1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng tự thú ...:D...B)

Chủ đề trong '1984 Public' bởi chocopie2000, 02/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MitYeuKeoMut

    MitYeuKeoMut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Amen ! Tha tội cho con vì con vừa hắt xì mà không bịt mồm ... he he.... Tội lỗi từ đường hô hấp .... Đáng tha thứ.. đáng tha thứ....
  2. congchuaphuongdong

    congchuaphuongdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    hix hix tội lỗi làm sao hôm nay thật đáng sợ ngồi liền tù tì 7h liên tục trên giảng đường sáng dậy chưa kịp ăn và sau đó đến tiết thứ 3 cái bụng kêu òng ọc xấu hổ wá vậy mà vần phải chịu trận thêm 4 tiếng nữa huhuhu
  3. Duong_84

    Duong_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0

    vui không có tội
  4. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Mình có nên thú tội o nhỉ ? phải tội của mình to ghê ... giả vờ điếc và câm là một tội ...
  5. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    con có tội rồi, vì lỡ iu người ta thiệt rùi hay sao ah
  6. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    tội nghịp! mà tội nghịp cái đứa con gái ấy, bị c iu
  7. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    c cũng thấy thế đó, nên mới xưng tội
  8. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Tội ư ! Tôi có thể đã có tội với chính mình ? Xưa... tiền bạc là thứ gì, lý tưởng là quan trọng... Tôi muốn, hay hơn là ước mơ... góp phần tạo một thế giới tươi đẹp ! Ha ha, lý tưởng hoá bản thân mình, sinh ra để có thể xoay chuyển thế giới... hoang tưởng với một trí tuệ trẻ con ! Bây giờ... chỉ còn là những ý niệm thực dụng, mọi cách để kiếm tiền, để tiêu xài... những đồng tiền lẻ, một vài trăm đã thấy là nhiều, đã thấy tự hào ! Biết chứ, suy nghĩ chứ, nhưng làm gì được đây, vòng xoáy... bản thân không thể chiến thắng nổi chính nó, mâu thuẫn sinh ra khi suy nghĩ. Tệ hơn, gợi ý, nói những câu mà mình cũng không ngờ, không thể ngờ là mình đã nói, tất cả là vì tiền. Mọi cách, không phạm pháp, chắc chắn, bởi vì mình không còn nhỏ để mà ngu nữa nhưng hổ thẹn với bản thân, xấu hổ với ý nghĩ "góp phần làm đẹp cuộc sống ! ". Chán nản, buồn bực, nhung đâu lại vào đấy, mai lại thế, mốt cũng thế...Điên thật...
  9. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    toàn là nghi ngờ thui, k thể bỏ đc
  10. Duong_84

    Duong_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    không thể yêu cũng không có tội!

Chia sẻ trang này