1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG TRÚT GIẬN hay 1000+1 CÁCH ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi PhuChan, 15/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    PHÒNG TRÚT GIẬN hay 1000+1 CÁCH ...

    BẠN ĐÃ ĐANG VÀ SẼ Ở DƯỚI 1 (2, 3, 4, 5...vv..) TẦNG ÁP BỨC CỦA NHỮNG KẺ QUAN LIÊU, CỬA QUYỀN, HỐNG HÁCH, TINH VI VÀ HÃNH TIẾN MÀ NGƯỜI TA THƯỜNG GỌI LÀ SẾP.

    XIN MỜI VÀO ĐÂY, ĐỂ CÙNG THẢO LUẬN VÀ CÙNG ĐƯA RA NHỮNG PHƯƠNG PHÁP " XỬ LÝ XẾP" ĐỘC CHIÊU NHẤT.

    *** Tôi xin được đi tiên phong. Mong mọi người nhiệt tình đóng góp.

    1. Tráng cốc uống nước của xếp, cẩn thận và kỹ lưỡng vào nước xả bồn cầu.

    *** Thực hiện cách này xin bạn hết sức kín đáo. Tốt nhất là nên cho cốc và túi nylon tối màu để tiện xách vào World Cup.


    2. Mời xếp ăn bánh - được bóc bằng những ngón tay búp măng vừa cậy hỉ mũi xong.

    *** Cách này ưu tiên cho người sử dụng là các bạn nữ. Hãy tận dụng nụ cười quyến rũ đến chết người của bạn khi mời xếp ăn bánh. Nên sử dụng vào những lúc chiều tối - khi sắp tan sở.

    3. Dấu béng một, hai hoặc ba trang báo cáo của xếp.

    *** Đừng nên thủ tiêu, hãy để những trang báo cáo đó lẫn vào những giấy tờ lộn xộn khác trên bàn của xếp bạn.

    4. Gọi điện cho giám đốc, giọng càng hống hách càng tốt, thử uốn giọng theo câu mẫu sau:
    " A nô, Công ty N đấy phải không? Anh (cô) cho gặp anh X (chị Y)? Khẩn trương nên!!!"

    *** Và tất nhiên X hay Y đều phải là cái tên rất kêu của xếp bạn.
    Nhớ bịt mũi khi gọi điện thoại. An toàn nhất là nhờ đứa bạn thân kín miệng nào đó. Chọn được người có thâm niên l-ồ-n-g tiếng cho Văn nghệ Chủ nhật hoặc Gặp nhau cuối tuần càng tốt

    He he! Quý dzị thấy thế lào???


    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC


    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 15/11/2002 ngày 18:15

    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 15/11/2002 ngày 18:16
  2. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Quý dzị thấy hành động như thế tiểu nhân quá ,làm thế nó cùn người đi
    Nếu có thời gian thì nên ngồi nghĩ xem làm cách nào hạ bệ họ cho họ hết hống hách ,tinh vi ... lên làm xếp mà tinh tướng lại
    ps:hình như đồng chí PC này là người Tàu hả
    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----
  3. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Nghe SOS nói mà dựng ngược cả tóc gáy lên.
    "T-i-ể-u n-h-â-n quá!?!?!?
    Đã gọi là phòng trút giận thì chỉ nói cho vui thôi, có chết ai đâu. Công việc là công việc, các xếp là các xếp, hội thảo dân bệt đít nào chẳng hay buôn dưa lê những chuyện cười nứt bụng về các xếp.
    Vui là chính mà! Không ngờ bị phản đối dữ dằn quá. S-O-S S-O-S.
    *** Không thấy tôi dùng chữ "XẾP" chứ không phải là "SẾP" sao?
    *** Cứ coi như thu thập và liệt kê các mánh "xử lý xếp" trước đi là vừa. Có cẩm nang trong tay, ta nào sợ đám nhân-viên-tương-lai tương đối nhí nhố nhỉ.
    *** Tôi là thành viên dự khuyết của Đảng Bảo Thủ. Vì thế vẫn xin tiếp tục.
    5. Xin nghỉ phép vài ngày vào đúng lúc các xếp cần mình nhất. Hãy tưởng tượng các xếp, sau vài ngày, râu ria và phong-độ khác hẳn ngày thường, mừng vui hết mực khi thấy ta quay lại văn phòng. Hơi bị oai đấy.
    *** Chỉ sử dụng cách này khi bạn là người có năng lực. Hạn chế tối đa cách này bởi nó thường đi kèm một số tác dụng phụ.

