1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng tư vấn

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 02/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay tái mở cửa trở lại phòng tư vấn. Hic, thời buổi cạnh tranh khốc liệt như này mà tenquadep không mở cửa. vẫn muốn độc quyền, cạnh tranh lành mạnh chứ. Thôi, đành cam phận còi không thì hết chốn dung thân, không làm ăn quả này thì ế vợ là cái chắc.
    Quà hả, Bé Tóc hết, Tóc gió thôi bay... ý nhầm bé .. Tóc Ngắn cứ hỏi anh maybe ấy, hôm qua hắn năn nỉ mãi nên đã nói mất rồi.
    Hê hê, Mít Đặc hỏi hiểm thiệt, nhưng không sao, Mít cứ vào đây nhá, truy cập một ít thông tin đi
    http://ttvnol.com/Profile.aspx?id=34221
    Xạo gì chứ, tihệt mà, Hôm qua cha nội đã hỏi là quà gì rồi mà, nhưng sáng nay đã chuyển hết quà cho bé Tóc rồi. hu không có
    Đúng, em trai nói hay quá. Hôm nào anh về Thủ Đức em khao quả thịt dê hay thịt thỏ chứ. Đanh ngay đi, hôm nay hay mai gì cũng được. Cuối tuần mà.
    Trời, làm gì có chuyện câu bài, đang kiếm tiền cưới vợ bác ơi. Thông báo với bác em hết mì gói 24h rồi. đang đau đầu.
    Khuya hôm qua Bác vẫn chưa trả lời dứt khoát là xe sẽ tông vào vị trí nào nhé.
    Ngày xưa các cụ hay đố con cháu những câu hỏi chỉ mang cách tính nhẩm, ví dụ như : Trăm con trâu trăm bó cỏ, trâu đứng ăn 5 ( bó cỏ ) trâu già ăn 3. Hỏi có bao nhiêu trâu đứng và bao nhiêu trâu già. Dạo đó không biết nghĩ thế nào, vậy là cứ mang ra giải phương trình, hic, Ông nói không phải giải bằng cách lập hệ phương trình, Ông thì không biết phép toán đó, Còn câu chuyện này thì lý giải theo hướng khác, logic thì cũng có, nhưng giải cách khác.
    Câu chuyện thế này :
    Có một cái xe 16 chỗ đang chạy đỗ dốc thì không may bị mất thắng. Phía dưới chân dốc có một tảng đá to, một bác nông dân đang dẫn con trâu đi cày về. Xe kia sẽ phải tông vào một trong ba vị trí đó là Tảng đá, Con trâu và Bác Nông dân. Hic, Sói trả lời là tông vào tảng đá. các bạn khác nghĩ sao nếu mình là tài xế ?
  2. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Úi, hôm trước chưa kịp làm người thứ 5 "giật " quà đã thấy Tenquadep lon ton chạy vào khoá béng topic lão Thatwhy vừa lập he he , lúc ấy Hss dỡ khóc dỡ cười ,khóc vì mất cơ hội giật quà mà cười vì Admin bị người ta khoá bài hí hí ,vui chi mà vui dể sợ .Xem ra Tequadep làm thế này cũng phải, chả trách thiên hạ cứ ùn ùn kéo nhau đi đăng ký bản quyền để bảo vệ thương hiệu của mình còn gì , thế nên topic này mới mở cửa trở lại trong niềm hân hoan của tất cả những ai cùng chung tâm trạng " thương nhớ một thời " với Tenquadep , hì , có lẽ Hss cũng nằm một trong số ấy mặc dù chưa một lần mò vào đây !
    Hôm nay Hss chỉ đề cập đến vấn đề chú Sói thôi nhé !
    Sở dĩ chú Sói đâm vào tảng đá có lẽ tâm trạng chú ấy đang có vấn đề cộng với tảng đá ấy quá to lớn ( hiểu theo nghĩa bóng ) so với một con người như chú , sẽ chẳng giải quyết được gì nếu như cuộc sống không hề thay đổi so với tảng đá kia, vẫn tháng ngày mòn mỏi mai một vì sương vì gió ,dù trải qua bao thăng trầm phong ba bảo táp vẫn trơ trọi một mình dưới chân dốc ,thật hùng vĩ và dũng cảm dưới sự chứng kiến biết bao con người .Một mình Sói không còn con đường khác ngoài cách đưa chiếc xe 16 chỗ người không có một sinh mạng nào ngoài chú ( bởi câu hỏi không nói đến xe có người hay không ! ) lao vào tảng đá để thử sức mình .Còn con Trâu vẫn ngày ngày miệt mài cùng bác nông dân lao động kiếm sống ! Có lẽ so với tất cả, mình quá nhỏ bé và tầm thường !Thế nên phải chăng chú Sói muốn ám chỉ đến sự vươn lên trong cuộc sống chăng ?! . Sói ơi là Sói ơi, tại sao lại thế ? tại sao lại khiêm tốn giữa cuộc sống muôn màu này thế ?!
    Quay lại nghĩa đen : Nếu Sói đâm vào con trâu và bác nông dân ,Sói sẽ đền một khoản lớn mặc dù chưa biết mình sống chết ra làm sao ,mà còn đâm vào tảng đá thì vô tư nhe hàm răng trắng ởn ra cười .
    Chẹp, ( ngoài lề một tí ), còn nhớ hôm đi công tác ở Nha Trang, đang thiu thiu ngủ chợt giật mình vì tiếng phanh khét rẹt của chiếc xe con, chưa kịp mở mắt đã nghe tiếng " gầm rú vang trời " của đoàn trâu xổng chuồn ! Phải nói là khủng khiếp, bởi chiếc xe tải chở Trâu từ Bắc vào Nam qua đèo Hải Vân chẳng hiểu sao trong khi thắng gấp đã lao vào tảng đá cạnh đoạn cua dốc, tài xế nghẻo sang một bên cánh cửa kính đã vỡ nát, một nữa chiếc xe nằm ngược dưới dốc, tảng đá vẫn trơ trọi, đàn trâu hơn 30 con hăm hở tìm lối thoát mà chẳng chết con nào , thế mới lạ ! Chúng lao ra giữa đường, lao xuống dốc núi, rồi lao vào rừng .Một đoàn xe cùng bao nhiêu sinh mạng đang trố mắt trước nạn kẹt xe trên đèo, chẳng có cảnh sát giao thông ra dẹp trật tự , mạnh ai nấy thắng, cứ thế cố điều khiển xe mình tiến lên phía trước mặc những con trâu đang chực lao vào ! Khổ thân ông tài xế !
    Quay trở lại vấn đề tiếp :Có lẽ sẽ chẳng dám đặt giả thiết mình là tài xế đâu ! Bởi cuộc sống mà cứ biết trước những gì sẽ sắp xảy ra chẳng còn gì thú vị nữa, cứ thế thôi, cứ cố gắng hoàn thiện bản thân mình mặc dù chưa biết trước ngày mai ra sao thôi ! hì !
    Chiều nay mình hơi rảnh thì phải ?! Chúc cả nhà ngày nghỉ vui vẽ nhé !


