1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỎNG VẤN...Đã có 21 nhân vật được phỏng vấn - Mục lục trang 1 ^_^

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi tereda_2010, 13/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    1. Theo bác thì khó khăn lớn nhất của sinh viên nơi đất khách quê người là phải sống nơi đất khách quê người. Cách giải quyết theo kinh nghiệm của bản thân là làm thế nào để không phải sống nơi đất khách quê người nữa.
    2. ước mơ nho nhỏ trong tương lai gần là đi du lịch Châu Âu vào mùa hè tới. Còn ước mơ to to hiện tại chưa có.
    3. Ừ có thể là bị ảnh hưởng thật, nhưng tính cách của PQ như thế nào tớ cũng ko biết.
    4. Hờ em đánh giá bác cao quá, bác ko tài giỏi thế đâu, thường phải mất vài ngày bác mới cưa được cổ tay của một em, còn cổ chân thì lâu hơn nhiều.
    Còn chuyện thất bại ai mà chẳng có, cảm giác lúc đó là vừa đau vừa xót vừa mệt mỏi còn than thân trách phận thì ko bao giờ, kháng chiến có thể kéo dài năm năm 10 năm hoặc là lâu hơn nữa, Hà Nội Hải Phòng và một số thành phố khác có thể bị tàn phá nhưng mà tớ vẫn quyết ko sờn.
    5. Hờ hờ tớ là người thực tế lắm, có chuyện gì ngượng thì cố mà sửa chữa ngày lúc ấy chứ còn mơ mộng một chuyện hão huyền là đất nứt ra để chui xuống thì không bao giờ.
  2. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua " anh giai " có bị làm sao không ? Sao trả lời cứ lung tung , linh tinh . lình tình thế hử " anh giai " ?
    Câu 1 thì chuối sờ chuối ko tả nổi .
    Câu 5 thì lạc đề : Em bảo " anh giai " kể tình huống " anh giai " thấy xấu hổ đến mức muốn đất nứt ra để chui xuống cơ mà ( anh muốn là một chuyện nhé - còn đất có nứt ko lại là 1 chuyện khác ) . Bảo kể thì cứ kể đi lại còn đánh trống lảng ... Hờ hờ , lại còn cái điệu cười " Hị hị " khi trả nhời PV của pác whynot... nưa chứ . Trần đời ai oán em chưa thấy ai có cái điệu cười như thế ... Khục khục ...
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua " anh giai " có bị làm sao không ? Sao trả lời cứ lung tung , linh tinh . lình tình thế hử " anh giai " ?
    Câu 1 thì chuối sờ chuối ko tả nổi .
    Câu 5 thì lạc đề : Em bảo " anh giai " kể tình huống " anh giai " thấy xấu hổ đến mức muốn đất nứt ra để chui xuống cơ mà ( anh muốn là một chuyện nhé - còn đất có nứt ko lại là 1 chuyện khác ) . Bảo kể thì cứ kể đi lại còn đánh trống lảng ... Hờ hờ , lại còn cái điệu cười " Hị hị " khi trả nhời PV của pác whynot... nưa chứ . Trần đời ai oán em chưa thấy ai có cái điệu cười như thế ... Khục khục ...
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Thanks anh link " iêu giấu " đã change cái title của topic , cái nick ac/dc đập vào mắt em => ko thể ko vào bon chen....
    Kính gởi......anh teacher ( chả bít gọi pác lày thế lào cho fải nhẽ , khổ ! ) . Cho fép SS ( của teacher ) hỏi teacher ( của SS ) vài câu hỏi nho nhỏ nhá !
    1, Teacher of SS ( TOS - ký hiệu riêng của teacher của SS và SS của teacher , hik ) cũng thích thơ của LQVũ giống SS fải k nào ? Vậy bài thơ nào của him mà TOS thích nhất ? Pa-tre-mu ? Và.....yêu cầu TOS....type nó ra đây
    2, Ngoài....cam ra , thì TOS còn....thích măm cái giề nữa lào ? ( Để khi nào TOS sắp về nước , SOT - SS of teacher - còn biết đường chuẩn bị ) ( àh , nhưng chỉ là hoa quả hoặc đồ ăn vặt thui nhá )
    3, Nếu cho TOS 1 điều ước ( 1 thôi nhá , cấm chơi kiểu ước có 1000điều ước ) , TOS sẽ ước gì nào ?
    4, TOS có làm thơ fải k nào ? Bài thơ đầu tiên mà TOS làm là bài giề ? ( tất nhiên kèm yêu cầu fải type nó ra đây , keke )
    5, TOS có up 1 cái hình....toàn các món ăn , chậc chậc , món ăn ưa thích của TOS là gì ? Món đầu tiên mà TOS...tự chế biến được là món giề ? Nó có...kinh khủng lém k ?
