1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng tư vấn

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 02/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    ai nói với bạn bằng 2 , chắc gì đã bằng 3
  2. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài Bapnương thấy buồn quá !
    Bapnuong à, từ mảnh đất nắng gió xa xôi này dù chưa biết em là ai nhưng chị vẫn luôn cầu chúc em luôn hạnh phúc và vui vẽ suốt cuộc đời này !
    Hãy cố gắng học tập thật tốt nếu em còn đi học và trau dồi kiến thức nghề nghiệp thật tốt nếu em đang đi làm , ngoài ra em sống tốt với mọi người xung quanh và đừng bao giờ nghĩ đến người ta sẽ tốt lại với mình, như thế lòng mình sẽ thanh thãn hơn rất nhiều em à. Hãy cố gắng hoàn thiện mình cho đến khi không còn sức để cố gắng nữa, như chị nè
    Lúc nào buồn nhớ pm cho chị em nhé !

    [/quote]
    em cảm ơn chị đã động viên , nhưng đã từ lâu em không còn cảm thấy hạnh phúc nữa , có những lúc em cười nhưng không vì em hạnh phúc mà là một cái gì đó ... em ko biết .
    em cũng ko nghĩ mình sẽ nhận được một cái gì đó khi em tốt với người khác , em chẳng cần điều gì cả . em chỉ buồn khi mình sống tốt với mọi người , nhưng mọi người bảo sao cô phiền thế .... cô bị khùng à ....................chị có biết cảm giác bị người khác xúc phạm là gì ko ? nằm đêm em lại nghĩ sao mình ngu ngốc đến thế , người ta đối xử với mình như dậy ... sao mình chẳng biết giận , sao mình có thể tha thứ .... em thật sự ko hiểu bản thân mình cần gì , muốn gì và nghĩ gì , em đã 23 tuổi rồi nhưng em chưa biết giận ai , ghét ai wá 2 ngày cho dù họ có làm em giận lắm thì cũng là một ngày rồi em lại tự mình làm hoà với người ta ... thật là vớ vẫn ohải ko .... thế nên người ta mới bảo em khùng ....... . em ko phải là người ko biết lắng nghe , nhưng em chỉ có cái tội bướng bỉnh mà thôi .......
    cảm ơn chị đã lắng nghe anh nói
    to : thatwhy : anh ơi em đâu có nhắc gì đến bố em đâu ...mà anh lại ...
  3. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì với Bapnuong bây giờ hè ?! Hay là chị tâm sự cho em những chuyện này nhé , chỉ mới hôm qua hôm qua thôi, chỉ vì một ý tốt chân thành mà chị nhận được mấy cái pm và điện thoại bảo chị rằng : "Đừng nên tin một ai hết !...".Người khác lại bảo rằng : " ...hôm nay lại bị làm sao ấy , có được lợi gì không ?! "...Nhưng như thế còn đỡ , cách đây 1 tháng trong đợt ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, thấy số xiền chị ủng hộ người ta lại bảo rằng : " hâm à, thừa tiền thì đưa đây tiêu cho ." họ không biết rằng trước đó chị đã ủng hộ một nơi khác nữa, nếu không lại cho tiếp là :" dỡ hơi không biết bơi ". Một chuyện khác , một cậu bé còn đi học quen với chị đã gần hai năm, những lúc vui buồn cậu ấy đều tìm đến san sẽ với chị qua mail, dù địa lý cách trở nhưng chị vẫn vui và hẹn một ngày nào đó mấy chị em gặp nhau, thế mà mới hẹn hôm nao chị được công ty phân công đi công tác ngay nơi cậu bé ở , gặp nhau mừng lắm , mấy đứa bạn của cậu bé cũng nhiệt tình với chị không kém,một năm sau thấy cậu ấy có vẽ buồn lắm, mãi đến khi chị rà mãi cậu ấy mới nói .Chẳng biết làm thế naò chị gửi một số tiền nhỏ để cậu ấy đóng xiền học, nói là mượn, thực ra chị cũng không nghĩ đến điều ấy .Không hiểu sao bạn cậu ấy biết được, thế là một số đứa pm bảo chị :" sao lại dại thế , nhà thằng đó thiếu gì xiền , nó giả vờ chị đấy ."...chị không nói gì , chỉ buồn cười , cười miệng " thiên hạ " em hiểu không ?. Thế rồi , một năm sau đó , tức là số tiền cậu ấy mượn đã hơn 1 năm mà chị nghĩ sẽ giúp chứ không nghĩ cậu bé đã trả lại chị qua đường bưu điện, cầm thư cậu bé mà chị xúc động lắm , cậu ấy khoe rằng đây là số xiền cậu ấy kiếm được ngày đi làm đầu trong cuộc đời mình !
    Đúng là chị không biết phải nói như thế nào, thấy người ta hạnh phúc mình cũng hạnh phúc lây , lại nhớ đến câu nói của một thằng bạn làm Mod trên ttvn này : " ...đừng nghĩ tốt về mình quá ", chẹp , không hiểu ý người ta là gì nhưng mình sống như thế nào thì ai cũng biết , ai nghĩ gì thì tuỳ họ thôi .
    Thế đấy em ạ, có rất nhiều chuyện và rất nhiều mà chị không thể nhớ hết giữa cuộc sống muôn màu này, có lẽ em còn nhỏ nên chưa va chạm nhiều điều , sau này đi làm em sẽ trưởng thành lên nhiều hơn qua những lần nếu bị vấp ngã ,bởi một khi vấp ngã mình mới rút thêm được kinh nghiệm cho cuộc sống , chả phải các cụ thường bảo " ai nên khôn mà chả dại đôi lần ", thế nhưng ở đời không như ta nghĩ , không cái dại nào lại giống cái dại nào để cho mình rút kinh nghiệm cho cái dại sau .Chính vì thế mà mình cần phải cố gắng hoàn thiện mình hơn , cứ luôn sống tốt bất kể họ nói gì , làm theo những gì mình nghĩ , còn việc họ nói thế nào thì đừng nghĩ đến làm gì , nếu như thấy đúng thì mình học hỏi , còn không thì hãy quên đi .Thay vì thời gian em cứ buồn phiền thế hãy nên trau dồi kiến thức , hoặc làm một việc gì đó có ích ,luôn vui vẽ với tất cả mọi người cho dù người mà em không thích , và đừng nên oán trách một ai cả , bởi nếu như thế em sẽ mang một gánh nặng trong lòng mà thôi !...Tất nhiên giữa cuộc sống này không phải ai cũng như ai,bàn tay 5 ngón có bằng nhau bao giờ đâu nữa là, mỗi người một suy nghĩ và một hành động riêng,có người tốt , có người xấu ! Và chẳng có ai vừa sinh ra mà hoàn hảo cả ,vì vậy mình nên cố gắng em à ! Em cứ làm như thế nhé,mỗi một ngày em nhận thức được những việc mình làm là hạnh phúc rồi đấy ! Chúc em luôn vui vẽ và yêu đời ! Thế nhé, hẹn hôm nào rảnh chị sẽ pm cho em nhiều hơn !

