1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phỏng vấn các thành viên 84 trong dịp tết(trang3)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi 84clubreporter, 21/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puppylttt

    puppylttt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    HIx cho tớ nhận xét một câu nhé. Hội Trưởng BÉO ra nhanh thía......hình như hội mình ai đi nước ngoài hoặc đi xa trong một thời gian dài ( Vodoo, Nhuhoang..) đều béo lên hay sao thế nhỉ trong đó có cả mình chuối thế.
    ...tra chanh...khoai chien...
  2. 84clubreporter

    84clubreporter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bản tin ngày 28/1/2003
    Tường thuật offline thứ 7 25/1/2003
    Đây là bài tường thuật tóm tắt của người làm nhiệm vụ rep... híc!! nhờ mãi mà chả thấy bạn nào giúp cả.
    Đã thông báo rõ ràng trên box là giờ họp là 9h sáng thế mà hầu hết là phải sau 9h30 mới thấy mọi người đến. Có một số nhân vật sau đến muộn: nguyenvietbach (đi cùng cafe chieu thu bay), hitori_vodanh, GIADUNG; đến muộn vừa vừa thì có 3 cái bạn hay đi với nhau: thuyvu, dcbb, aibolit còn đến siêu muộn thì phải kể đến WC (lúc về nhà xem lại thì hoá ra 9h20 vẫn thấy bạn ấy đang post bài). Buổi họp diễn ra trong không khí... ồn ào và náo nhiệt của các bạn. Híc!! hình như là hội mình đi đến đâu thì ở đấy không được bình yên đến đấy. Một mình hội mình ngồi đến mấy cái bàn liền. Tính ra số người đi họp là gần 30 (ặc!! đông gần bằng hôm đi ăn 31/12) trong đó có một số nhân vật mới: star-moon (thế mà mình tưởng con gái ?" nick nữ tính quá ấy ơi); cafe chieu thu bay và traiHNdatinh (anh của boychandoi); còn Hungln thì lâu rồi không đi. Mọi người có vẻ cười đùa hơi nhiều. Đặc biệt là hôm đấy KHOTTABIT có vẻ như đang ?ophê phê con tê tê? nên... Quả xứng đáng cùng với thuyvu làm MoD (Mouse of Day ấy mà).
    Bạn Bách có đưa ra ý kiến đưa cái nick này lên làm mod nhưng mà mọi người cứ ừ ừ cạc cạc --> chả hiểu gì cả. Nhưng mà chắc cũng không hưởng ứng lắm. Bằng chứng là cái nick này bị ai đó vote 1* (hu hu!! ai ác thế?? tức thật). Tóm lại là như thế đấy. Vấn đề cần đưa ra họp hành đâu chẳng thấy; chỉ thấy các bạn tán chuyện rôm rả quá chả biết trời đất gì nữa (tớ cũng thế nên có biết quái gì đâu ). Ngay cả phần giới thiệu thành viên mới và cũ cũng... không được thực hiện. Thôi!! Chắc chả cần. Cứ đi chơi mấy lần, đánh nhau đấm nhau mấy lần là nhớ tên nhớ nick ngay ấy mà. Nhỉ??
    Hội mình luôn luôn gặp vấn đề muôn thủa là ?ocãi nhau xem đi chơi ở đâu?. Cứ lần nào hẹn xong rồi chuẩn bị đi mà không xác định sẵn chỗ để đi là y như rằng thế nào cũng ?orộn ràng cả lên?. Thế đấy. Lần này cũng không phải ngoại lệ.
    Sau khi buổi họp kết thúc, những bạn nào có thể đi tiếp đi tiếp. Có một số bạn vì bận việc nên phải về. Đa số những bạn phải về là các bạn ở Lâm Gia Thôn. Những bạn đi tiếp cũng khá nhiều gồm có: (nếu mà thiếu thì bỏ qua nhé vì tớ không nhớ được hết trong một lúc) alex, khốt, scorp, bách, WC, nhatgiang, chuột nhớ nhà, start2fight, thuyvu, dcbb, aibolit, rut, cafe chieu thu bay, GIADUNG, star-moon; về sau thì vtdh cũng đến. Mọi người kéo nhau ra công viên Lê nin. Híc! Vì thiếu xe cho nên có 2 cái xe phải cân 3. Thật là bực nhỉ. Hội mình toàn người ngoan ngoãn thế mà bây giờ phải thế này. Căn bản tự nhiên hôm nay một số bác không đi xe (chắc tưởng giống mọi hôm thừa xe) Không sao. Mặc dù hôm đấy là ngày đầu tiên ra quân của lực lượng CSGT nhưng chúng ta đã may mắn thoát chết... mọi người đều đến công viên Lê nin an toàn.
    Sau một lúc đứng ở cổng công viên tán phét và bàn đến đủ mọi chuyện từ xưa đến nay, từ thời câu bài ở chuot84.phuthuy.com đến thời nay là chuyện vote viếc (sao lắm người máu thế nhỉ???); đặc biệt là được xem một trận cầu bằng bóng nhựa khá nảy lửa; mọi người lục đục kéo nhau vào công viên. Và ở đấy cho đến tận chiều. Trong khoảng thời gian dài như vậy chúng ta đã làm rất nhiều thứ: ăn uống, chơi đùa, đánh đấm, chụp ảnh loạn cả lên. Híc!! Nhiều thứ buồn cười quá. Nhớ không hết được. Đặc biệt hôm đấy chúng ta được hân hoan đón mừng 2 bạn Khốt và thuyvu dắt tay nhau ra khỏi hội độc thân. Một ngày đẹp trời để làm đám cưới cho hai bạn trước sự chứng kiến của hội trưởng Scorp, hội trưởng hội độc thân Bách, hội trưởng hội sung sướng WC (lắm HT quá đi). Nào... vỗ tay nào!!
    Sau thời gian ăn uống và chơi đùa thì lần lượt các bạn ở Lâm Gia Thôn cũng kéo nhau đến. Rất tiếc là đã qua khoảng thời gian đau bụng nhất vì cười mất rồi. He he!!
    Cả lũ lại lục đục kéo nhau vào cái mà gọi là ?olâu đài của bé? chơi. Híc!! Cả lũ lớn đùng lại chui vào đấy. Chả ra làm sao cả. He!! Nhưng dù gì chơi vẫn vui. Chả thế mà hết thời gian lần một bọn nó chả xúm lại đòi chơi tiếp còn gì. Khổ nhất là bạn girl_vui_ve... vừa mới lên đã bị bọn nó (hai đứa nào nhỉ?? ) đứa xách tay đứa xách chân quẳng cho mấy phát thế là đau chân. Híc!! Chia buồn cho bạn ấy vì cả buổi bạn ấy không chơi được. À quên! Phải giải thích cho mọi người không lại hiểu nhầm. Cái nhà ?olâu đài của bé? thực ra là cái nhà phao. Hì! Người ta bơm căng hơi lên cho bọn nhóc chui vào nhảy nhót và trượt... Thế mà cái hội mình lại 20 đứa có hơn chui vào đấy phá phách. Dù gì vẫn vui. He he!!
    phần gay cấn nhất của buổi offline bắt đầu
    rời công viên Lê Nin cả hội hứng chí rư nhau ra Hồ Tây hóng"lạnh" đến 7h 15 thì bắt đầu tiến về quán ăn,Trên đường đi xe của bạn Fantomas bị đinh cắm phải tất cả phài dừng lại vá xe mất 30' đúng 8h kém 10 cả hội bắt đầu vào quán ăn ở ngã tư chỗ giao giữa phố Lê Duần và Khâm Thiên.
    Tại đây cuộc vui bắt đầu tất cả mọi người mỗi người một tâm trạng buồn vui lẫn lộn tạo nên một không khí của buổi chia tay có một chút hơi buồn,một số bạn có lẽ do hơi tâm trạng quá.Chi tiết về buổi nhậu nhẹt này có lẽ nên để cho các bạn tự post có một điểm vui nhất của buổi nhậu nhẹt đó là khi cái hoá đơn của buổi nhậu nhẹt được mang ra lúc này Scor,Bach cười một trận như chưa bao giờ được cười và vui như chưa bao giờ được vui
    Bình luận về buổi đi chơi theo ý kiến của riêng bạn. Mời vào đây.
    http://www.ttvnol.com/forum/t_151609