    6, TOS dự định...mấy năm nữa có....baby ? TOS có thích.....baby mờ...sinh đôi k ?
    7, TOS thích....hát ko ? Bài mà TOS hay...nghêu ngao lúc 1 mình ?
    8, Thoai , tha cho TOS , hỏi thêm câu này nữa thoai , hồi còn học CHV , TOS...có ấn tượng với ai nhất ? ( các thầy cô trong BGH - các thầy cô trong trường - bạn bè - các bác bảo vệ.....) and pa-tre-mu ???
    Báo cáo hết !

  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Thanks anh link " iêu giấu " đã change cái title của topic , cái nick ac/dc đập vào mắt em => ko thể ko vào bon chen....
    Kính gởi......anh teacher ( chả bít gọi pác lày thế lào cho fải nhẽ , khổ ! ) . Cho fép SS ( của teacher ) hỏi teacher ( của SS ) vài câu hỏi nho nhỏ nhá !
    1, Teacher of SS ( TOS - ký hiệu riêng của teacher của SS và SS của teacher , hik ) cũng thích thơ của LQVũ giống SS fải k nào ? Vậy bài thơ nào của him mà TOS thích nhất ? Pa-tre-mu ? Và.....yêu cầu TOS....type nó ra đây
    2, Ngoài....cam ra , thì TOS còn....thích măm cái giề nữa lào ? ( Để khi nào TOS sắp về nước , SOT - SS of teacher - còn biết đường chuẩn bị ) ( àh , nhưng chỉ là hoa quả hoặc đồ ăn vặt thui nhá )
    3, Nếu cho TOS 1 điều ước ( 1 thôi nhá , cấm chơi kiểu ước có 1000điều ước ) , TOS sẽ ước gì nào ?
    4, TOS có làm thơ fải k nào ? Bài thơ đầu tiên mà TOS làm là bài giề ? ( tất nhiên kèm yêu cầu fải type nó ra đây , keke )
    5, TOS có up 1 cái hình....toàn các món ăn , chậc chậc , món ăn ưa thích của TOS là gì ? Món đầu tiên mà TOS...tự chế biến được là món giề ? Nó có...kinh khủng lém k ?
    6, TOS dự định...mấy năm nữa có....baby ? TOS có thích.....baby mờ...sinh đôi k ?
    7, TOS thích....hát ko ? Bài mà TOS hay...nghêu ngao lúc 1 mình ?
    8, Thoai , tha cho TOS , hỏi thêm câu này nữa thoai , hồi còn học CHV , TOS...có ấn tượng với ai nhất ? ( các thầy cô trong BGH - các thầy cô trong trường - bạn bè - các bác bảo vệ.....) and pa-tre-mu ???
    Báo cáo hết !

  6. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đừng gọi anh là teacher, gọi là anh thôi cho nó trẻ . Với cả viết tắt là TOS thế người ta đọc thành TOSS nó cũng dở.
    1. Thơ của LQV thì anh thích nhiều lắm, mà thực ra mảng thơ anh thích là nói về xã hội, về lịch sử thôi. Nhưng nói chuyện thơ với gái mà lại lôi mảng thơ đó ra thì một là hâm, hai là hấp mà anh ko thuộc hai dạng đó( hi vọng thế) vì vậy là anh thích nhất bài Lá thu. Đây bài đó đây:
    Lá thu
    Quán cà phê dưới gầm xe lửa
    Hạt mưa đen rơi trên ô kính vỡ
    Ngón tay dài trong bóng tối run run
    Lá đầu thu xao xác bên đường
    Trời chuyển gió sắp quay cuồng bão lớn
    Điều tôi nói phải chăng là quá muộn
    Em u buồn em có nhận hay không
    Em gầy như huệ trắng xanh
    Ngọn lửa nhỏ giữa hai vực thẳm
    Em tê dại em âm thầm kiêu hãnh
    Em cô đơn như biển lạ lùng ơi
    Đi tìm nhau suốt đời
    Sao bây giờ mới gặp
    Khi mặt đất mênh mông đầy biến loạn
    Khi bước chân lầm lạc
    Khi con người giết nhau
    Những lá thư không biết gửi về đâu
    Những hải cảng không có tàu cặp bến
    Quen thất vọng tôi hồ nghi mọi chuyện