    Đôi khi ta khóc
    Đôi khi ta cười
    Đó chính là cuộc sống ​
    Được taisaolaithe sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 19/09/2004
  4. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Hiểu chết liền á !
  5. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Biết nói gì với Bapnuong bây giờ hè ?! Hay là chị tâm sự cho em những chuyện này nhé , chỉ mới hôm qua hôm qua thôi, chỉ vì một ý tốt chân thành mà chị nhận được mấy cái pm và điện thoại bảo chị rằng : "Đừng nên tin một ai hết !...".Người khác lại bảo rằng : " ...hôm nay lại bị làm sao ấy , có được lợi gì không ?! "...Nhưng như thế còn đỡ , cách đây 1 tháng trong đợt ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, thấy số xiền chị ủng hộ người ta lại bảo rằng : " hâm à, thừa tiền thì đưa đây tiêu cho ." họ không biết rằng trước đó chị đã ủng hộ một nơi khác nữa, nếu không lại cho tiếp là :" dỡ hơi không biết bơi ". Một chuyện khác , một cậu bé còn đi học quen với chị đã gần hai năm, những lúc vui buồn cậu ấy đều tìm đến san sẽ với chị qua mail, dù địa lý cách trở nhưng chị vẫn vui và hẹn một ngày nào đó mấy chị em gặp nhau, thế mà mới hẹn hôm nao chị được công ty phân công đi công tác ngay nơi cậu bé ở , gặp nhau mừng lắm , mấy đứa bạn của cậu bé cũng nhiệt tình với chị không kém,một năm sau thấy cậu ấy có vẽ buồn lắm, mãi đến khi chị rà mãi cậu ấy mới nói .Chẳng biết làm thế naò chị gửi một số tiền nhỏ để cậu ấy đóng xiền học, nói là mượn, thực ra chị cũng không nghĩ đến điều ấy .Không hiểu sao bạn cậu ấy biết được, thế là một số đứa pm bảo chị :" sao lại dại thế , nhà thằng đó thiếu gì xiền , nó giả vờ chị đấy ."...chị không nói gì , chỉ buồn cười , cười miệng " thiên hạ " em hiểu không ?. Thế rồi , một năm sau đó , tức là số tiền cậu ấy mượn đã hơn 1 năm mà chị nghĩ sẽ giúp chứ không nghĩ cậu bé đã trả lại chị qua đường bưu điện, cầm thư cậu bé mà chị xúc động lắm , cậu ấy khoe rằng đây là số xiền cậu ấy kiếm được ngày đi làm đầu trong cuộc đời mình !
    Đúng là chị không biết phải nói như thế nào, thấy người ta hạnh phúc mình cũng hạnh phúc lây , lại nhớ đến câu nói của một thằng bạn làm Mod trên ttvn này : " ...đừng nghĩ tốt về mình quá ", chẹp , không hiểu ý người ta là gì nhưng mình sống như thế nào thì ai cũng biết , ai nghĩ gì thì tuỳ họ thôi .
    Thế đấy em ạ, có rất nhiều chuyện và rất nhiều mà chị không thể nhớ hết giữa cuộc sống muôn màu này, có lẽ em còn nhỏ nên chưa va chạm nhiều điều , sau này đi làm em sẽ trưởng thành lên nhiều hơn qua những lần nếu bị vấp ngã ,bởi một khi vấp ngã mình mới rút thêm được kinh nghiệm cho cuộc sống , chả phải các cụ thường bảo " ai nên khôn mà chả dại đôi lần ", thế nhưng ở đời không như ta nghĩ , không cái dại nào lại giống cái dại nào để cho mình rút kinh nghiệm cho cái dại sau .Chính vì thế mà mình cần phải cố gắng hoàn thiện mình hơn , cứ luôn sống tốt bất kể họ nói gì , làm theo những gì mình nghĩ , còn việc họ nói thế nào thì đừng nghĩ đến làm gì , nếu như thấy đúng thì mình học hỏi , còn không thì hãy quên đi .Thay vì thời gian em cứ buồn phiền thế hãy nên trau dồi kiến thức , hoặc làm một việc gì đó có ích ,luôn vui vẽ với tất cả mọi người cho dù người mà em không thích , và đừng nên oán trách một ai cả , bởi nếu như thế em sẽ mang một gánh nặng trong lòng mà thôi !...Tất nhiên giữa cuộc sống này không phải ai cũng như ai,bàn tay 5 ngón có bằng nhau bao giờ đâu nữa là, mỗi người một suy nghĩ và một hành động riêng,có người tốt , có người xấu ! Và chẳng có ai vừa sinh ra mà hoàn hảo cả ,vì vậy mình nên cố gắng em à ! Em cứ làm như thế nhé,mỗi một ngày em nhận thức được những việc mình làm là hạnh phúc rồi đấy ! Chúc em luôn vui vẽ và yêu đời ! Thế nhé, hẹn hôm nào rảnh chị sẽ pm cho em nhiều hơn !

