1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỎNG VẤN...Đã có 21 nhân vật được phỏng vấn - Mục lục trang 1 ^_^

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi tereda_2010, 13/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Bác không hiê?u ý cu?a cháu SS, ko biết cháu có ý gi?, hay la? tại vi? bác nói: CHĂ?NG CÓ CA?M GIÁC GI?, CHƯA GẶP MẶT ma? cháu nói thế. Ma? bác nói thật, câu ho?i đó khó quá vi? bác chưa biết cháu nên ko biết tra? lơ?i thế na?o ca?, nếu có gi? thông ca?m cho bác nhé.
  2. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Chưa gi? ma? cươ?i đến híp hết ca? mắt thế rô?i, khuôn mặt cháu thế ma? híp mắt thi? xấu lắm chă?ng ra cái gi? ca?.
    Bác nói lại, xinh đẹp va? lắm mô?m la? hai chuyện hoa?n toa?n khác nhau, nếu cháu chịu khó thay đô?i tính cách một tý nưfa thi? có lef co?n rất nhiê?u ngươ?i ĐÔ? vi? cháu đấy. Nhưng yêu gi? thi? yêu nhưng cufng pha?i cố gắng thi tốt nghiệp tốt nhé, chúc cháu đạt được ước mơ cu?a mi?nh, vạn vạn tha?nh công ........
  3. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Chưa gi? ma? cươ?i đến híp hết ca? mắt thế rô?i, khuôn mặt cháu thế ma? híp mắt thi? xấu lắm chă?ng ra cái gi? ca?.
    Bác nói lại, xinh đẹp va? lắm mô?m la? hai chuyện hoa?n toa?n khác nhau, nếu cháu chịu khó thay đô?i tính cách một tý nưfa thi? có lef co?n rất nhiê?u ngươ?i ĐÔ? vi? cháu đấy. Nhưng yêu gi? thi? yêu nhưng cufng pha?i cố gắng thi tốt nghiệp tốt nhé, chúc cháu đạt được ước mơ cu?a mi?nh, vạn vạn tha?nh công ........
  4. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Bác yên tâm, chú ấy có sợ thì sợ người khác chứ chẳng fải sợ em. Kakaka, tính đến đây là chú ấy đang sợ roài đấy. Cái vụ bác nhắc đến oánh tiết canh tự nhiên thấy thèm quá, nhưng độ này gà vịt cúm nhiều, nên món đó cũng k thịnh lắm. Mấy cái vụ cắt gân lột da em cũng từng làm nhiều roài, món chả ếch cũng ngon lắm đó bác, khi nào về vn tới quê em chơi em mời bác nhé.
  5. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Bác yên tâm, chú ấy có sợ thì sợ người khác chứ chẳng fải sợ em. Kakaka, tính đến đây là chú ấy đang sợ roài đấy. Cái vụ bác nhắc đến oánh tiết canh tự nhiên thấy thèm quá, nhưng độ này gà vịt cúm nhiều, nên món đó cũng k thịnh lắm. Mấy cái vụ cắt gân lột da em cũng từng làm nhiều roài, món chả ếch cũng ngon lắm đó bác, khi nào về vn tới quê em chơi em mời bác nhé.
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ối giời , lại thêm 1 sự hiểu nhầm tai hại . Bác chàng cò nai oai , cháu k có ý nói bác đâu . Cháu kêu " Ối giời ơi là giời " là vì bài của người khác cơ , hơ hơ hơ...
    Mà bác lói cháu mí để ý , hừ , sao thế nhỉ ? Sao bác lại bẩu là chả có cảm nghĩ gì về cháu là sao nhể ? Hơ , huhuhu , tủi thân quá đi mất thôi ! Mờ cháu tưởng nần trước trong topic của chú John nhà cháu bác chẳng nhờ chú cháu mối lái cho bác với nại...với nại....cháu còn giề . Thế mà bảo là chẳng có cảm nghĩ gì về cháu , thế mới đau cháu chứ ! Tình hình này bác về VN k có quẩy với trà đá đâu , chí có quẩy Ngó và trà Ngó thoai
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ối giời , lại thêm 1 sự hiểu nhầm tai hại . Bác chàng cò nai oai , cháu k có ý nói bác đâu . Cháu kêu " Ối giời ơi là giời " là vì bài của người khác cơ , hơ hơ hơ...
    Mà bác lói cháu mí để ý , hừ , sao thế nhỉ ? Sao bác lại bẩu là chả có cảm nghĩ gì về cháu là sao nhể ? Hơ , huhuhu , tủi thân quá đi mất thôi ! Mờ cháu tưởng nần trước trong topic của chú John nhà cháu bác chẳng nhờ chú cháu mối lái cho bác với nại...với nại....cháu còn giề . Thế mà bảo là chẳng có cảm nghĩ gì về cháu , thế mới đau cháu chứ ! Tình hình này bác về VN k có quẩy với trà đá đâu , chí có quẩy Ngó và trà Ngó thoai
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hứt hứt hứt ... Ôi , ôi , đau khổ quá , buồn đau quá , bi thương quá , thê thảm quá , pác ấy lại chê mình nữa rồi ... Muốn khóc quá , muốn khóc quá , muốn khóc quá.....Em khóc đây ... Em chuẩn bị khóc đây .... ( Ơ , chẳng ai thèm động lòng à ? - quyết tâm dành nước mắt cho việc khác ..)
    @changconai : Nếu pác có thấy sự thực nó là như thế thì cũng fải động viên , an ủi em một câu chứ ? Sao lại nỡ ... nói ra sự thật phũ phàng , ko sợ em trong fút cùng quẫn sẽ thắt cổ chân / đập đầu vào gối bông mà tự tử sao ?
  9. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hứt hứt hứt ... Ôi , ôi , đau khổ quá , buồn đau quá , bi thương quá , thê thảm quá , pác ấy lại chê mình nữa rồi ... Muốn khóc quá , muốn khóc quá , muốn khóc quá.....Em khóc đây ... Em chuẩn bị khóc đây .... ( Ơ , chẳng ai thèm động lòng à ? - quyết tâm dành nước mắt cho việc khác ..)
    @changconai : Nếu pác có thấy sự thực nó là như thế thì cũng fải động viên , an ủi em một câu chứ ? Sao lại nỡ ... nói ra sự thật phũ phàng , ko sợ em trong fút cùng quẫn sẽ thắt cổ chân / đập đầu vào gối bông mà tự tử sao ?
  10. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Khà khà khà, tình hình này thật là nghiêm trọng rồi đây, bác lại nói thật cho cháu nghe nhé, bác thích nhất là khi con gái tự ái, vì khi đó trông họ đáng yêu hơn nhiều, luống quống lên trông hay lắm.
    Bác không nghĩ cháu lại còn có tật hay khóc nhè nữa, đúng là nhiều tài thì lắm tật, bác thì khác, bác không thích nịnh khéo người ta đâu vì bác biết cháu có nhiều ngưòi nịnh rồi, nhiều người khen nữa,
    Nếu thực sự cháu muốn chết thế thì bác cũng không can đâu, con người sinh ra đã khó, lớn lên đã là một kỳ tích và công sức của cha mẹ, nếu chết dễ dàng thế thì đơn giản quá.
    Mà bác thấy khi con gái khóc trông họ đáng yêu hơn nhiều, do vậy khi thấy con gái khóc bác thường bảo hãy khóc nữa đi, khóc nhiều vào để bác còn được xem.

Chia sẻ trang này