1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỎNG VẤN...Đã có 21 nhân vật được phỏng vấn - Mục lục trang 1 ^_^

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi tereda_2010, 13/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lenh_Ho_Dai_Ca

    Lenh_Ho_Dai_Ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chán quá , mod Hili seo chẳng chịu trả lời phỏng vấn thía nhở ....
    Rất cảm ơn pác whynot.. à quên , pác vina.... Đã trót rồi thì trét luôn . Mời pác trả lời 5 câu tiếp theo ạ :
    1>Tình huống làm pác ngượng tới độ 5*?
    2> Pác sợ gì nhất trên đời ?
    3> Lần cuối cùng pác khóc là khi nào ?
    4>Điều gì là quan trọng nhất trong c/s của pác ?
    5>Thói quen xấu của pác là ..?
    ------------------------------
    Còn đây là 1 câu hỏi khuyến mãi nhưng mang tính chất bắt buộc : Pác đã bao h gửi ảnh của Teta cho ai chưa ? ( Thành thật nhá , ai mà nói dối cuộc đời sẽ đen tối )
  2. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0

    Đúng là dạo này box mình mất điện thật, gia đình các thành viên đều mất điện cả, các quán net đều mất điện cả, tối thui và không có internet.
    Thường người ta phỏng vấn nhau 10, 15 phút, Tereda ưu ái kêu gọi mọi người phỏng vấn Hili .....4 ngày. Máu thật! May thay chưa có ai ủng hộ.
    Hili không có câu danh ngôn nào tâm đắc nhất, vì câu nào cũng danh giá cả, thích câu của cụ này, cụ kia hiện hồn về mắng Hili chết. Nhưng Hili cố sống theo những gì đạo Phật đã dạy, cố gắng không làm những gì tội lỗi để phải ăn năn. Vậy mà vẫn có lúc làm những điều không được tốt cho lắm, có lúc vẫn ... Chẳng biết được, chắc mình đã làm điều gì đó nên thời gian gần đây, làm việc gì cũng hỏng, và mọi thứ mình mong muốn, mình cần, tự nhiên tuột khỏi tay hoặc đi mất. Điều buồn nhất trong tháng này của Hili là người đã cho Hili học bổng học ở Oglethorpe ra đi. Hili chưa bao giờ được gặp ông, biết mặt ông. Đã viết thư cảm ơn ông bà ấy và hứa gửi ảnh của gia đình, bạn bè, và bản thân cho họ, nhưng sau bao lần trì hoãn, Hili đã không làm được điều đó. Và rồi ông ra đi. Hili đã tưởng tượng trong đầu mình là hai ông bà là một người giàu có, rất giàu, giàu đến mức chẳng quan tâm gì đến $ 16000 một năm dành cho một đứa học trò chẳng biết mặt mũi nó thế nào, từ đâu tới. Vậy mà Hili đã sai, bà Conant mất cách đây mấy năm, còn ông, ông bị liệt và phải ngồi trên xe lăn 60 năm nay, ông làm rất nhiều điều để quyên góp tiền từ những gia đình, những tổ chức để giúp mọi người trong cộng đồng. Hili không dám liên lạc với họ nhiều vì sợ rằng, họ nghĩ mình muốn vòi vĩnh thêm tiền. Nhưng Hili đã không nên làm thế, Hili đã nên liên lạc với họ nhiều hơn,đã nên đến thăm họ, hay đã làm được một cái gì đó khác để tỏ lòng biết ơn thay vì cứ im lặng và tránh xa họ. Tự nhiên thấy buồn, thấy có lỗi.
