1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng tư vấn

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 02/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ah, không khó lắm, cho dù title của em co dài hơn thế nữa cũng vẫn có thể thu ngắn lại trong 1 câu. Cách xử lý thế này: Copy toàn bộ title của em đưa vào trong thông tin cá nhân, sau đó trên title chỉ cần đặt link đến thông tin cá nhân của em là OK!
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  2. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Tại sao khi chat với anh "ẤY" em lại lúng túng mất đi vẻ tự tin và hóm hỉnh của mình? có cách nào giúp em tìm lại chính mình khi nói chiện cùng anh "ẤY" ko?

    Catwhite
  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hơ hờ, khi chat thì anh "ẤY" chẳng qua cũng chỉ là... cái màn hình máy móc thôi mà. Mình chat hóm hỉnh với ai thì cứ thế mà copy lại rồi gửi cho anh "ẤY" như thế, làm sao mà cái "màn hình" kia biết được!
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  4. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    lÃO TW kì này chảnh qúa. Rõ ràng là thấy lão í online,thế mà gọi ko thèm lên tiếng. Chảnh chọe, xảnh xẹ. Phòng tư vấn, tư vấn chgo bà cách nào chơi lão í 1 vố thật đau ko hả?
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần em nói chuyện nữ tính hơn, dễ thương hơn thì cho dù không c6àn em gọi tự động lão TW cũng tìm em để nói chuyện. Nếu em cứ còn cái kiểu cà chớn như thế thì đừng trách vì sao con trai bỏ rơi!!!
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  6. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    anh ơi em để ý một anh bạn cùng xóm , nhưng em chưa một lần nói chuyện , thậm chí chưa biết cả tên , tụi em chỉ nhìn nhau thui ? dậy làm sao em làm wen được với anh ấy ?
    Xin anh chỉ giáo dùm em
    Cuộc đời là một sân khấu[​IMG]
  7. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Khi nào em đi ngang qua nhà anh ấy thấy ảnh có ở nhà thì vứt rác hay chọi đá vô cửa. Anh ta không chạy ra nói chuyện với em mới là chuyện lạ. Chúc em thành công!

    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  8. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là một sân khấu[​IMG]
    anh nè bày chi kì lạ , nhà anh ấy ở ngay mặt tiền , em làm thế , chẳng khác nào ....muh khi ko vô cớ lại làm như thế , với lại em là con gái sao làm thế được , thui phiền anh chỉ cách khác dùm em
    (bài được e*** vì dùng sai chức năng trích dẫn)
    Được tenquadep sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 26/08/2003
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Oh, em là con gái thì không làm được như vậy àh? Thế thì em đi chuyển đổi giới tính rồi theo cách đấy mà làm nhá!

    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  10. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    khổ nỗi khi chuyển giới tính rùi , người đó tưởng em bị khùng nữa , anh muh tư vấn kiểu đó , khách hàng sẽ giết chết em mất , cũng may anh nói với em , chứ với người khác thì anh tiêu mất rùi ...
    Cuộc đời là một sân khấu[​IMG]

Chia sẻ trang này