1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong tục ăn uống của người Nam có nhiều điều khác so với ngoài Bắc không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Redtulips, 20/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangquynhle

    dangquynhle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    1

    Sao có người nói nhiều thế không biết.Bạn Votma không cảm thấy phiền hay sao ?
  2. thanhvuone

    thanhvuone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Mà mình thấy người Nam mời thật lòng hơn, không khách sáo. Ở ngoài Bắc nhiều khi thấy mời ăn cơm là có ý muốn đuổi ông về sớm để nhà Tôi ăn cơm đó!
    Mà còn nhiều cái khác lắm!
    Được thanhvuone sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 25/10/2009
  3. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Bởi phép tắc người Bắc đã ăn là phải mời khách nên người được mời cũng phải hiểu là người ta mời không có nghĩa là hồn nhiên nhân lời được, nó phải trong tình huống cụ thể hoặc mối quan hệ thế nào đấy mới nên nhận lời.
    Phép lịch sự là đến nhà người khác cũng phải căn giờ, không thể 11-12 trưa, cái giờ người ta ăn cơm thì xông vào nhà người ta nói chuyện được. Trường hợp đã để chủ nhà phải lên tiếng mời để đuổi khéo khách về thì người bị trách ở đây là thiếu tế nhị, vô ý vô tứ là người được mời chứ không thể là chủ nhà. Vì thế mà nhiều người khi có việc cần kíp phải đến làm phiền chủ nhà vào giờ đó đến nơi trước khi bắt đầu câu chuyện phải rối rít xin lỗi, làm việc mau chóng và trước khi về lại liến thoắng xin lỗi lần nữa.
    Nhà tớ có thói quen đến giờ là ăn, mà ăn là cả nhà phải cùng ăn nên tớ cực ghét khách cứ nhè giờ ăn cơm mà đến hoặc đến giờ người ta ăn vẫn không chịu về. Cái cảnh ngồi bên mâm cơm đợi cực khó chịu, vừa đói vừa mất thời gian vừa mất việc vừa dễ cáu, nhất là nhà tớ từ phòng khách nhìn được vào phòng ăn nên chẳng có khách nào hôn nhiên đến mức không nhìn thấy cảnh người ta bày biện mâm bát mà vẫn cố ngồi.
    Được thuytien2004 sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 25/10/2009
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn, bức ảnh rất đẹp. Em bé rất xinh - chắc là con trai bạn.
    Cho tôi hỏi bây giờ người miền Nam còn hay đeo chiếc khăn mà con trai bạn đội nữa không vậy?
  5. Guests58

    Guests58 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thấy em Linh Khuê toàn lấy văn hóa ra đình ra rồi biến nó thành văn hóa Việt Nam cứ như gia đình em ấy là chuẩn mực ko bằng ấy:D
    Mình sợ nhất là ngồi ăn cũng với người khi ăn phát ra tiếng kêu, nhai phải phải tóp tép, húp canh soàn soạt, đến là kinh
  6. manhgia

    manhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Ăn hột vịt lộn miền nam thì phải bỏ đầu nhỏ của trái trứng vào chung (cốc nhỏ) vì đầu lớn vừa dễ đập và k vướng cái cục trắng cứng ngắc.
    Khi đập nhẹ và bóc vỏ ra vẫn còn lớp màng bọc~~~~~>vẫn còn nước tỏng quả trứng
    Thêm nữa là chỉ ăn từ chiều tối trở đi chứ k ai ăn HVL cho bữa sáng.Bây giờ bán 4000đ/trái. Mắc thiệt
    Mấy năm trước ra Hải phòng thấy ghi mì vằn thắn,nghe lạ tai vào xem sao,thì ra nó kiểu hủ tíu mì trong Nam,mà nấu khó ăn ghê
  7. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Bluetea thấy buổi trưa cũng có bán. Buổi tối thì thấy nhiều ở mấy quán nhậu vỉa hè, ở mấy xe hàng rong bán ngô luộc kèm trứng vịt lộn.
  8. aliosha1970

    aliosha1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    cậu nói sao zạ? tớ toàn mua HVL về ăn buổi sáng nè. Buổi sáng ăn sáng = HVL cũng Okie lắm đó
    HVL bi giờ 5K/trái rùi..
  9. manhgia

    manhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Mình đang nói miền Nam mà, nếu cậu cũng ở miền Nam thì do đó là sở thích của riêng cậu chứ k phải thói quen của mọi người
  10. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Năm kia mình vào Nam, ăn hột vịt ở góc Cống Quỳnh. Đựng trong cái chén nhỏ có chân. Hột vịt thì nóng, mình loay hoay ko biết xử lý ra sao với cái chén nên làm bể nó. Bà bán hàng cũng chẳng nói gì, mình đền tiền cũng không lấy. Rất dễ thương.

Chia sẻ trang này