    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC
  4. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    6. Rình đúng lúc Xếp đi vệ sinh thì nhắn tin qua 141, nội dung: Chúc Ngon Miệng!
    Chúa nhầm chỉ một lần
    Sinh người, nhầm nhiều lần
    Nếu anh yêu em
    Không chút hoài nghi
    Em buồn
  5. danmiennui

    danmiennui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Thất sách, quả là thất sách.
    1- Nước xả bồn cầu thì cũng vẫn là nước sạch. iem chưa thấy Cty nào dùng nước cống để xả bồn cầu.
    2- Ngoáy mũi là 1 thói quen xấu nên bỏ. Vả lại cách này làm giảm mất vẻ đẹp của các Lady. Phản đối!... __ phản đối có hiệu lực
    3&4- Làm thế là 0 nên. Hành động ném đá giấu tay kiểu đó nếu vỡ lở ra thì alêhấp, bị đuổi việc ngay tức khắc. Mà nếu bác đã muốn bị đuổi thì iem chệu, chả can được. Nhưng tội wé giè mà phải để bị đuổi? Cứ hùng dũng dí thẳng vào mẹt lão 1 lá đơn xin nghỉ việc có oai hơn không? Vả lại, đã làm cái trò ném đá ... ấy mà 0 bít phi tang, ai lại để tang vật ở trên bàn mình, đúng là ăn trộm 0 bít chùi mép. Còn cái trò gọi điện cũng dở, các cụ đã nói 1 miệng thì kín, 9 miệng thì hở, làm trò đấy mà còn để ng thứ 2 bít thì bí mật rồi sẽ bật mí => 0 dùng dược
    ==>> tóm lại là KHÔNG DÙNG ĐƯỢC

    Mama I'm coming home !!!
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Cái này fải vừa thâm nho vừa mắt cú vọ mới thực hiện được.
    Xét ra nếu áp dụng thì fải nhanh mắt nhanh tay
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  7. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Bố cáo thành lập công ty :
    Tên giao dịch :Công ty thương mại - dịch vụ ACAY & CONCÚ
    Vốn điều lệ :xXX XXX trđ
    Chức năng : kinh doan buôn bán fi tiêu &poster hình các Sếp cỡ đại ,các chương trình tựa Power Toys...
    Dv đặc biệt :làm hình nhân các sếp trên mọi chất liệu ,với mọi kích cỡ chi tiết ..để bạn trút giận
    Sếp (xó) kiêm nhân viên quèn :Soul_of_stone( đẻ khỏi bị ..xử lý hehe )

    To PC:Dữ dằn cái gì ?hiền bỏ xừ (tất nhiên ,vui là chính mà )
    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----
  8. funtion

    funtion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Này các em ơi, mới đi làm nên hay có ý nghĩ như vậy, nhưng nếu không chấp nhận được thì nên xin nghỉ ở nhà đi. Đi làm ở đâu, nhất là ở cơ quan nhà nưóc phải biết phục tùng.
  9. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Nói đùa thế thôi, hoặc đôi lúc tức thì nói thế thôi, chứ thực ra lúc nào cũng phải biết ơn sếp, vì sếp là người đem lại cơm ăn áo mặc cho mình... Sếp là người nhận mình vào làm và tìm kiếm công ăn việc làm cho mình...
    Vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi...
  10. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Chết tôi rồi! Sáng nay nhận được tin: sắp vào "vùng quy hoạch" rồi.
    Quả này chắc chết, nghĩ đến lúc bị mấy đứa nhân viên chơi xỏ. Ôi khủng bố quá.
    He, nhưng từ giờ tới lúc đấy thì cứ phải quậy đã.
    7. Nhờ (hoặc thuê) một cô bạn có giọng oanh vàng thỏ thị thẻ của nàng Vân Dung (hoặc Hương tươi cũng được) gọi điện đến nhà sếp và: "Hị hơi hị ho hem hặp hanh DÔ MÊ Ô với ajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj". He he. Nhớ chuẩn bị tinh thần xem kết quả của cái gọi là "giàn thiên lý đổ".
    *** Nhớ rình đúng lúc vợ sếp có nhà.

    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC

Chia sẻ trang này