Phỏng vấn Chí Phèo Chí Phèo: Tôi yêu Thị Nở f: Anh Chí! Chí Phèo: Cô fri13th! f: Trông anh vẫn như xưa, bao nhiêu năm chẳng đổi thay! CP: Chả dám! Các cô là hay nói dối lắm! Như Chí tôi đây ăn vạ thì có chứ ba cái vụ nịnh hót tỷ tê vớ vẩn là tôi không bao giờ thèm! Ấy thế mà người ta lại chỉ thích nịnh hót mới chết chứ! Thế nên tôi mới bị người ta ghét cho! f: Anh nói thế! Ai ghét anh nào! Ai cũng nghĩ anh chửi cả cái làng Vũ Đại nhưng vẫn biết ?ochừa mình ra? nên người ta vẫn quý anh lắm! Mà cái hồi anh giết Bá Kiến ấy, ối người mừng! CP: Ô hô! Cô đúng là chả biết cái gì cả! Thằng bố nó chết đi thằng con nó ngóc dậy còn khiếp hơn! Con hơn cha là nhà có phúc mà, nhà nó phúc dầy lắm! f: À nhân thể nói chuyện cha con, người ta bảo anh là con rơi ông Bá? CP: Cô muốn biết thì đi mà thử ADN, tôi vẫn còn cả nắm tóc túm được của nó đây! Còn tóc tôi, cô muốn lấy bao nhiêu tuỳ thích, mỗi tội hơi gầu 1 tý, vì không có tiền mua Clear tác động kép mà, cô thông cảm! f: Ối ối, thôi anh! Cứ để người ta nghi ngờ một tý cũng có sao! Thế mới là văn học fải không anh? thế còn cháu nó nhà anh? CP: Con tôi á? Nó ở với thằng bố dượng nó sướng rồi! Được cái nó cũng ngoan, như cha dượng nó dạy, mỗi tội giống cha dượng quá, thành ra? f: Thành ra sao anh? CP: ?hơi dại gái! f: Ô! Thế ra chị Nở đã có người khác rồi sao anh? CP: Cô đúng là chả biết gì cả! Nó đi với Từ Hải rồi! f: Từ Hải? CP: Chứ sao, cô khinh Nở nhà tôi quá! Nó bảo Từ Hải thế này: thằng bố của con em thì nó bỏ mẹ con em nó đi rồi. Vợ anh thì cũng làm anh chết mà còn fải đứng, người ta vẫn bảo chết là ?oyên nằm? chứ có ai bảo là ?oyên đứng? đâu! Khổ cho anh quá! Thôi số kiếp chúng mình chẳng may, chúng mình nương tựa vào nhau mà sống anh ạ! Từ Hải nghe bùi tai quá, ai đời có em kém mình cả hơn trăm tuổi mà anh em ngọt xớt có sướng không? Lấy luôn! Vả lại Nở nhà tôi tuy có hơi hâm và hơi xấu một tý nhưng nó mới chỉ biết có mình Chí này thôi, chứ kiều á? chả dám! Mà thôi tôi phải về đây, để nó một mình lâu không được! Khổ, có vợ đẹp là khổ thế đấy! f: Thế anh cũng có vợ rồi ạ? CP: Cô khinh tôi quá, không những có mà còn là vợ đẹp nữa nhá! Cô cũng biết rồi đấy? ?olàn thu thuỷ, nét xuân sơn?? f: thế ra anh lấy? CP: Chứ sao! Bây giờ đang có mốt lấy chồng trẻ, tôi trẻ hơn đến cả trăm tuổi, ổn quá còn gì! Mà ít ra tôi còn hơn Thúc Sinh, tôi không để ai động đến vợ tôi! f: Vâng, vậy anh lại nhà! À nhưng cho em hỏi nốt một câu cuối: lúc anh tự đâm mình xong miệng anh ngáo ngáp, là anh muốn nói gì vậy? CP: Tôi bảo: Nở, anh yêu em! f: Anh cũng lãng mạn ghê! CP: Chứ lãng mạn chỉ dành riêng cho cá cô đấy phỏng? Dù sao thì cũng chỉ có nó là người duy nhất đưa tôi lại với cuộc đời. Nó hâm, nó quên tôi nhưng tôi không quên nó! f: Cả khi bây giờ anh đã có Kiều? CP: Kiều chưa biết nấu cháo hành cho ai ăn cả! thực hiện: fri13th. Đời là cái đinh Tình là cái que Ngo ngoe bẻ gẫy
dạ, fri13th bận đi lấy chồng (các bác ý bảo bận việc gia đình) nên nhờ em post cái này lên cá bác đọc chơi! Đời là cái đinh Tình là cái que Ngo ngoe bẻ gẫy
Hé hé,bác viết hay wé.Em cũng phải học tập bác Chí,iu cô Nở thui,chả dám iu Kiều. Ối ối chị tha cho em