1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Tục Đám Cưới VN

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi nguoi52, 26/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi52

    nguoi52 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Phong Tục Đám Cưới VN

    Tôi đang tổ chức đám cưới cho con trai tôi - Tôi rời VN từ nhỏ ne6n không hiểu biết các phong tục đám cưới, rước dâu etc ra sao - mong các bạn chỉ hộ, hoặc cho tôi internet link đến các web sites có info về chuyện đám cưới VN
    xin cám ơn
  2. Duong_Lien_Hoa

    Duong_Lien_Hoa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bác không nói rõ nên cũng khó.Nhưng em nghĩ nó cũng đơn giản thôi không tốn kém lắm đâu.Tốn ít tiền cheo thôi mà
    http://hanoi.vnn.vn/vanhoa/phongtuc.asp?id=BT1770355222
    Tiện thể bác cũng cưới luôn cùng dịp này có phải tốt không.Đây gọi là Song Hỷ ........Cả nhà đều vui
  3. vinh2k5

    vinh2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    3
    Tôi thấy đám cưới ở VN mấy năm gần đây bị ảnh hưởng của kinh tế thị trường nên rất là chán:
    Đi dự tiệc thì chẳng biết làm gì, chỉ nạp phong bì xong rồi vào ngồi uốp vài cốc bia rồi "chuồn"
    Ngày xưa nghèo đói nhưng tôi thấy người ta làm đám cưới vui vẻ và ý nghĩa vô cùng
    Còn anh hỏi chuyện làm đá cưới thế nào thì:
    Nếu theo như bình thường thì phó mặc cho khách sạn, mình chỉ nạp tiền là xong
    Chán
  4. trongthanhdhv

    trongthanhdhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Cái đó gọi là "cơm bụi giá cao " đó
    cái dở thứ nhất của Đám cưới bình dân VN là: ăn tiệc phải có phong bì, ai cũng phải có, không có không được mà đã mời thì phải đi không đi thì hôm sau rất khó nhìn mặt nhau
    cái dở thứ hai của Đám cưới bình dân VN là: nhạc thì mở ầm làng ầm xóm, nhà nào có đám cưới là cả xóm mất ngủ vào ngày đó
    cái dở thứ ba của Đám cưới bình dân VN là: là nơi khoe sắc các màu của xe máy, là nơi vi phạm luật lệ an toàn giao thông nhất ngày đó ai đi xe máy chở 3 người thì không bị phạt nếy xe đó đi theo đoàn rước dâu, đánh võng thoải mái công an có phạt đâu mà lo
    .....................
    còn nhiều nữa mong các bác chỉ giáo cho
  5. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Các bác lại lạc đề đề rồi!
    Cháu xin trả lời bác nguoi52 đây:
    Những bài về văn hoá Việt Nam:
    http://www3.ttvnol.com/f_533/126589.ttvn
    Các mối quan hệ và phong tục Việt Nam:
    http://www3.ttvnol.com/f_533/182819.ttvn
    Bác có thể tham khảo trong 2 chủ đề đó để làm đám cưới cho cho anh trai cháu!
    Được ptlinh sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 26/01/2006
  6. nguoi52