    Ước mơ lớn nhất của Hili cũng chỉ giống mọi người thôi, lớn lên có công việc làm ổn định, giúp được nhiều người, và có một gia đình hạnh phúc.
    Thần tượng thì thường thay đổi nhanh lắm, lúc bé thần tượng người này, lớn lên thì thần tượng thay đổi theo từng ngày, đọc hay nghe được chuyện của bất cứ một ai đó, thấy nghị lực, tài năng của họ, và coi họ là thần tượng luôn àh. Có một người Hili luôn coi là thần tượng, và từ ngày đi du học thì Hili không hẳn coi Người là thần tượng, mà tự nhiên có cái gì đó đồng cảm, có gì đó thường hơi buồn và đau khi nghĩ về ông. Mọi người chắc không nghĩ đó là: chủ tịch Hồ Chí Minh.
    Kỉ niệm đáng nhớ nhất thời học sinh: chuyện đã kể ở "Ấu thơ trong tôi là" về ngày đâu tiên đi học ở một trường tiểu học ở Việt Trì.
    Sao lại nghĩ là 24 giờ nữa trái đất sụp đổ chứ? Có lẽ lúc đó Hili sợ lắm nhưng làm gì thì không rõ. Có lẽ là làm tất cả những gì có thể để nói chuyện được với bạn bè, gia đình, người thân. Kêu ca, kể khổ, hay khóc lóc gì cũng được. Lúc đó mà phải ngồi một mình im lặng thì phát điên lên mất.
    Món ăn Hili thích nhất: nhiều lắm, nhất là món Nem của Việt Nam mình, và tất cả các món Sushi của Nhật Bản.
    Hili hiện không có BF. Có cơ hội nào cho các bác "giai" box mình không??? Bố mẹ Hili nói "có thằng nào rước nó về thì may phước lắm, làm gì có mà chọn". Nếu bác nào trong box dám nhận Hili làm GF, Hili cảm tạ lắm lắm.
    Điều ghét nhất ở người khác phái: yếu đuối, nhu nhược. Điều thích nhất ở họ: Bản lĩnh trong công việc và sự chung thủy trong cuộc sống gia đình.
    5 từ miêu tả bản thân mình: cái này Hili xin nhờ mọi người miêu tả Hili hộ, những người đã gặp, đã là bạn thân, hay chỉ biết Hili qua mạng.
    Phải chọn một trong hai người: Hili nghĩ nếu người nào cho mình cảm giác an toàn và được che chở thì ắt mình sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Còn hi vọng một người đàn ông hiểu được mình, mình chưa nói gì đã biết hết, hình như đó là điều không được. Chẳng ai hiểu được đàn bà con gái muốn gì đâu Tereda ạh, vì bản thân mình đôi lúc còn chẳng hiểu mình muốn gì nữa là.
    Mười câu hỏi và mười câu trả lời như vậy là nhiều quá rồi. Hơn nữa mọi người trong box cũng hiểu khá rõ Hili rồi. Không nên phỏng vấn thêm nữa.
    Cảm ơn Tereda nhé! Tereda mạnh mẽ và có tài lắm! chúc Tereda sớm thành công và làm được những điều mình mong ước! Cũng chúc tất cả các thành viên box mình luôn vui vẻ, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống!