    Tìm trong mắt em náo động những chân trời
    Ngõ phố dài hôm ấy mưa rơi
    Đã xa vắng trên mặt đường ướt lạnh
    Tóc em rối và áo em đỏ thắm
    Những bức tranh nổi gió ở trên tường
    Hoa cúc vàng nỗi nhớ của hoàng hôn
    Những dãy phố những con thuyền phiêu bạt
    Những người con gái con trai im lặng
    Mắt mở to trong nắng thẳm mong chờ
    Thế giới xanh xao những sự thật gầy gò
    Em đã đập vỡ ra từng mảnh
    Giấu sôi sục trong những đường nét lạnh
    Em đi tìm thế giới của riêng em
    Tình yêu và nỗi khổ của riêng em
    Niềm tin lớn giữa cuộc đời vô lý
    Nghĩ về em bao buổi chiều lặng lẽ
    Tìm trong em bao khát vọng không ngờ
    Môi tôi run những lời nói dại khờ
    Em ẩn hiện sao còn xa lạ thế
    Tôi ảo tưởng quá nhiều ư có lẽ
    Em cần gì gió lốc của đời tôi
    Mai em đi mùa hạ cũng qua rồi
    Tôi ở lại một mình trên phố vắng
    Hoa cúc rồi chiều xuân nào tôi đến
    Chẳng gặp em chỉ màu hoa vàng rực
    Đêm nay về đốt lửa giữa hồn tôi
    Đêm phòng không tiếng nổ vỡ khắp trời
    Thời đau khổ chung quanh đều đổ nát
    Nỗi cô đơn đen ngòm như miệng vực
    Tôi muốn đi tới đích cùng em
    Tôi phải đi tới đích cùng em
    Lòng tôi như buổi sớm vẫn nguyên lành
    Em nhận lấy em đừng e ngại mãi
    Tôi tan nát kinh hoàng sợ hãi
    Em cô đơn rồ dại của tôi ơi
    1972
    Sao mà thích? Vì đơn giản đó nó thấy gần với mình, có nhiều hình tượng thơ đẹp. Bài thơ này như là một bức tranh theo trường phái ấn tượng ấy: Ngón tay dài trong bóng tối run run. hay là: Những bức tranh nổi gió ở trên tường. Có cả hình tượng hoa cúc vàng, như XQ, LQV hay viết về hoa cúc vàng, có điều hình như màu vàng với ông ấy không giống màu vàng của XQ, nó ám ảnh và tang tóc. Còn vì sao nó gần với anh à, vì hai câu cuối.
    2. A, đúng vào sở năng sở trường của mình rồi, thực ra bên này ăn cam nhiều là do cam rẻ chứ tớ là tớ thích nhiều thứ khác lắm, dưa hấu, dưa bở (ko phải là bở kiểu kia đâu nhé),... trời có kể cả ngày cũng ko hết các loại dưa :D. Cám ơn em đã có nhời, được SS mời là quí rồi, quan trọng gì nhiều hay ít.
    3. Tạm thời thì anh chưa biết ước gì thật, nếu mà có thể để dành được thì anh sẽ để dành nhá.
    4. Hị hị, ngại quá bài thơ đầu tiên tớ làm là dành cho tình yêu đầu tiên, hồi lớp 3. Em nó hồi đấy cũng lớn rồi, hình như là lớp 1 lớp 2 gì đó(cầu mong em luôn được bình yên bên người). Thơ cũng trẻ con lắm nhưng được cái thật.
    Hôm nay bé tới trường
    (ảnh hưởng của cái bài gì mà mẹ dắt tay từng bước... :D )
    Trời vẫn còn mơ sương
    Lấm tấm trên đầu bé
    Như những giọt kim cương
    (hồi đó cứ tranh cãi mãi với bố về câu này, bố tớ học cơ khí nên quan niệm ko có giọt kim cương, chỉ có hạt kim cương thôi, nhưng mà thơ tán gái nó phải khác bố yêu quí ạ).
    Bé vừa đi vừa hát
    Như chim hót líu lo
    Ông mặt trời bừng giấc
    Toả muôn tia nắng vàng.
    Mấy câu sau cho anh nợ nhé, giờ phải đi đá bóng :D.
  7. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đừng gọi anh là teacher, gọi là anh thôi cho nó trẻ . Với cả viết tắt là TOS thế người ta đọc thành TOSS nó cũng dở.
