1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng tư vấn

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 02/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Tại vì 2 người đó mắc chung căn bệnh về mắt (do lây nhiễm cho nhau cũng nên!), đúng ra phải gọi Sói là con!!!
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Vào phòng tư vấn chứ có phải vào quán cafe đâu mà cứ đòi nhanh! Nhân viên văn phòng phải đem hồ sơ ra ngồi quán cafe ngâm cứu rồi mới trả lời được chứ!
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Nói thế thì thời buổi kinh tế cũng không thể mua sữa được rồi. Tìm chỗ nào có bán sữa uống tại chỗ (quán cafe, hàng giới thiệu sản phẩm sữa...), xin người ta chỗ sữa thừa do khách để bỏ lại (Nói là vè cho heo ăn chẳng hạn!), loại đó để lâu chắc chắn sẽ chua. Khỏi lo vấn đề kinh tế nữa nhé.
  4. openyourheartgo

    openyourheartgo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    khẹc khẹc cám ơn anh TQD@ nhiêu huyền nhưng coi bộ cách đó mất mặt qué hé hé.
    Hôm nay lại có 1 chuyện cực kỳ đau đầu nữa nè mong các bác tư vấn dùm em cái,chuyện là thế lày : Vào một ngày mưa to gió lớn .... Một chàng trai bị đắm tàu dạt vào một hoang đảo nọ và đã sống như chàng Robinson trong nhiều năm.Một ngày kia chàng trai cứu được một cô gái ( xinh ơi là xinh ) dạt trên biển cùng một cái thùng to.Khi tỉnh lại,mỹ nhân vô cùng cảm kích :"Hỡi chàng trai dũng cảm,em sẽ cho chàng cái mà bao năm trời nay chàng thiếu,lúc nào cũng mơ tưởng thèm thuồng....." Thế chàng trai đó đang thiếu và mơ tưởng là gì vậy,hê hê khó nghĩ quá ???
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    To Openyourheartgo: Hơ, thế cuối cùng là muốn tư vấn cho Openyourheartgo hay là cho cái chàng trai đói rách tả tơi trên hoang đảo thế???
    (Có ai tư vấn chách mở phòng đánh đố không nhỉ?)
    To chàng trai: Bia? Xì gà?...? Quên mấy thứ đó đi! Nên thèm thuồng món thị nướng ấy!
    To mỹ nhân: cảm ơn cái thùng to chứ sao lại đi cảm ơn cái thằng người chả ra người, ngợm chả ra ngợm thế hử?
  6. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    ai cũng nói bắp hoà đồng , dễ thân , nhưng mà bắp luôn cảm thấy cô đơn hả anh ?
  7. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Ai nói bắp cô đơn nè!!
    Sống dễ lắm!! Nhìn vào mắt mọi người xung quanh đi. Bắp sẽ thấy tất cả những gì họ muốn nói với Bắp đó!!
  8. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Bắp ơi ! Mới nói hôm bữa mà sao bắp lại lên đây rồi ???
  9. aococ

    aococ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    anh TQD cho em hỏi ạ: con ruột của con trâu là con gì ạ ?
  10. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Là con nghé chứ con zì !

Chia sẻ trang này