    nguoi52 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Cam on ptlinh nhieu
    Toi cung tim duoc kha nhieu tai lieu tu
    http://www.cuoihoivn.com/nghithuc.htm
  7. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Tôi muốn dùng kiến thức sơ đẳng của mình về văn hoá nước nhà + kinh nghiệm bản thân :D trong vấn đề cưới hỏi:
    1. Theo phong tục trước đây thì cưới hỏi bắt đầu bằng việc "mai mối" :D. Ngày nay thì ko còn vụ này nữa vì thanh niên trai gái được tự do tìm hiểu nhau.
    2. Bỏ qua giai đoạn mai mối thì tới giai đoạn mà người ta gọi là "vấn danh". Đây là lúc hai nhà trai và gái "lần đầu tiên" gặp nhau để bàn về chuyện cưới xin. Có thể là trước đó hai nhà đã gặp nhau nhiều lần, hoặc thậm chí biết nhau trước cả khi đôi bạn trẻ biết nhau... Nhưng đây là lần đầu tiên hai gia đình chính thức đặt vấn đề về cưới xin. Lúc này hai bên sẽ trai đổi tên tuổi, ngày giờ sinh tháng đẻ,.... để còn chuẩn bị đi xem ngày xem giờ cho việc cưới hỏi.
    3. Sau khi "vấn danh" và đã xem được ngày giờ thì hai nhà, hoặc đại diện "người lớn" của hai nhà sẽ gặp nhau trong một buổi được gọi là "chạm ngõ". Tôi cũng ko biết chính xác là khi xưa thì các cụ bàn chuyện gì trong dịp "chạm ngõ" nhưng ngày nay thì thường đó là dịp để hai nhà ngồi lại thống nhất với nhau về thủ tục cưới xin, chẳng hạn ngày nào, giờ nào thì nhà trai sẽ có mặt ở nhà gái trong ngày ăn hỏi, rồi thì thách cưới ra sao, việc tổ chức đám cưói, ăn tiệc, ... sẽ như thế nào, ai trả tiền tiệc cưói... giờ nào đón dâu.... Thật ra "chạm ngõ" và "vấn danh" là hai thủ tục cổ truyền. Ngày nay người ta cũng ít khi nghĩ đén 2 thủ tục trên, nhưng tóm lại thì dù sao hai bên cũng vẫn phải gặp mặt nhau từ 1 đến rất nhiều hơn 2 lần, hoặc thêm cả trao đổi email, gọi điện ... :) để thống nhất về chuyện ngày giờ và thủ tục (protocol) của việc cưói hỏi. Việc này rất cần thiết vì hai nhà có thể thuộc các địa phương khác nhau, có cách tiến hành cưois xin hơi khác nhau.
    4. "Ăn hỏi": Đây là lúc mà đại diện nhà trai, thường nhà bố mẹ hoặc là một bậc trưởng bổi khác nếu bố mẹ chàng trai vì lẽ gì đó ko thể có mặt, đến nhà gái để chính thức "hỏi cưới" cô gái - lúc này thì đương nhiên là nhà gái phải đồng ý trước rồi, nhưng trong lễ hỏi này cũng là dịp để công bố rộng rãi cho bàn dân thiên hạ biết rằng cô gái đã sắp lấy chồng. Nhà trai sẽ mang một số "quả đỏ", bên trong đựng rượu, thuốc lá, tràu cau, bánh kẹo, cho tới đồ trang sức ... và thường là một số tiền nào đó tượng trưng cho sự thách cưói (thường là mang 5 "quả đỏ"). Tuỳ từng vùng mà người mang "quả" có thể là 5 cặp trai gái đồng tân (ngày nay thì có nghĩa là chưa vợ chưa chồng :) - hoặc là 5 cô gái đi kèm với 5 nguời đàn bà đã có chồng.... CŨng có đám cưới thì có nhiều hơn 5 quả, nhưng tựu chung là số "quả" phải chẵn. Số tiền thách cưới là do hai nhà "điều đình" từ trước. Trong lễ ăn hỏi đại khái hai nhà sẽ phát biểu những câu kiểu như "hôm nay ngày lành tháng tốt chùng tôi muốn xin ông bà cho phép con trai tôi được ...." rồi sau đó nhà gái đại khái nói rằng chúng tôi đồng ý, rồi mẹ cô dâu dùng tay (ko được dùng dao) để tách một phần buồng cau ra, rồi mỗi quả lấy ra một ít thứ (bánh kẹo, thuốc lá, ...) đưa lại cho mẹ chú rể gọi là "lại quả". Phần còn lại của "năm quả đỏ" thì nhà gái sẽ chia đều ra thành những gói nhỏ để mang chia cho lân bang láng giềnh, người quen họ hàng, giống như một lời tuyên bố "con gái tôi đã có người hỏi rồi, vậy các bác đừng đến hỏi nữa nhé :)". Đồng thời nhà gái lúc này có thể kểt hợp phát thiệp cưới luôn. Nhà trai thì cũng bắt đầu đi phát thiệp cưói.
    5. Một thời gian ngắn sau khi ăn hỏi (thường chỉ vài tuần, theo phương châm "lấy vợ thì lấy liền tay...") thì hai nhà tổ chức đám cưới, bao gồm có lễ đón dâu + tiệc cưới. Vào ngày tốt, giờ tốt đã định trước, nhà trai lại rồng rắn kéo sang nhà gái để xin dâu - trong đoàn xin dâu thì theo tục lệ sẽ không có mẹ chồng. Sang đến nhà cô dâu thì đại diện nhà trai có mấy lời xin mang cô gái về nhà, nhà gái đồng ý, rồi thì cô dâu chú rể được bố mẹ cô dâu dẫn đi làm lễ gia tiên ở nhà gái, rồi tất cả đoàn đón dâu quay về nhà trai cùng với cô dâu, bên nhà gái thì cũng sẽ cắt một đoàn đi theo gọi là đi "đưa dâu". Người ta thường nói rằng đường đi đón dâu và đường đi đưa dâu về ko được trùng với nhau. Lúc về nhà thì theo phong tục một số vùng, bà mẹ chồng cũng thường ko có mặt ở nhà lúc cô dâu mới về đến nhà. Tại nhà trai thì cô dâu chú rể được bố chú rể hoặc một bậc trưỏng thượng nào đó dẫn đi làm lễ gia tiên ở nhà chú rể. Sau đó thì mọi người được mời vào xem "Tân phòng" - là phòng ngủ của cô dâu chú rể. Sáng sớm hôm cưới thì một người phụ nữ có chồng đáng kính nào đó đã được nhà chú rể chọn trước để làm việc "trải chiếu" cho chiếc giường cưới- người phụ nữ này sẽ giải chiếu (hoặc đệm), xếp chăn gối ... cho chiếc giường và kể từ đó thì ko có ai đưọc phép chạm đến chiệc giường cho đến khi cô dâu chú rể ngồi/ nằm lên đó :). NGười phụ nữ trải chiếu thường là bà cô, bà bác nào đó của chú rể mà ngoại hình phải đẹp, gia cảnh tốt, con cháu ngoan ngoãn, cả gái cả trai ... tóm lại là có một "gia đình kiểu mẫu". Tiệc cưới thì có thể là trước, cũng có thể là sau lễ đón dâu, mà hai nhà thì có thể là làm tiệc riêng, cũng có thể là làm tiệc chung.
    Đây là tôi nói theo kinh nghiệm một đám cưới ở Hà Nội. Nói chung tuỳ theo từng vùng cũng như theo tôn giáo mà người ta có thể có các thủ tục nào đó khác nữa.
    Được masktuxedo sửa chữa / chuyển vào 06:27 ngày 27/01/2006

Chia sẻ trang này