  3. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0

    Đúng là dạo này box mình mất điện thật, gia đình các thành viên đều mất điện cả, các quán net đều mất điện cả, tối thui và không có internet.
    Thường người ta phỏng vấn nhau 10, 15 phút, Tereda ưu ái kêu gọi mọi người phỏng vấn Hili .....4 ngày. Máu thật! May thay chưa có ai ủng hộ.
    Hili không có câu danh ngôn nào tâm đắc nhất, vì câu nào cũng danh giá cả, thích câu của cụ này, cụ kia hiện hồn về mắng Hili chết. Nhưng Hili cố sống theo những gì đạo Phật đã dạy, cố gắng không làm những gì tội lỗi để phải ăn năn. Vậy mà vẫn có lúc làm những điều không được tốt cho lắm, có lúc vẫn ... Chẳng biết được, chắc mình đã làm điều gì đó nên thời gian gần đây, làm việc gì cũng hỏng, và mọi thứ mình mong muốn, mình cần, tự nhiên tuột khỏi tay hoặc đi mất. Điều buồn nhất trong tháng này của Hili là người đã cho Hili học bổng học ở Oglethorpe ra đi. Hili chưa bao giờ được gặp ông, biết mặt ông. Đã viết thư cảm ơn ông bà ấy và hứa gửi ảnh của gia đình, bạn bè, và bản thân cho họ, nhưng sau bao lần trì hoãn, Hili đã không làm được điều đó. Và rồi ông ra đi. Hili đã tưởng tượng trong đầu mình là hai ông bà là một người giàu có, rất giàu, giàu đến mức chẳng quan tâm gì đến $ 16000 một năm dành cho một đứa học trò chẳng biết mặt mũi nó thế nào, từ đâu tới. Vậy mà Hili đã sai, bà Conant mất cách đây mấy năm, còn ông, ông bị liệt và phải ngồi trên xe lăn 60 năm nay, ông làm rất nhiều điều để quyên góp tiền từ những gia đình, những tổ chức để giúp mọi người trong cộng đồng. Hili không dám liên lạc với họ nhiều vì sợ rằng, họ nghĩ mình muốn vòi vĩnh thêm tiền. Nhưng Hili đã không nên làm thế, Hili đã nên liên lạc với họ nhiều hơn,đã nên đến thăm họ, hay đã làm được một cái gì đó khác để tỏ lòng biết ơn thay vì cứ im lặng và tránh xa họ. Tự nhiên thấy buồn, thấy có lỗi.
    Ước mơ lớn nhất của Hili cũng chỉ giống mọi người thôi, lớn lên có công việc làm ổn định, giúp được nhiều người, và có một gia đình hạnh phúc.
    Thần tượng thì thường thay đổi nhanh lắm, lúc bé thần tượng người này, lớn lên thì thần tượng thay đổi theo từng ngày, đọc hay nghe được chuyện của bất cứ một ai đó, thấy nghị lực, tài năng của họ, và coi họ là thần tượng luôn àh. Có một người Hili luôn coi là thần tượng, và từ ngày đi du học thì Hili không hẳn coi Người là thần tượng, mà tự nhiên có cái gì đó đồng cảm, có gì đó thường hơi buồn và đau khi nghĩ về ông. Mọi người chắc không nghĩ đó là: chủ tịch Hồ Chí Minh.
    Kỉ niệm đáng nhớ nhất thời học sinh: chuyện đã kể ở "Ấu thơ trong tôi là" về ngày đâu tiên đi học ở một trường tiểu học ở Việt Trì.
    Sao lại nghĩ là 24 giờ nữa trái đất sụp đổ chứ? Có lẽ lúc đó Hili sợ lắm nhưng làm gì thì không rõ. Có lẽ là làm tất cả những gì có thể để nói chuyện được với bạn bè, gia đình, người thân. Kêu ca, kể khổ, hay khóc lóc gì cũng được. Lúc đó mà phải ngồi một mình im lặng thì phát điên lên mất.
    Món ăn Hili thích nhất: nhiều lắm, nhất là món Nem của Việt Nam mình, và tất cả các món Sushi của Nhật Bản.
    Hili hiện không có BF. Có cơ hội nào cho các bác "giai" box mình không??? Bố mẹ Hili nói "có thằng nào rước nó về thì may phước lắm, làm gì có mà chọn". Nếu bác nào trong box dám nhận Hili làm GF, Hili cảm tạ lắm lắm.
    Điều ghét nhất ở người khác phái: yếu đuối, nhu nhược. Điều thích nhất ở họ: Bản lĩnh trong công việc và sự chung thủy trong cuộc sống gia đình.
    5 từ miêu tả bản thân mình: cái này Hili xin nhờ mọi người miêu tả Hili hộ, những người đã gặp, đã là bạn thân, hay chỉ biết Hili qua mạng.
    Phải chọn một trong hai người: Hili nghĩ nếu người nào cho mình cảm giác an toàn và được che chở thì ắt mình sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Còn hi vọng một người đàn ông hiểu được mình, mình chưa nói gì đã biết hết, hình như đó là điều không được. Chẳng ai hiểu được đàn bà con gái muốn gì đâu Tereda ạh, vì bản thân mình đôi lúc còn chẳng hiểu mình muốn gì nữa là.
    Mười câu hỏi và mười câu trả lời như vậy là nhiều quá rồi. Hơn nữa mọi người trong box cũng hiểu khá rõ Hili rồi. Không nên phỏng vấn thêm nữa.
    Cảm ơn Tereda nhé! Tereda mạnh mẽ và có tài lắm! chúc Tereda sớm thành công và làm được những điều mình mong ước! Cũng chúc tất cả các thành viên box mình luôn vui vẻ, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống!

