1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng tư vấn

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 02/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Khó khăn của em là thế này ạ : hằng ngày ăn cơm bụi, muốn có người cùng ăn chung, làm sao tìm được ???
    Ah, câu này nữa :thường xuyên ở nhà một mình buồn lắm ,làm sao cho hết buồn?

    Catwhite
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm quán nào đông khách ấy em à, sẽ có  người ngồi cùng bàn với em thôi.
    Hãy đi ra ngoài! Như thế sẽ không còn cảm giác buồn vì ở nhà một mình. [​IMG]
     
     
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  3. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Muốn ăn mà có người cùng trò chuyện kia, còn đi ra đường chơi thì ko thích< đi một mình vui gì mà đi>

    Catwhite
  4. NBS

    NBS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hì . buồn thì kiếm ai đi ăn cùng ,vừa có người nói chuyện ,vừa không phải ăn một mình .

    Fight for freedom.


    NBS

  5. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Hi`... ý cw@ là muốn hỏi cái này ấy! Kiếm ở đâu hả S? chỉ cw@ với!

    Catwhite
  6. codauxinhxan

    codauxinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để quên được người ta?
    Cái người mà mình đã từng nghe những người xung quanh kêu là bạn trai mình ấy.
    Làm thế nào để không thèm buồn khi bỗng dưng người ta và mình trở thành hai người xưa cũ ?
    Làm sao đây?

    mimoza
  7. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Chợ người!
    Chỉ là người khác kêu đó là bạn trai của mình thôi mà, việc gì phải quên, bởi vì "khi cố quên thì lòng càng nhớ thêm"
    Có rất nhiều người lời khuên để làm thế nào quên một người, tôi cũng đã từng nói 1 số cách số cách đó trong topic này.
    Bây giờ xin bổ sung thêm vài phương án nữa mà tôi hoc tập được:
    - Hãy nghĩ đến những điều không tốt của họ. VD như: Nhìn mặt có dễ ghét không? Học có kiêu căng chảnh chẹ không? Khi ngủ có ngáy to hay... chảy nước dãi không?.....Vân vân và vân vân!
    Vậy đó, có rât nhiều lời khuyên theo dạng chân thành cũng có, cà chớn cũng có nhưng yếu tố quyết định nhất vẫn là ở nơi bạn mà thôi.
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  8. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao mấy hôm nay bực bội trong người, không thèm nói chuyện với ai, cáu gắt, hic... mà cũng chẳng ai quan tâm đến mình, huhu... Giải quyết dùm đi mấy bác!

    Catwhite
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Không thèm nói chuyện với ai thì làm sao mà bảo người khác quan tâm đến mình được hả em? Đừng có làm như mấy hôm nay em đã làm là xong thôi.
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  10. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Cái title của em nó dài quá, mà câu nào cũng hay ,có thể làm cho nó ngắn lại mà ý nghĩ ko đổi không???help me!

    Catwhite

Chia sẻ trang này