1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phỏng vấn của tạp chí TTVNonline với thành viên box ĐN

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi XacUopVietNam, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Mấy cô mấy bác nhà ta nóng nẩy quá a`, sm@ làm gì mà căng thẳng thế ko biết bình tĩnh nha sm@
    Còn Felix@ , lega@ , persn@ nữa chứ,lên chức rồi mà sao chưa thấy "động tĩnh " gì hết zậy,còn ko biết mau mau chứ ko HaiQuynhcafe@ nó réo ầm ĩ kia`
    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    I Love You more than yesterday and less than tomorrow
  2. FelixF2a

    FelixF2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic hic hic hic,bố Felix ơi, cô Thaonguyensm ơi, chú XacuopVietnam bắt nạt cháu ạ
    Sự thể là thế này, hôm qua đang trên đường hí hửng vừa từ Văn phòng TTVNOL trở về tìm bố Felix để thông báo tin vui thì gặp chú XacuopVietnam chặn lại đòi phỏng vấn, cháu bảo cháu là nữ thế mà chú ấy cứ khăng khăng bảo cháu là nam bắt cháu phải khai toàn bộ sự thật cho chú ấy biết hic ,mà cháu biết khai gì bây giờ ngoài cái tên FelixF2a này ra cháu chẳng có một bí mật gì hết,chú bảo cháu nói dối và doạ sẽ đưa cháu lên tờ tạp chí gì gì đó của TTVNOL,hic hic,cứu con với bố ơi, cứu cháu với cô thaonguyensm ơi, có phải là chú XacuopVietnam nói dối để lừa cháu không?hic hic
    Được FelixF2a sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 28/09/2003
  3. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Cái gì nữa thế này1 mà trùi ui! Kô thaonguyensm có biết cháu là ai đâu? sao tự dưng lại kêu cứu ở ! cho kô xin 2 chữ sory nhá!
    Cuộc sống cần có những nụ cười
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Chà chà,gây go rồi đây bà con ơi,thằng nhỏ này ở đâu chui ra tự xưng là con gái Felix thế này. Con riêng của Felix@??? cũng có thể lắm chứ,nghi ngờ thế này thì oan cho lão Lix nhà ta quá,mà tui ko nhầm con bé Mơ nhà ông Lix chưa cai sữa mà sao nó biết chữ nhỉ,thần đồng chăng???,mà tui đâu có rãnh để đi chất vấn nó chứ,nó dám vu khống tui kìa,mà cái tội vu khống theo bộ luật hình sự là có kinh nghiệm 3 năm ngồi tù trở lên đó cưng,thế FelixF2a@ có muốn tui kiện ra toà ko hả??
    => To sm@ : bà ni lớn rồi ,con nít nhà người ta nhời mình có chút xíu mà bà ruồng rẫy nó thế hả,sao bà ác rứa ,tôi của bà là có thâm niên "tèo tru" 4 tháng trở lên đó,liệu hồn nghe cưng
    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    I Love You more than yesterday and less than tomorrow
  5. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua ngồi nhậu với Felix@ tại Thịt Cầy Quán đường NGT,tại đây tui càng thấy tài của Felix qua câu chuyện của lão kể tui nghe,sau đây tui xin thuật lại cho bà con rộng mở tầm nhìn
    Ngày xửa ngày xưa,từ khi lão chưa lấy vợ,lão có tiếng là "xạo" nhất xóm.Sáng hôm đó lão đi ngang qua UBND phường thì gặp ông Trưởng Ban Kinh Tế phường đang đứng với ngài Tổ trưởng tổ dân phố của lão,ông ta gọi lão lại và nói:
    _Nghe nói mày là thằng nói láo có tiếng ở xóm,nhân dịp có ông Trưởng BKT phường đây mi xạo vài câu giải trí chơi,biết mi xạo mà mọi người cũng tin
    Lão nói lại:
    _ Xin phẻp hải ông cho con hẹn bữa khảc,Bây h con đang đi mượn cải nơm ra bàu bẳt cả(bắt cá),nhiều cả quả,cả chen nhau,cả tràu to bằng bắp chưn đàn bà chửa(đàn bà có bầu) (nói giọng Huế mà)
    Nói xong lão chạy luôn .Về nhà,nhìn ra bàu thấy mấy ông làm ở dưới phường nghe lão nói lúc nãy,ai cũng lưng giỏ,tay nơm bì bỏm dưới bàu chỉ toàn nước và bùn mà ko thấy cá đâu.Họ ngửa cổ lên chửi :
    _ ****** cái thằng nói láo,bữa ni mới biết mi
    Cái thằng FelixF2a@ kia cũng xạo chẳng thua gì ông Lix bố nó,đúng là " con nhà tông ko giống lông cũng giống cánh"
    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    I Love You more than yesterday and less than tomorrow
  6. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    A cái...Tù và...!Híc..Mưa mấy ngày liên tục mà chẳng cải thiện chút bệnh tình của thèng em tui!
    báo cáo pà kon...Nếu em là sư nói dối thì hắn phải cỡ ...cụ tổ!
    bằng chứng:Hôm kia là ngày rằm thì reng mừ en thịt chó được???Phải không mấy pác
     
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    He he he,ổng làm như ổng hiền lắm ko bằng,rằm mà ko ăn thịt chó,nói mà ko sợ anh em nhà ta póp kổ ,mồng một 30 mà con ăn được nừa là,ông còn nhớ tối mông một hay 30 nào mà chính ông rủ bà con đi ăn thịt chó ở Nguyễn Chí Thanh có bigdog@ nè,anh luanvn@ nữa nè,và ngày đó tui chạy trốn mâýt dép ko hả ặc ặc ặc,tui còn nhớ phóng viên HVS@ còn sướng lên 1 bài:
    Đà Nẵng có núi có sông
    Rượu mà ko uống là ko có pồ

    Ổng uống cho cố vào mà ổng ko có pồ
    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    I Love You more than yesterday and less than tomorrow
  8. FelixF2a

    FelixF2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này