    1984 club Toujour dans mon coeur
    Được 84clubreporter sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 29/01/2003
  3. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Ừm, cho tớ góp ý tí nào. Tớ fản đối việc đẩy 1 nick có nhiều người sử dụng lên làm mod. Vì khi làm mod thì có khả năng là sẽ có lúc làm 1 việc thuộc quyền của mod mà ko biết là ai. Lúc đó giả như nick này có làm gì vi fạm qui định mặc dù là ngoài ý muốn thì cũng rất khó qui trách nhiệm. Ngoài ra thì tớ đề nghị nick trên đổi chữ kí, vì đây là tiếng nói chung của box 84 nên fải ghi tiếng việt để ai trong 84HN cũng hiểu đc. Thứ 3 là đề nghị ghi rõ các thành viên sử dụng nick trên ở khu vực chữ kí (VD: Nhóm 84clubreporter gồm các thành viên: A. B C). Thứ 4 là đề nghị bạn nào sử dụng nick này để post bài, thông báo hay làm bất cứ thứ gì thì cũng phải ghi tên mình vào cuối bài để tránh những sự hiểu lầm.. VD như tin tức đưa lên chưa chính xác mà ko biết là ai đưa lên thì cũng ko đc, vì theo ý nghĩa và chức vụ của nick này thì mọi thông tin của nick này nói lên đều là tin chính xác tại thời điểm đó. Vậy thôi, chúc nhóm reporter làm tròn nhiệm vụ tình nguyện của mình , hì, và cố gắng giúp đỡ tớ giữ vững và xây dựng box 84 trong thời gian tớ ko thể đóng góp cho hội .
    A place where there're only you & me ...
  4. 84clubreporter

