1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phỏng vấn: BẠN CÓ HÀI LÒNG VỚI MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC HIỆN TẠI CỦA BẠN KHÔNG?

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi nice_duck, 03/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    Rất hay và thú vị cho Trnluen !
    Nice-duck đâu mất tiêu rùi, vào đây mà thảo luận topic này chứ !
    Chúng mình chỉ vừa đầu đầu cho cuộc thảo luận thôi, còn rất rất nhiều điều để thảo luận ở đây đó.....
    Cho hỏi Trnluen và các bạn? Bạn có hài lòng với cuộc sống hiện nay của bạn không? Nếu trả lời hoặc có hoặc không. Vui lòng giải thích lý do chính đáng của bạn nhé !
    Cám ơn khi được tiếp tục chia sẽ!
    http://vietnamnet.vn/bantrontructuyen/2006/03/548285/
    "Cả nước đang Tiến tới Đại hội Đảng X ! ze .......Sắp vào WTO rùi, vừa mừng vừa lo đó thôi".........
    Thân,
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    1 năm trước Thỏ ghét những gì mình đang trãi wa lắm...fải nói là cực kì ghét luôn.Tính vốn nóng sẵn rồi mà lúc đó cứ thấy trái tai gai mắt là thôi xong luôn....thêm thời gian í mọi chuyện đều kg theo í nguyện nên càng chán....Bây h mà những lúc lãng đãng ngồi nghĩ lại sao mình có thể làm như thế được nhỉ....để rồi lại hối hận......:|
    Bây h, xa hết tất cả những gì thân thương nhất, iu quý nhất và cả những điều mình kg hài lòng nếu ở nhà tự nhiên mình lại thấy dạo trước mình vẫn còn may mắn chán hơn nhiều người...Tự bản thân bây h có nhiều bài học thì thấy rõ ràng là bản thân mình nên hài lòng với những gì mình đang có.Dù trông lên kg = ai thật, nhưng trông xuống thì cò nnhiều nhiều lắm những ng kg được may mắn như mình đâu......
    Tự cảm thấy thề nên là tập chấp nhận những gì đang trãi qua và cho mình mục tiêu để mà cố hơn nữa.....Vì con người mà, ai chả muốn có nhiều hơn những gì mình đang có nên tập chấp nhận để mà cố gắng là cách Thỏ đang làm đấy ah. :)
  3. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hi VIC_PTN,
    Làm tui thấy xấu hổ quá trời nè.
    Quả thực là tui chỉ là dân kỹ thuật nên không có rành mấy vụ gì WTO hay đại hội Đảng gì đó lắm. Tui xác định là dân kỹ thuật thì chỉ có đi làm thuê thôi. Muốn khỏi làm thuê thì fải không làm kỹ thuật. Mà tui thì chẳng biết làm gì khác ngoài kỹ thuật nên fải đi làm thuê. Hì hì... Hơi vòng vèo vậy là chỉ để giải thích là nêu đã xác định là đằng nào cũng làm thuê thì chỗ nào mình cảm thấy người ta trả công và đối xử với mình xứng đáng hơn thì làm.
    Còn câu hỏi có hài lòng với cuộc sống hiện tại không? Thì tui trả lời là vừa có vừa không.
    Có là vì dù sao cũng có việc làm, có thu nhập, có 1 cuộc sống tương đối. Chẳng fải giàu có gì nhưng cũng chẳng đến nỗi không có cái cho vào bụng. Công việc thì cũng nằm trong khả năng của bản thân. Có bạn bè, có người thân, có người để thương để nhớ và để fấn đấu vì tương lai.
    Không là vì còn nhiều thứ rất hay ho mà chưa được biết đến. Nhiều việc chưa hoàn thành triệt để. Công việc mới thì có vẻ thú vị hơn nhưng mà nó lại làm xung đột với 1 số tiến trình đang thực thi (theo ngôn ngữ IT )
    Nhưng mà đây là chỗ nói về công việc cơ mà. Bé Thỏ nhớ việc sắp tới là gì chưa? Thứ 7 này anh qua đấy nhé.
  4. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Công việc ? Em mới đi làm nhưng cũng có khá kinh nghiệm xương máu , cũng đã "nằm gai nếm mật"....hic
    Mới ra trường lo dò đọc báo ,vác hồ sơ ra Xì-Gòn tìm việc .Hi ..may mắn mỉm cười ,xin được việc cho một Cty tư nhân thuộc hàng Top trong ngành mình học .Công việc vất vả trăm bề, không được training, tự bơi trong dòng sông công việc ( mừ chưa học bơi bao giờ) mày mò học hỏi, mọi việc rồi cũng qua. Lương thấp, không có hợp đồng, không chế độ rõ ràng, quản lý nhân sự theo kiểu gia đình trị:Người quản lý là thân cận của Bà chủ, kế tóan sổ sách tiền lương là vợ Quản lý , thu ngân là Cháu bà chủ, đồng nghiệp là cháu kế tóan...chóang ngop85 trước cái dây mơ rễ má lòng thòng đó , làm việc ở đây phải tuân thủ 2 nguyên tắc : 1. The Boss is alway right ; 2. Look at first thing .... Sau này làm lâu em mới biết mọi nhân viên vào đây làm điều ra đi sớm, không ai ở lâu cả.Ai cũng có tâm lý chân trong chân ngòai cả. Làm trong vòng hơn 1 năm mà chứng kiến biết bao nhiêu người ra vào Cty . Đúng là lò đào tạo . ( Mừ công nhận một điều ai đi ra từ lò này điều rất thành đạt ) Bây giờ còn có cả hội cựu nhân viên của Cty cũ nữa chứ , lâu lâu gặp lại ăn nhậu để nói xấu Bà chủ, để tha hồ mà kể lại những tháng ngày cực khổ ... Ở đây có truyền thống là người đi trước kéo người ở trong đi sau , nên giờ Bà Chủ cấm tuyệt không cho nhân viên cũ vào VP Cty , hic...gì mà nghiệt ngã thế, giờ thời đại gì rồi, chỉ cần alô 1 tiếng là rủ ra được cần gì phải đến tận đó để kéo ra. Ec....ẹc...
    Mà thiệt tình em đổi chổ làm cũng nhờ sự đòan kết này đấy, mà người ta nhận vào làm với lý do em đã có kinh nghiệm từ Cty cũ. Ngày phỏng vấn Bà sếp biết em còn làm chổ cũ nên cho em luôn 1 tuần thu sếp . Hic...mà tháng thử việc ở đây em căng như dây đàn . Trời ơi , từ 1 chổ no sờ-ta nhảy phót lên 5 sờ-ta , mọi người ở đây rất giỏi, làm việc rất Pro , em như con bé dưới quê mới ra thành phố lớ ngớ nhìn xe cộ qua lại. Mọi việc quá mới với em , thế là lại cặm cụi học hỏi, bắt đầu lại từ đầu...tưởng phải ký tiếp 1 tháng thử việc nữa vậy mà em cũng cố qua. Mà công nhận một điều làm cho Cty nước ngòai , mọi việc thưởng phạt rất công minh , chẳng phải lo sợ như làm cho Bà chủ, làm được thì người ra giữ lại, không được kêu lại cắt hợp đồng vậy thôi , không phải nể nang người quen hay bà con gì hết. Sếp lại rất lắng nghe ý kiến của nhân viên , mọi việc điều phải bàn bạc với nhau kỹ trước khi quyết định chứ không như Bà chủ. Cuối năm , Manager còn mời nhân viên của bộ phận mình một year-end party tại KS 5* mới óach chứ, trong khi party của Cty thì chỉ làm ở KS 4* mà đặt giá thấp nữa chứ.
    Nói túm lại là nhờ vào kinh nghiệm xương máu ở Cty tư nhân thì mới mò vào Cty mới này , dù sao vẫn cảm ơn họ , những người cho ta những bài học quý giá. Em có mấy điều chia sẽ với các Bác.
    Kính.

