1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỎNG VẤN...Đã có 21 nhân vật được phỏng vấn - Mục lục trang 1 ^_^

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi tereda_2010, 13/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuoidongthoigian

    xuoidongthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Pác trai ơi ! Còn câu hỏi cuối cùng kìa pác Pác giả vờ quên à ? Kể ra cái tính đáng trí của pác nó cũng biết phát huy tác dụng đúng lúc đúng chỗ nhỉ ?
    Em sẽ bình loạn các câu trả lời của pác sau , nhưng mà hehhe , kế hoạch 5 năm của mình rất rất khá thi và đang tiến triển vô cùng tốt đẹp . ( "thuốc " bắt đầu ngấm và phát huy tác dụng rồi đây ) Trong 15 câu hỏi đưa ra pác đã tranh thủ nhắc tới Teta đến mức tối đa có thể ( Lâu rồi không gặp , nhớ đến mức chẳng biết làm gì cả ... chỉ muốn được nghe ai đó nhắc đến tên ng ta thôi cũng được .. nhưng chẳng ai nhắc cho nên chẹptự mình nhắc tên người ta vậy , hé hé - đấy là lí do tại sao liên tục kéo tên Teta vào bài trả lời PV của mình )
    Pác cũng chẳng phải nhớ cái kưa của em đâu - em đang chuẩn bị cho nó bắt đầu chiến dịch mới đây !!!!
    ----------------------------
    À , 1 lần nữa , pác nhớ câu hỏi cuối cùng nhé ! Cái câu hỏi bắt buộc ấy pác ạ ! ( )
    [/quote] Ừh quên, anh k có cố ý đâu mà vô tình k nhìn thấy câu hỏi đó của bẻ. Anh k có gwr gửi ảnh của bé cho ai cả, 100%, . Còn chuyện nhắc tên bé thì nhiều vấn đề lắm, bé có biết nguwời ta nhớ đến điều gì, nhớ đến ai đều có nguyên nhân. Hic, có 2 điểm chính, một là yêu thương, hai là ngược lại. Vậy bé biết anh nhắc đến tên bé nhiêu vì điểm gì mà đã vội kết luận, hehhe?
  2. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    À há , em thấy thuyết này của pác hơi bị ...khủng hoảng chút . Theo em thì người ta mà ghét ai ý , đã nói là " ghét như hắt nước đổ đi " mà , tất nhiên là sẽ chẳng hơi đâu mà nhắc đến . Còn nếu như là pác nói đúng thì... chẹp chẹp , hờ hờ , đừng nói với em là em là " trường hợp ngược lại " nhớ !
    Uhm , hôm nay là ngày cá mà chưa lừa được ai , hi vọng là từ h đến túi sẽ cải thiện được tình hình , hờ hờ
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    À há , em thấy thuyết này của pác hơi bị ...khủng hoảng chút . Theo em thì người ta mà ghét ai ý , đã nói là " ghét như hắt nước đổ đi " mà , tất nhiên là sẽ chẳng hơi đâu mà nhắc đến . Còn nếu như là pác nói đúng thì... chẹp chẹp , hờ hờ , đừng nói với em là em là " trường hợp ngược lại " nhớ !
    Uhm , hôm nay là ngày cá mà chưa lừa được ai , hi vọng là từ h đến túi sẽ cải thiện được tình hình , hờ hờ
  4. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Bác John làm khó nhau thế.
    Bác bảo Hili run như chưa bao giờ được run khi đứng trước chàng Z, sợ quá. Nhưng mà chắc cái cảm giác ấy "thích" lắm nhỉ? Hà hà hà, bác vẫn chả khác gì cả.
    Câu trả lời là: Go ahead with the wedding! Có một điều mà chàng Z không có: 5 năm yêu nhau. Đám cưới đã được chuẩn bị rồi, có phải trong phim đâu mà chạy trốn với chàng Z, sống một cuộc sống lãng mạn thần tiên được.
    Đối với người khác thì không biết thế nào, còn với Hili, yếu tố quan trọng nhất dẫn đến thành công là "nhiệt huyết". Khi Hili định làm một cái gì đó, những suy nghĩ về nó cứ sôi sục lên trong lòng, nhiều khi nghĩ là mình điên vì nghĩ về nó quá nhiều, dành cho nó quá nhiều thời gian, rồi thì tim và óc cứ loạn xạ cả lên chờ đợi kết quả của nó như thế nào. "Nhiệt tình" thì không hẳn, vì dường như cảm thấy máu trong mình chạy nhanh và mạnh hơn, ấy là khi Hili biết mình thực sự muốn làm việc này, và mình cố gắng hết sức để thành công.
    Cái suy nghĩ của những người giàu có là gặp người ăn mày mà không dừng lại cho tiền thì không xong, vì tất cả mọi người xung quanh đang nhìn vào mình. Hili nghĩ chắc là Hili sẽ dừng lại cho tiền, có thể cũng vì cái suy nghĩ ấy, có thể vì thấy người ta thực sự đáng thương. Còn Hili nghĩ là Hili sẽ không nói được với người ta câu nào đâu. Vì sao, vì thực tế là Hili chưa từng dừng lại hỏi chuyện người ăn mày bao giờ. Cũng không hiểu vì sao lại chưa từng.
    Yếu tố dẫn đến thất bại của mỗi người là "tự từ bỏ" (just give up). Họ không muốn thử làm vì sợ thất bại, thế là họ từ bỏ, không làm nữa, mà không làm thì cũng như trong thi cử, bỏ giấy trắng, chắc chắn điểm 0, làm gì còn có cơ hội điểm 1, điểm 2 hay là điểm 9, điểm 10.
  5. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Bác John làm khó nhau thế.
    Bác bảo Hili run như chưa bao giờ được run khi đứng trước chàng Z, sợ quá. Nhưng mà chắc cái cảm giác ấy "thích" lắm nhỉ? Hà hà hà, bác vẫn chả khác gì cả.
    Câu trả lời là: Go ahead with the wedding! Có một điều mà chàng Z không có: 5 năm yêu nhau. Đám cưới đã được chuẩn bị rồi, có phải trong phim đâu mà chạy trốn với chàng Z, sống một cuộc sống lãng mạn thần tiên được.
    Đối với người khác thì không biết thế nào, còn với Hili, yếu tố quan trọng nhất dẫn đến thành công là "nhiệt huyết". Khi Hili định làm một cái gì đó, những suy nghĩ về nó cứ sôi sục lên trong lòng, nhiều khi nghĩ là mình điên vì nghĩ về nó quá nhiều, dành cho nó quá nhiều thời gian, rồi thì tim và óc cứ loạn xạ cả lên chờ đợi kết quả của nó như thế nào. "Nhiệt tình" thì không hẳn, vì dường như cảm thấy máu trong mình chạy nhanh và mạnh hơn, ấy là khi Hili biết mình thực sự muốn làm việc này, và mình cố gắng hết sức để thành công.
    Cái suy nghĩ của những người giàu có là gặp người ăn mày mà không dừng lại cho tiền thì không xong, vì tất cả mọi người xung quanh đang nhìn vào mình. Hili nghĩ chắc là Hili sẽ dừng lại cho tiền, có thể cũng vì cái suy nghĩ ấy, có thể vì thấy người ta thực sự đáng thương. Còn Hili nghĩ là Hili sẽ không nói được với người ta câu nào đâu. Vì sao, vì thực tế là Hili chưa từng dừng lại hỏi chuyện người ăn mày bao giờ. Cũng không hiểu vì sao lại chưa từng.
    Yếu tố dẫn đến thất bại của mỗi người là "tự từ bỏ" (just give up). Họ không muốn thử làm vì sợ thất bại, thế là họ từ bỏ, không làm nữa, mà không làm thì cũng như trong thi cử, bỏ giấy trắng, chắc chắn điểm 0, làm gì còn có cơ hội điểm 1, điểm 2 hay là điểm 9, điểm 10.
  6. NguyenVanTeo

    NguyenVanTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa, còn nữa, Sếp chửa trả lời hết đâu !!!

  7. NguyenVanTeo

    NguyenVanTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa, còn nữa, Sếp chửa trả lời hết đâu !!!

  8. xuoidongthoigian

    xuoidongthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bác john thì vẫn là bác john, hik, đúng là tuổi càng cao sức càng cao. Chẳng chịu nhường anh em thanh niên tí nào. Em là em fục tinh thần kiên trì của bác, cố lên bác nhé, chiến đấu đến khi ra ngô ra khoai rồi báo tin vui cho em với nhé! Mà mục vui cười giờ bắng bóng bác roài, bác vào up nó lên đi cho em tham gia zới, hik, nhưng k có hưởng ứng được nhiều vì time em giờ cũng ít quá
  9. xuoidongthoigian

    xuoidongthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bác john thì vẫn là bác john, hik, đúng là tuổi càng cao sức càng cao. Chẳng chịu nhường anh em thanh niên tí nào. Em là em fục tinh thần kiên trì của bác, cố lên bác nhé, chiến đấu đến khi ra ngô ra khoai rồi báo tin vui cho em với nhé! Mà mục vui cười giờ bắng bóng bác roài, bác vào up nó lên đi cho em tham gia zới, hik, nhưng k có hưởng ứng được nhiều vì time em giờ cũng ít quá
  10. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi,chuyển sang phỏng vấn người khác đi ạ,em thấy "quần" tereda như thế là được rồi,để phỏng vấn em ấy trong 1 chương trình "Người đương thời" khác.Trong box ta còn nhiều nhân tài lắm,vì vậy hãy dành thời gian cho chị Tạ Bích Loan phỏng vấn những tấm gương tiêu biểu khác trong công cuộc xây dựng,bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ đổi mới.

Chia sẻ trang này