1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng tư vấn ! ( Nơi để tỏ bày tâm sự cần giải quyết ! Nơi gỡ cho rối tơ lòng của các bé đây ! )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi 2, 01/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác được độc quyền rất thú vị bởi vậy, ai cũng thích không đụng hàng, chỉ có một cách là XTrum@ ngăn chặn tư tưởng đó ngay từ đầu , chứ để người ta hiểu lầm rằng chính em cho họ độc quyền đấy .. OK. Lần sau không nên úp úp mở mở nữa nhé, để người ta khỏi hiểu nhầm
    Title đã được đổi rồi, khóc kể gì nữa

    THE HEART OF DRAGON

    Walk beside me and
    be my friend...
  2. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    To WS@ : Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách !
    To QTX@ : Em cũng còn nhỏ mà !
    To XTB@ : Không làm hàng độc quyền mai mốt bán không được giá ! Để cái mác như thế oách hơn em à !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU

    Trăm năm cô đơn
  3. quataoxanh

    quataoxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    To: TNCD@: Còn lâu em mới nhỏ nhé anh. Em đã đủ tuổi để đi bầu cử rồi đó nghe anh. Mà khéo khi em còn cao bằng anh ấy chứ. Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    greenapple
  4. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Cao chỉ là bề ngoài thôi ! Nhỏ vẫn là nhỏ !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU

    Trăm năm cô đơn
  5. quataoxanh

    quataoxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Vậy theo anh thế nào mới được gọi là lớn???????????

    greenapple
  6. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Lớn là không được cãi với người lớn hơn !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU

    Trăm năm cô đơn
  7. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    hichic....anh Cô đơn gì đó ui....hichic...anh có thể tư vấn giùm em được hông dzợ..??? hichic...chuyện là thế này...có người "sực" em một cái đau điếng ngay tay đó muh..hichic...đau lắm anh ạ....người đó nói là để em "nhớ người đó mãi"...( em thấy giống trong fim kiếm hiệp lắm đó nhe..)hichic....
    Nhớ đâu không thấy...em chỉ thấy người đó đáng ghét thôi ...và ngày càng ghét người đó...hichic...muh mỗi lần em ghét là vết thương của em lại đau anh ạ....như "đông về em bị lạnh"...hichic...bây giờ làm sao đây anh?? Em có nên báo thù "ăn miếng trả miếng " không anh???
    Xin anh cho em một lời khuyên ...hicihc...lại đau nữa rồi ...hichic..đã Khong co anh rồi còn bị ăn hiếp nữa chứ....hichic...
    CKA
  8. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Hắn làm thế là vì hắn nghĩ theo phong cách cổ điển của ông bà ta đó là : " Thương nhau lắm cắn nhau đau " . Bởi vậy để giải quyết hắn có 2 cách :
    _ Nếu em ghét hắn theo kiểu " con gái nói ghét là thương ... " thì cứ việc cắn hắn lại 1 , 2 hay nhiều cái cho bỏ " ghét ".
    _ Còn nếu ghét thật thì " Thương cho roi cho vọt , ghét cho ngọt cho ngào " .
    Mà em hãy cẩn thận coi chừng " Ghét của nào trời trao của đó " thì khổ !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU

    Trăm năm cô đơn
  9. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ái chà anh Cô đơn này trả lời hay nhỉ....nghe xong tự nhiên muốn "cắn" anh luôn quá....hehe
    CKA
  10. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Em cứ tự nhiên nhưng em muốn cắn vào chổ nào để anh đề phòng xem răng em co giống như răng của VDK@ không cái đã !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU

    Trăm năm cô đơn

Chia sẻ trang này