  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn mod Hili đã trả lời PHỎNG VẤN . Pà kon ơi ! Vào phỏng vấn mod Hili ác liệt đi chứ nhỉ? Mod whynot.. đâu roài , nhanh chân lên vào trả lời nốt 5 câu để em còn bình loạn các câu trả lời của mod nhé ? Mọi người vào đây trả lời PHỎNG VẤN - sau 1 thời gian sẽ trưng cầu zân ý xem ai trả lời PHỎNG VẤN hay nhất ? Sẽ có giải trao cho câu trả lời PHỎNG VẤN ấn tượng và hay nhất . Tất nhiên là cũng có giải này dành cho câu hỏi . Và giải thưởng sẽ vô cùng hấp dẫn - tất cả các mems của box PT sẽ vote tặng 5* để trao gải này ( rất mong mọi người hưởng ứng )!
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn mod Hili đã trả lời PHỎNG VẤN . Pà kon ơi ! Vào phỏng vấn mod Hili ác liệt đi chứ nhỉ? Mod whynot.. đâu roài , nhanh chân lên vào trả lời nốt 5 câu để em còn bình loạn các câu trả lời của mod nhé ? Mọi người vào đây trả lời PHỎNG VẤN - sau 1 thời gian sẽ trưng cầu zân ý xem ai trả lời PHỎNG VẤN hay nhất ? Sẽ có giải trao cho câu trả lời PHỎNG VẤN ấn tượng và hay nhất . Tất nhiên là cũng có giải này dành cho câu hỏi . Và giải thưởng sẽ vô cùng hấp dẫn - tất cả các mems của box PT sẽ vote tặng 5* để trao gải này ( rất mong mọi người hưởng ứng )!
  6. xuoidongthoigian

    xuoidongthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Được roài, bỏ cái từ mod của cô em đi nhá, từ lần sau anh sẽ vào box bằng nick này. Tiếp tục trả lời mấy câu hỏi của bé đây.
    1. Tình huốn ngượng nhất là khi ................ nhìn thấy bé teta trong ảnh (k tiết lộ lý do)

    2. Sợ nhất nước mắt fụ nữ
    3. Vừa xong vì ...... bị dính hơi cay của hoá chất
    4. Bản lĩnh + chân thành
    5. Thói quen xấu thì nhiều, nhưng gần đây là thói quen nhìn thấy bé teta xuất hiện là lại muốn coi cái kưa của bé nó như thía nào. Xem ra thì k có gì mới mẻ cả.
  7. xuoidongthoigian

    xuoidongthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Được roài, bỏ cái từ mod của cô em đi nhá, từ lần sau anh sẽ vào box bằng nick này. Tiếp tục trả lời mấy câu hỏi của bé đây.
    1. Tình huốn ngượng nhất là khi ................ nhìn thấy bé teta trong ảnh (k tiết lộ lý do)

    2. Sợ nhất nước mắt fụ nữ
    3. Vừa xong vì ...... bị dính hơi cay của hoá chất
    4. Bản lĩnh + chân thành
    5. Thói quen xấu thì nhiều, nhưng gần đây là thói quen nhìn thấy bé teta xuất hiện là lại muốn coi cái kưa của bé nó như thía nào. Xem ra thì k có gì mới mẻ cả.
  8. NguyenVanTeo

    NguyenVanTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hưởng ứng phong trào PHỎNG VẤN của PÁC Tereda, iem xin hỏi Sếp Hili mấy câu (không nhanh hết quota thời gian thì phí mất).
    1. Giả sử Sếp yêu chàng A nào đó đã được 5 năm, đang chuẩn bị mọi thứ để làm đám cưới. Thế rồi ... vâng đúng là thế rồi ...Sếp gặp chàng Z, chàng có tất cả những cái mà Sếp cần, có cả những thứ chàng A đang có, và có cả những thứ chàng A không có. Sếp bị rung động thật sự khi gặp Z, Sếp cảm thấy run rẩy như chưa bao giờ run, làm gì, nghĩ gì cũng thấy chàng Z ... và Sếp biết là sẽ không thể gặp được người nào như Z nữa nếu Sếp bỏ lỡ cơ hội này. Sếp sẽ làm gì? Tiếp tục cưới A or chia tay với A để đến với Z (mở ngoặc là Z cũng thích Sếp Hili)?
    2. Theo Sếp, yếu tố nào là quan trọng nhất để dẫn đến thành công ở mỗi con người? tại sao?
    3. Giả sử một ngày nào đó, Sếp thành đạt và cực kỳ giàu có, Sếp gặp một người ăn mày trên đường phố. Sếp có cho người ấy tiền không? Và nếu được nói với người ấy một câu, Sếp sẽ nói câu gì? Tại sao lại là câu ấy?
    4. Theo Sếp, yếu tố nào là quan trọng nhất dẫn đến thất bại ở mỗi con người? Tại sao lại là yếu tố ấy?
    Tạm thế đã nhỉ? Vẫn còn thời gian để hỏi Sếp Hili cơ mà!
  9. NguyenVanTeo

    NguyenVanTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hưởng ứng phong trào PHỎNG VẤN của PÁC Tereda, iem xin hỏi Sếp Hili mấy câu (không nhanh hết quota thời gian thì phí mất).
    1. Giả sử Sếp yêu chàng A nào đó đã được 5 năm, đang chuẩn bị mọi thứ để làm đám cưới. Thế rồi ... vâng đúng là thế rồi ...Sếp gặp chàng Z, chàng có tất cả những cái mà Sếp cần, có cả những thứ chàng A đang có, và có cả những thứ chàng A không có. Sếp bị rung động thật sự khi gặp Z, Sếp cảm thấy run rẩy như chưa bao giờ run, làm gì, nghĩ gì cũng thấy chàng Z ... và Sếp biết là sẽ không thể gặp được người nào như Z nữa nếu Sếp bỏ lỡ cơ hội này. Sếp sẽ làm gì? Tiếp tục cưới A or chia tay với A để đến với Z (mở ngoặc là Z cũng thích Sếp Hili)?
    2. Theo Sếp, yếu tố nào là quan trọng nhất để dẫn đến thành công ở mỗi con người? tại sao?
    3. Giả sử một ngày nào đó, Sếp thành đạt và cực kỳ giàu có, Sếp gặp một người ăn mày trên đường phố. Sếp có cho người ấy tiền không? Và nếu được nói với người ấy một câu, Sếp sẽ nói câu gì? Tại sao lại là câu ấy?
    4. Theo Sếp, yếu tố nào là quan trọng nhất dẫn đến thất bại ở mỗi con người? Tại sao lại là yếu tố ấy?
    Tạm thế đã nhỉ? Vẫn còn thời gian để hỏi Sếp Hili cơ mà!
  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Được roài, bỏ cái từ mod của cô em đi nhá, từ lần sau anh sẽ vào box bằng nick này. Tiếp tục trả lời mấy câu hỏi của bé đây.
    1. Tình huốn ngượng nhất là khi ................ nhìn thấy bé teta trong ảnh (k tiết lộ lý do)

    2. Sợ nhất nước mắt fụ nữ
    3. Vừa xong vì ...... bị dính hơi cay của hoá chất
    4. Bản lĩnh + chân thành
    5. Thói quen xấu thì nhiều, nhưng gần đây là thói quen nhìn thấy bé teta xuất hiện là lại muốn coi cái kưa của bé nó như thía nào. Xem ra thì k có gì mới mẻ cả.
    [/quote]
    Pác trai ơi ! Còn câu hỏi cuối cùng kìa pác Pác giả vờ quên à ? Kể ra cái tính đáng trí của pác nó cũng biết phát huy tác dụng đúng lúc đúng chỗ nhỉ ?
    Em sẽ bình loạn các câu trả lời của pác sau , nhưng mà hehhe , kế hoạch 5 năm của mình rất rất khá thi và đang tiến triển vô cùng tốt đẹp . ( "thuốc " bắt đầu ngấm và phát huy tác dụng rồi đây ) Trong 15 câu hỏi đưa ra pác đã tranh thủ nhắc tới Teta đến mức tối đa có thể ( Lâu rồi không gặp , nhớ đến mức chẳng biết làm gì cả ... chỉ muốn được nghe ai đó nhắc đến tên ng ta thôi cũng được .. nhưng chẳng ai nhắc cho nên chẹptự mình nhắc tên người ta vậy , hé hé - đấy là lí do tại sao liên tục kéo tên Teta vào bài trả lời PV của mình )
    Pác cũng chẳng phải nhớ cái kưa của em đâu - em đang chuẩn bị cho nó bắt đầu chiến dịch mới đây !!!!
    ----------------------------
    À , 1 lần nữa , pác nhớ câu hỏi cuối cùng nhé ! Cái câu hỏi bắt buộc ấy pác ạ ! ( )

Chia sẻ trang này