  5. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hài lòng với môi trường làm việc?
    Trước kia thì có, nhưng bây giờ thì không... hic... có lẽ là ở một nơi quá lâu.
    Trước kia, mọi cái đều mới - mỗi ngày học hỏi được một chút, khám phá được một chút... thấy đầu óc mỗi ngày mở mang, thấy mình năng động hẳn lên. Hồi đó làm việc vất vả gấp 10 lần bây giờ nhưng vẫn cứ say mê, chưa bao giờ thấy yêu công việc, yêu cuộc sống như vậy. Có người la rầy, có người hướng dẫn bắt mình phải động não lên, có áp lực công việc, thấy mình tự có kỷ luật với chính mình.
    Bây giờ, chẳng còn gì để học hỏi hết, toàn... bọn trẻ... vào học hỏi mình. Cũng chẳng ai la rầy, muốn làm thì làm, muốn chơi thì chơi... hic... Công việc thì vẫn thế mà làm, cứ một lối mòn mà đi nên hơi bị nhàm chán...
    Kinh nghiệm rút ra: 5 năm đầu cứ tha hồ bay nhảy, đừng nên yên vị một chỗ lâu quá, làm ở một nơi khoảng 2 năm là chẳng còn gì để học nữa. Làm nhiều nơi, mỗi nơi có mỗi cái hay, học hỏi nhiều sẽ thấy mình năng động, lanh lợi và sẽ tích lũy kinh nghiệm để sau 5 năm đủ bản lĩnh, đủ tự tin kiếm một chỗ ngon ngon dừng chân.
    Hài lòng với cuộc sống hiện tại?
    Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình... hehe...
    Nói vậy thôi chứ Tast chưa bao giờ hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Hic... ngày xưa có nhiều hoài bão, nhiều dự định nhưng chẳng thực hiện đến đâu hết. Đôi lúc ngồi nghĩ lại, không phải khả năng mình không làm được, mà vì mình chưa thật sự hết tâm, chưa thật sự cố gắng... lại thấy hối tiếc... hic...
    Bây giờ, nhìn lại những cái mình có được - hình như chẳng có gì gọi là "được" để mà có thể nói "tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại". Nhưng vẫn tự an ủi mình "nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình" để tiếp tục lạc quan... hehe...

Chia sẻ trang này