    Đôi khi ta khóc
    Đôi khi ta cười
    Đó chính là cuộc sống ​
    Được taisaolaithe sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 19/09/2004
    [/quote]
    có ai đó tự cho mình là tốt đâu , mà đôi khi em lại ghét cái hạng người lúc chơi với mình thì không sao, khi muốn đi với người khác thì mở miệng rằng tôi chẳng phải người tốt , hãy tìm người khác hơn mà chơi , sao em câm thù hạng người đó , lúc nào cũng tỏ ra cao thượng .
    cũng như chị nói bàn tay có ngón ngắn ngón dài , sẽ có người tốt lẫn người xấu , mỗi người có một suy nghĩ , một hành động đúng ko ? ông trời cũng công bằng lắm con người ta sẽ được cái này mất cái kia , vì thế ko ai là hoàn hảo ,
    em cảm ơn chị đã động viên , nhưng bây giờ thật sự em ko thể tin vào một câu chuyện huyền thoại nào đó , về một người tốt , em cảm thấy cuộc sống của em như thế đã quá đủ , nhiều gian dối và thù hằn , đôi khi em cũng cố tự ghạt mình rằng : nguời ta làm dậy chỉ để tốt cho mình mà thôi ....nhưng thật sự ....
    Em nói thật đôi lúc em đã nghĩ đến một sự ra đi để cho cuộc sống của mình được thanh thản hơn , nhưng sao em ko biết em có làm được ko ? có lẽ một ai đó sẽ cho em là dại dột , nhưng em cảm thấy thế là có thể quên đi tất cả , để bắt đầu một cái gì đó mới hơn và để ko còn cái cảm nhận như bây giờ . cũng có là cách tốt nhất cho em
  6. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đọc lại bài Bắp chị chợt nhớ đến cô bé Nhocvet bên box Cuộc sống, đã có lần có những suy nghĩ như Bắp vậy .Hôm nào rảnh Bắp vào đây http://www.ttvnol.com/cuocsong/297029/trang-32.ttvn chơi nhé ,Bắp đọc từ trang 2 đến trang 32 sẽ thấy cuộc sống này thật có ý nghĩa đấy ! Chúc em buổi tối vui vẽ nhé !
  7. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    có phải khi yêu bạn sẽ là một người khác không ?
    tại sao bạn biết người ấy là người íck kỉ , keo kiệt bủn xỉn, chỉ vì bản thân mình mà bạn vẫn yêu là sao ? mà bạn còn xem người đó là mọi thứ , là tất cả ? có phải khi yêu đôi mắt bị mù, và đôi tai bị điếc không ?
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Ẫu hỏi này hay quá, anh TQD Ỉi >i ời Ỉi. ra trả lời cho em nó 'i nhanh lên nào, 'ừng giả vờ không nghe , không thấy 'ó.
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Phải, phải và phải! (Ba phải)
  10. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    được sinh ra đã là một điều khó khăn rồi , còn chết có dễ dàng hay không hả anh ? chết có nhẹ nhàng và thanh thản không , và chết có thể quên đi tất cả không ?

Chia sẻ trang này