tới vậy chứ chính xác là khi nào bác mí dẫn xác đến hử Nói toẹt ra là mùi thuốc súng nhà này nồng nặc wé ( khi ấy chú em 007 đang thể hiện tài neng cho em killer học hỏi ) nên 2 bác xách dép chạy ra xa mà hoàn hồn Thế đấy
    Hum wa chả bắt liên lạc được zí chị iu và bé cat nên chị iu đừng nóng nha Thứ 7 cả nhà có mẹt đông đủ hen
  6. LOVE_KILLER

    LOVE_KILLER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hức hức em dzìa sớm wé nên chả hiểu các chị nói gì cả.................Mà hông bít giờ nì thầy của em đã tai wa nạn khỏi .........................hay là tử trận trên đường về sau khi đưa trò killer về nhà an toàn...........héhé 1 lần cho chừa nhá...............xem lần sau còn dám nữa ko......................lẽ nào mình lai mồ côi thầy roài sao chời ..............huhu thầy có nghe thấy iem nói gì hông thầy ôi
    to các chi iu............. thế la t7 nì off nữa áh, lần này đông vui vào cho nó khí thế tí, ma` hình như cả nhà mình bị bác Goodbye gì đấy cho en thit thỏ thì phải, hẹn hò gì ma chả thấy cái mẹt đâu.Tối hum đó em thấy cái bàn bên kia có 2 bác zai,ngồi vừa hút thuôc vừa nhắn tin rồi lại giật nảy người..........cứ như là....................hehe nhìn hơi bị ấn tượng, ko bít phải 2 bác í ko nhở
  7. LOVE_KILLER

    LOVE_KILLER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hức hức em dzìa sớm wé nên chả hiểu các chị nói gì cả.................Mà hông bít giờ nì thầy của em đã tai wa nạn khỏi .........................hay là tử trận trên đường về sau khi đưa trò killer về nhà an toàn...........héhé 1 lần cho chừa nhá...............xem lần sau còn dám nữa ko......................lẽ nào mình lai mồ côi thầy roài sao chời ..............huhu thầy có nghe thấy iem nói gì hông thầy ôi
    to các chi iu............. thế la t7 nì off nữa áh, lần này đông vui vào cho nó khí thế tí, ma` hình như cả nhà mình bị bác Goodbye gì đấy cho en thit thỏ thì phải, hẹn hò gì ma chả thấy cái mẹt đâu.Tối hum đó em thấy cái bàn bên kia có 2 bác zai,ngồi vừa hút thuôc vừa nhắn tin rồi lại giật nảy người..........cứ như là....................hehe nhìn hơi bị ấn tượng, ko bít phải 2 bác í ko nhở
  8. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Cafe ĐỒNG HỒ
    Chúng tôi nói về chúng tôi
    Lại được mật báo có vụ off bất thường tinh thần tôi lại phấn chấn hẳn lên. Địa điểm lạ hoắc lạ hơ... theo lời chỉ dẫn nó nằm trên đường Cao Thắng nối dài gần chợ đêm... Tôi chỉ biết lắng nghe và BÓ TAY...
    Tối hôm đó 2 thằng tôi sẵn con chiến mã quyết định tìm kiếm thăm dò địa thế vị trí như thế nào... Sau một hồi lêu hêu, tôi tìm được đường Cao Thắng nhưng chẳng biết đoạn nối dài hướng nào phía Đông hay phía Tây....
    Các bác đừng có chê khoản đường xá của em mà em tội... gần 1 năm sống ở SG cũng đã cố gắng nhiều lắm cũng đi lại như mắc cửi biết được 2 - 3 con đường chính. Khi nào lạc cứ phi vào đó là về nhà... Thổ dân SG thì em cũng chưa quen được mấy, ường SG ko tính bằng cây số mà tính bằng giờ đúng không nhỉ. Tiện hỏi luôn các Bác.. Từ ngã 4 Hàng Xanh đến quán Đồng HỒ mất bao nhiêu giờ đi lại ????
    To Killer : Dạ, trong quán lúc đó chỉ có 2 thằng đực bọn tôi ngồi thôi ạ. Cũng có nt cũng có gọi điện nhưng không đến mức như bác Killer nói. Thế có phải gia đình mafia có 4 người : 3 gái, 1 trai. 1 cô con đeo kính , con trai tóc ngắn nhuộm???????
    Cũng mong lần off tới đến có người nói chuyện đỡ lạc lõng các bác có đồng ý không ạ ?
  9. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Cafe ĐỒNG HỒ
    Chúng tôi nói về chúng tôi
    Lại được mật báo có vụ off bất thường tinh thần tôi lại phấn chấn hẳn lên. Địa điểm lạ hoắc lạ hơ... theo lời chỉ dẫn nó nằm trên đường Cao Thắng nối dài gần chợ đêm... Tôi chỉ biết lắng nghe và BÓ TAY...
    Tối hôm đó 2 thằng tôi sẵn con chiến mã quyết định tìm kiếm thăm dò địa thế vị trí như thế nào... Sau một hồi lêu hêu, tôi tìm được đường Cao Thắng nhưng chẳng biết đoạn nối dài hướng nào phía Đông hay phía Tây....
    Các bác đừng có chê khoản đường xá của em mà em tội... gần 1 năm sống ở SG cũng đã cố gắng nhiều lắm cũng đi lại như mắc cửi biết được 2 - 3 con đường chính. Khi nào lạc cứ phi vào đó là về nhà... Thổ dân SG thì em cũng chưa quen được mấy, ường SG ko tính bằng cây số mà tính bằng giờ đúng không nhỉ. Tiện hỏi luôn các Bác.. Từ ngã 4 Hàng Xanh đến quán Đồng HỒ mất bao nhiêu giờ đi lại ????
    To Killer : Dạ, trong quán lúc đó chỉ có 2 thằng đực bọn tôi ngồi thôi ạ. Cũng có nt cũng có gọi điện nhưng không đến mức như bác Killer nói. Thế có phải gia đình mafia có 4 người : 3 gái, 1 trai. 1 cô con đeo kính , con trai tóc ngắn nhuộm???????
    Cũng mong lần off tới đến có người nói chuyện đỡ lạc lõng các bác có đồng ý không ạ ?
  10. khong_ten_007

    khong_ten_007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Bác này có lẽ mắt hơi có vấn đề, em không nhuộm tóc, tóc em đen thui.

Chia sẻ trang này