    Âý lại quên, cũng tại vừa gửi xong bài này thì mất điện ,lại lang thang ra ban công của công ty hóng mát, nói là hóng mát cho vui chứ thực ra trời đã đổ mưa rào ! Dạo này không hiểu sao cứ chiều về sấm sét đùng đoàng một hồi trời lại đỗ mưa ! Chẳng thấy lạnh mà chỉ thấy oi bức ngột ngạt .Mưa trở nên nặng hạt rồi xối xả, không để ý nhưng cứ đập vào mắt nên phải nhìn thôi, một anh thanh niên có lẽ trạc tuổi mình chạy vội xe ghé vào gốc cây Sầu đông trước cổng công ty trú mưa, anh bước xuống xe vội mở cốp nhưng chẳng thấy gì rồi ngước lên tán cây ,mưa vẫn rơi nhưng anh không bị ướt, có lẽ thế vì Hss đứng trên tầng 3 nhìn xuống rất rõ .Một lúc, anh nhìn đồng hồ rồi quay xuống lấy chiếc mủ dắt bên tay lái phủi chút bụi còn vương lúc nào đội vào ,mưa vẫn không ngừng, dường như sốt ruột, anh thò tay vào túi quần huýt sáo, và cặp mắt bắt đầu làm việc ! Ngó nghiêng vào công ty rồi bất ngờ nhòm lên tầng 3, hì, lúc này Hss giả vờ nhìn ra giữa đuờng mặc dù biết anh ta đang nhìn , bong bóng mưa phập phồng, dòng người mặc áo mưa vẫn chạy xe mặc kệ những chiếc bong bóng chưa kịp nở đã nổ tung .Trời bắt đầu ngớt mưa, anh ta bỏ tay ra khỏi túi quần, rồi vội vàng thò lại tay vào túi ! mở cốp xe và thả máy di động vào ,leo lên xe chạy tiếp và không quên nhìn lên tầng 3 , lần này Hss không giả vờ quay ra đường nữa ! Chợt nghe mọi người hò reo đã có điện, quay vào phòng bật máy và gõ tiếp những dòng này !
    Lại nhớ đến bài viết vừa rồi của lão
    Nghe nhắc mới nhớ đến thuở âu thơ thường chạy theo mấy anh chị trong xóm để chơi trò đố dân gian, mà cũng lạ, bởi dân miền Trung thường hay chơi trò nói lái, thế nên mới có những bài đại khái như : một đàn gà mà bươi trong bếp, hỏi khi kiếm ăn xong ra khỏi bếp còn mấy con gà ?