    84clubreporter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tớ thay mặt cho nhóm reporter@ trả lời ý kiến của Hội Trưởng
    Thứ 1 việc đưa reporter lên làm Mod chỉ là để cho tiện trong công việc tổng hợp các thông tin và thông báo các thông tin một cách dễ dàng ví dụ như là Dính chủ đề,bỏ dính,hoặc lock topic lại để thông báo cho mọi người.
    Thứ 2 nhóm reporter hiện nay gồm 4 người cụ thể là
    1)nguyenvietbach
    2)Hitỏi_vodanh
    3)Whitechocolate
    4)Joot
    thứ 3 việc này theo tớ thiết nghĩlà không cần
    84 reporter post bài cả nhóm sẽ chịu trách nhiệm về nội dung đã post có vấn đề gì tất cả sẽ cùng chịu trách nhiệm,việc đề tên mỗi người sau bài viết sẽ mất đi tính tự nhiên vốn có

    1984 club Toujour dans mon coeur
  5. 84clubreporter

    84clubreporter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    quên một việc về phần chữ kí bọn tớ xin tiếp thu và xin thay đổi tạm thời là nhưthế này mọi người thấy thế nào
    Chúng tôi là 1984 club
  6. 84clubreporter

    84clubreporter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bản tin ngày 30/1
    Chúng tôi xin tiếp nối chuỗi fóng sự ngắn về tình hình các chuột kiều sau khi đã có thời gian tiếp cận và tìm hiểu thêm...
    Thành viên RINOAVN đón chuyến bay sang xứ sở sương mù ("đồng kiều" với HT Gur ) vào ngày kút kít năm cũ (31/12/02) tức là bạn này có cơ hội đón năm mới ở ko dưới chục nước, bay hết tết này tết kia ko biết mệt. Và cuối cùng cũng hạ cánh an toàn tại thủ đô London nước Anh với tình trạng sức khoẻ ổn định, hành lý đầy đủ. Đồ ăn Tây khá hợp khẩu vị nhưng vì nhiều lí do mà hiện giờ bạn rinoavn vẫn fải ăn mỳ gói cầm bụng. Chả là bạn ko mở đc bank account (ko rõ là ko biết cách mở hay là lười chưa ra nhà bank hay ra răng nữa??) tình trạng đói kém vác bát đi xin gạo các nhà dân quanh đó là chuyện thường ngày của rinoavn . Nói đùa vậy thôi, rinoavn là một trong những chuột kiều ổn định nhanh do có bạn quen ở cùng bên đó từ trước, chỗ ở rất tốt, máy tính laptop cũng xách tay sang, bạn rinoavn vừa tậu 1 chú ổ cứng cực ổn. Nhìn chung là với trình độ A-levels (tương đương lớp 11&12) ko có gì khó khăn nhưng rinoavn tham gia học thêm 2 môn nữa nên tương đối bận và mệt.
    Thông tin mới nhất: Sau khi đc bạn gái cùng nhà khao đi ăn sushi về thì bạn rinoavn đã lăn đùng ra ốm và hôm nay fải nghỉ học .
    Thay mặt toàn thể box chúc bạn sớm khỏe mạnh để tiếp tục học tập và tham gia post bài tích cực hơn.

    Chúng tôi là 1984 club
  7. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có 1 việc đơn giản là trong chỗ chữ kí ghi tên những người trong nhóm reporter để mọi người biết những ai có quyền sử dụng, đề nghị các bạn làm đi.
    Còn việc set mod, nói gì thì nói, tớ vẫn fản đối, tớ ko bao giờ đồng ý với việc để 1 nick nhiều người sử dụng làm mod.
    Nếu các bạn đã nói vậy thì thôi, các bạn ko ghi tên cuối bài cũng đc, nhưng tớ muốn các bạn làm vậy bởi vì các bạn chưa hiểu rõ đc cách làm việc của BQT đâu, vì tớ đã trực tiếp chứng kiến 1 số việc xích mích ko hay giữa box 81 và BQT nên mới yêu cầu các bạn làm vậy. Có gì mà mất tự nhiên đâu nhỉ? Các bạn xem trong 1 bài fóng sự viết trên báo, có mấy khi ng` ta giấu tên người viết ko?
    A place where there're only you & me ...
  8. 84clubreporter

