1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng tư vấn

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 02/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Không ...làm sao cho hắn sống mà trái tim ..tiêu tùng kìa..keke
    Anh đề nghi thế này nhé .Em cứ giả nai cưa hắn ...rồi kick hắn thật đau ....hehe .. Thế là :
    Anh còn sống mà tưởng chừng đã chết
    Trái tim này tan nát bởi yêu em ..
    keke....Đồng ý chưa huh ?
    Hữu tâm vô tướng ,tướng tự tâm sinh .
    Hữu tướng vô tâm ,tướng tự tâm diệt.
    NBS
  2. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Đến lượt NBS hỏi này :
    Anh TQD có thể cho biết list những girl nằm trong mắt xanh của anh ko ...Để em còn tránh ..kẻo ăn 1/2 viên gạch vào đầu thì khốn ..haha..
    Sẵn tiện cho biết thông tin chi tiết của mấy em available ấy luôn nhá ...Thank u ....1 em 1 chầu nhậu ...hehe
    Hữu tâm vô tướng ,tướng tự tâm sinh .
    Hữu tướng vô tâm ,tướng tự tâm diệt.
    NBS
  3. anhonoidau

    anhonoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn dùm mình nha : làm thế nào để đem những thành viên ăn hối lộ của Phòng THA ra trước công đường đây ?
    Ngắm sao buổi tối gặp saobuoisang
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    To nbs191: Những girl nào đã từng post bài trong TTVNonline và Trái Tim Việt Nam online đều nằm trong mắt xanh của anh cả!
    To saobuoisang: em hãy hối lộ những người đã hối lộ đội THA để họ tố cáo nhân viên đội THA
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  5. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Uh...xong đi tù cả đám....haha
    Hữu tâm vô tướng ,tướng tự tâm sinh .
    Hữu tướng vô tâm ,tướng tự tâm diệt.
    NBS
  6. sphinx85

    sphinx85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    sphinx85 khúc mắc cái lày...seo ko ai để dành đồ ăn cho sphinx hả,chỉ có 1 mình voanh cho sphinx ăn hà ...còn mọi người chả cho sphinx ăn cái giề cả...seo mọi người keo thế hả????
    I don't care if you think i'm crazy...i've got no fear of losing you...you can't lose what you never had
    sôcôla, kem, khoi tây chiên, thíu you thì ta tử ẹo,măm măm...
  7. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    các bác đã thấy chưa chỉ cần hối lộ rà được thôi!
    cuộc đời như mây phiêu bồng,ngày qua ngày chẳng biết về đâu........???!!!!
  8. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    To sphinx85: Câu hỏi đó như thế thì...làm sao mà kiếm ăn được chứ, ở đây tư vấn không công mà phải đi tìm hiểu nguyên nhân đó thì anh chết đói mất! thôi thì em đã vào rồi cũng đành tư vấn thế này: sang PDT nhé!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn đưa một vấn đề này mong mọi người cùng chia sẻ:
    [quote - trumdonal gửi tại Đồi thông :
    Sáng nay tình cờ thấy người cùng ai sánh bước qua đường. Người vẫn thế, vô tâm đến dã man, cứ chờ đến dịp này là lại nhởn nhơ trước mặt tui như cố tình xát muối vào vết thương đó....Tui chới với trước ngổn ngang nỗi nhớ.......
    "Kỉ niệm là những gì không trọn vẹn
    Ta mang theo nhiều yêu mến trong đời
    Trong mọi nỗi buồn vui cuộc sống
    Sẽ ấm lòng khi nhớ lại người ơi" [/QUOTE]
    [quote - Bài của thatwhy :
    Mình hy sinh và làm điều gì là không cầm đáp lại đúng không trum ? Nhưng mình phải thương và nghĩ cho chính bản thân mình trước đã nha. Quanh em vẫn còn nhiều người bạn lắm mà, cứ vui cười mỗi ngày, rồi em cũng sẽ quên liền à. [/QUOTE]
    Tuy rằng thời gian là phương thuốc chữa lành mọi vết thương, nhưng có những vết thương rất quái ác.
    To trumdonal: Anh cũng giống như em thôi, chưa thể quên nỗi đau của mình được. Những lúc như thế này, bạn bè là chỗ dựa quan trọng của chúng ta. LDC cũng là một nơi anh luôn nhớ đến những lúc buồn vui. ngôi nhà của chúng ta sẽ âm cúng hơn nếu mọi người cùng chia sẻ, cùng hiểu được những tâm sự của nhau. Chúc cho sóng lòng em sớm lặng.
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  10. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để cửa hàng của em cũng đắt khách như anh ?
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU

    Trăm năm cô đơn

Chia sẻ trang này