    ( Hss sẽ dành 3 phần thưởng " thật " cho những ai nhanh "tay " nhất ,riêng những người "trong ban tổ chức" như lão Thatwhy Lonesome không được dự thi nhé ! )
    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 21/08/2004
  3. openyourheartgo

    openyourheartgo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê khó trả lời HSS@ qua'''' hé hé chắc phải quay về với thuở chăn trâu,cắt cỏ,tung tăn vui đùa cùng ....mấy anh chị trong xóm thì mới trả lời câu đó giân dan này được,bởi......thế nên mới có những đại khái như : Một đàn gà gồm có mười ba con đang tun tăng tìm gium tìm dế trong bếp,khi ăn uống no say xong ra khỏi bếp chẳng có con gà nào. khẹc khẹc tại sao lại thế nhĩ ???
    TQD@ va TW@ oi Help Me với : Chuyện là thế này em có 1 ông anh rất thích món sữa chua (đang trong giai đoạn....mà) nhưng em ko biết phải bắt đầu từ đâu,thời buổi kinh tế em ko thể mua đồ hộp được mong các anh tư vấn cho em món này nhé !!! Thanks!
    Được oPeNyOuRhEaRtGo sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 22/08/2004
  4. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Thấy em trai trong phòng tư vấn nhảy vào ngay để tư vấn cho em giai ... nhưng hic... nói gì không hiểu !
    Cat hỏi cái này ,mọi hôm trời mưa mát mẻ, đèn đóm đều có bình thường. Hôm nay trời nắng nóng, lại cúp điện từ sáng ,bực ghê , tại sao như dzị?
  5. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Thấy em trai trong phòng tư vấn nhảy vào ngay để tư vấn cho em giai ... nhưng hic... nói gì không hiểu !
    Cat hỏi cái này ,mọi hôm trời mưa mát mẻ, đèn đóm đều có bình thường. Hôm nay trời nắng nóng, lại cúp điện từ sáng ,bực ghê , tại sao như dzị?
  6. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0

    Câu chuyện thế này :
    Có một cái xe 16 chỗ đang chạy đỗ dốc thì không may bị mất thắng. Phía dưới chân dốc có một tảng đá to, một bác nông dân đang dẫn con trâu đi cày về. Xe kia sẽ phải tông vào một trong ba vị trí đó là Tảng đá, Con trâu và Bác Nông dân. Hic, Sói trả lời là tông vào tảng đá. các bạn khác nghĩ sao nếu mình là tài xế ?
    [sign]---------------------------------------------
    Ái chà, thì ra câu này tw hỏi ở đây ah. Hôm trước em trả lời pác là tài xế "múc" cả 3. Chiếc xe cũng to đùng thế kia muh.
    Bác dàn cảnh lại thử xem, chiếc xe có "múc" cả 3 không thì rõ á.
    ( nhưng trước đó phải trả món nợ tiền kiếp cho em đấy nhá )
    (
  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Úi, kiểu này Hss mất quà thật rồi, hì , ừ thì thưởng nè , có cảm giác gì không ? nữa nè .Đọc lại thấy mình hớ khi post bài toán hí hí , lẽ ra không nên bảo người miền trung thường hay nói lái hí hí . Bây chừ đố tiếp mọi người, vì sao openyourheartgo ( khiếp, tên gì nghe như bố người ta ) lại trả lời được ?


  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng hỏi
    Trước hết phải phân tích câu hỏi ra thành nhiều phần sau đó giải từng phần một nhé .
    - Tại sao lại như dzị ? ------> tại vì bực ghê
    - Tại sao bực ghê ? ------> tại vì cúp điện từ sáng
    - Tại sao cúp điện từ sáng ? ------> tại vì hôm nay trời nắng nóng
    - Tại sao hôm nay trời nắng nóng ? ------> tại vì mọi hôm trời mưa mát mẻ, đèn đóm đều có bình thường.
    - Tại sao mọi hôm trời mưa mát mẻ, đèn đóm đều có bình thường ? ------> tại vì hôm nay là ngày Chủ nhật ! ặc ặc chuồn chuồn đây chứ không lại bị chửi

  9. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    một người gọi Sói là bác, một người gọi Sói là chú, hai người hình như ngang tuổi nhau.
    Hỏi : tại sao lại thế ???

    Em bao nhiêu tuổi còn son
    Tôi bao nhiêu tuổi mà còn buồn, tôi ?

  10. openyourheartgo

    openyourheartgo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Ủa mở cửa hàng bán thì khách hàng hỏi có món đó ko thì cũng fãi lịch sự trả lời có hoặc ko chứ cứ để người ta đợi hoài thì dẹp tiệm cho rồi .Hay chuyển qua quán cà fê rồi hê hê

Chia sẻ trang này