    84clubreporter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhá, để tớ giải thích rõ ràng hơn hoạt động của nhóm rep
    cái bản tin này lập ra cũng chỉ để mọi người biết hơn thông tin về nhau thôi... nhưng không có nghĩa là một mình mấy bạn làm rep phải làm toàn bộ việc thu thập thông tin và đưa tin; mà chính những bạn khác phải cùng nhau giúp bọn tớ để bọn tớ có thông tn về chính các bạn, về những người bạn khác mà bọn tớ không có dịp tiếp xúc hết. Chính vì thế mà tớ rất rất mong các bạn ủng hộ nhóm rep nhiều hơn; đừng nghĩ rằng nhóm rep phải làm hết nhá. Ngay cả những lần đi off, nếu bạn có ý định tường thuật hoặc phát hiện ra điều gì đấy hay ho, đừng ngần ngại mà không gửi PM cho nhóm rep. Nhá! Mong mọi người đoàn kết hơn.
    Còn việc đưa cái nick này lên làm mod thì tớ đã giải thích rồi: có lẽ cũng không cần thiết lắm. Cứ để nguyên như bây giờ... ok?
    việc đề tên dưới bài viết thì chả sao. Tuỳ! Nếu ai thích đề thì cứ đề. :D Ai không thích thì thôi, vì lỡ may họ thì sao!! khi nào Gurl đọc xong thì xoá bớt bài tán phét trong này hộ tớ cái. thanks!!
    Chúng tôi là 1984 club
  9. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Hì, vậy là tớ đã ở Birmingham đc đúng 3 tuần rồi. Tuần vừa rồi có nhiều việc xảy ra quá . Tuần vừa rồi mình tiêu hết nhiều tiền thật, đến gần 1000bảng chứ ko ít . Nhưng mà cũng chịu thôi, vì mình làm việc có ích mà. Mua đc cái máy tính nên là bây giờ thấy tin tức mình nắm bắt lại đầy đủ rồi . Mình ra hàng máy tính đúng vào hôm nó clear out sale nên là vớ đc con webcam 20bảng, dùng nét, đẹp ko chịu đc, xem bình thường chẳng giật tí nào, thích ghê . Bây giờ là 23h14' thứ 5... đúng 31h trước, 1 tai nạn đã xảy ra với mình - trẹo chân... . Tại sao mình quyết tâm đc ở bao nhiêu việc vậy mà mỗi việc quyết tâm cai đá bóng mình lại ko làm đc nhỉ , nhưng thôi, cũng ko hối hận, vì đá bóng là tình yêu của mình mà . Thế là cả ngày hôm nay fải ở nhà... cũng vì vậy mà buổi chiều từ lúc 3h30-5hkém5 mình lo quá... cứ tưởng em bị làm sao , mình hay lo lắng quá mức thật . Bây giờ chân có vẻ đỡ rồi , hi vọng ngày mai mình sẽ đi chơi đc với bọn VN, hì, vào China town để ăn bánh chưng với cả xem linh tinh . Bây giờ là 6h18' ở VN rồi nhỉ, "chỉ còn chưa đầy 18tiếng nữa là chúng ta bước sang 1 năm mới" (Đảm bảo bạn nào bật TV bản tin 6h cũng sẽ nghe 1 câu chính xác như thế này ". Năm nay là năm đầu tiên sau 18 năm mình ko đc ăn Tết ở nhà, cũng thật may là bây giờ Tết ko còn ý nghĩa như hồi mình còn bé nữa, nhưng cũng thật buồn vì năm nay mình ko đc ăn Tết, đi chơi Tết cùng những người mà mình yêu thương và quí mến nhất... Ko còn đc đèo mẹ đi chúc Tết nữa ...
    A place where there're only you & me ...
  10. 84clubreporter

    84clubreporter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí puppyltt hiện đang có mặt tại số nhà x fố y quận z thành fố Hà Nội bạn puppy đáp chuyến bay 1 tiếng zưỡi từ Thái Lan về sân bay Nội Bài an toàn hồi 9h tối hôm qua (chẹp, đi lại bất thình lình làm ối người vỡ tim )
    Tình trạng hiện tại: Có lẽ là puppy sẽ bị cấm cung ko đc đi đâu cả Tết nên ngày mùng 6 Tết, nhân dịp cả hội gặp nhau tại nhà Hitori puppy có nhã ý muốn rủ cả hội đến oánh fá (và xin chút lộc năm mới nữa hehe). Nghe nguồn tin mật thì 9/2 bạn đã fải cuốn gói lên đường rùi nên hy vọng cả hội sẽ có mặt đông đủ để biết mặt thành viên nổi tiếng năng động tích cực của hội ra sao. WELCOME !!
    Chúng tôi là 1984 club

Chia sẻ trang này