    1. Thơ của LQV thì anh thích nhiều lắm, mà thực ra mảng thơ anh thích là nói về xã hội, về lịch sử thôi. Nhưng nói chuyện thơ với gái mà lại lôi mảng thơ đó ra thì một là hâm, hai là hấp mà anh ko thuộc hai dạng đó( hi vọng thế) vì vậy là anh thích nhất bài Lá thu. Đây bài đó đây:
    Lá thu
    Quán cà phê dưới gầm xe lửa
    Hạt mưa đen rơi trên ô kính vỡ
    Ngón tay dài trong bóng tối run run
    Lá đầu thu xao xác bên đường
    Trời chuyển gió sắp quay cuồng bão lớn
    Điều tôi nói phải chăng là quá muộn
    Em u buồn em có nhận hay không
    Em gầy như huệ trắng xanh
    Ngọn lửa nhỏ giữa hai vực thẳm
    Em tê dại em âm thầm kiêu hãnh
    Em cô đơn như biển lạ lùng ơi
    Đi tìm nhau suốt đời
    Sao bây giờ mới gặp
    Khi mặt đất mênh mông đầy biến loạn
    Khi bước chân lầm lạc
    Khi con người giết nhau
    Những lá thư không biết gửi về đâu
    Những hải cảng không có tàu cặp bến
    Quen thất vọng tôi hồ nghi mọi chuyện
    Tìm trong mắt em náo động những chân trời
    Ngõ phố dài hôm ấy mưa rơi
    Đã xa vắng trên mặt đường ướt lạnh
    Tóc em rối và áo em đỏ thắm
    Những bức tranh nổi gió ở trên tường
    Hoa cúc vàng nỗi nhớ của hoàng hôn
    Những dãy phố những con thuyền phiêu bạt
    Những người con gái con trai im lặng
    Mắt mở to trong nắng thẳm mong chờ
    Thế giới xanh xao những sự thật gầy gò
    Em đã đập vỡ ra từng mảnh
    Giấu sôi sục trong những đường nét lạnh
    Em đi tìm thế giới của riêng em
    Tình yêu và nỗi khổ của riêng em
    Niềm tin lớn giữa cuộc đời vô lý
    Nghĩ về em bao buổi chiều lặng lẽ
    Tìm trong em bao khát vọng không ngờ
    Môi tôi run những lời nói dại khờ
    Em ẩn hiện sao còn xa lạ thế
    Tôi ảo tưởng quá nhiều ư có lẽ
    Em cần gì gió lốc của đời tôi
    Mai em đi mùa hạ cũng qua rồi
    Tôi ở lại một mình trên phố vắng
    Hoa cúc rồi chiều xuân nào tôi đến
    Chẳng gặp em chỉ màu hoa vàng rực
    Đêm nay về đốt lửa giữa hồn tôi
    Đêm phòng không tiếng nổ vỡ khắp trời
    Thời đau khổ chung quanh đều đổ nát
    Nỗi cô đơn đen ngòm như miệng vực
    Tôi muốn đi tới đích cùng em
    Tôi phải đi tới đích cùng em
    Lòng tôi như buổi sớm vẫn nguyên lành
    Em nhận lấy em đừng e ngại mãi
    Tôi tan nát kinh hoàng sợ hãi
    Em cô đơn rồ dại của tôi ơi
    1972
    Sao mà thích? Vì đơn giản đó nó thấy gần với mình, có nhiều hình tượng thơ đẹp. Bài thơ này như là một bức tranh theo trường phái ấn tượng ấy: Ngón tay dài trong bóng tối run run. hay là: Những bức tranh nổi gió ở trên tường. Có cả hình tượng hoa cúc vàng, như XQ, LQV hay viết về hoa cúc vàng, có điều hình như màu vàng với ông ấy không giống màu vàng của XQ, nó ám ảnh và tang tóc. Còn vì sao nó gần với anh à, vì hai câu cuối.
    2. A, đúng vào sở năng sở trường của mình rồi, thực ra bên này ăn cam nhiều là do cam rẻ chứ tớ là tớ thích nhiều thứ khác lắm, dưa hấu, dưa bở (ko phải là bở kiểu kia đâu nhé),... trời có kể cả ngày cũng ko hết các loại dưa :D. Cám ơn em đã có nhời, được SS mời là quí rồi, quan trọng gì nhiều hay ít.
    3. Tạm thời thì anh chưa biết ước gì thật, nếu mà có thể để dành được thì anh sẽ để dành nhá.
    4. Hị hị, ngại quá bài thơ đầu tiên tớ làm là dành cho tình yêu đầu tiên, hồi lớp 3. Em nó hồi đấy cũng lớn rồi, hình như là lớp 1 lớp 2 gì đó(cầu mong em luôn được bình yên bên người). Thơ cũng trẻ con lắm nhưng được cái thật.
    Hôm nay bé tới trường
    (ảnh hưởng của cái bài gì mà mẹ dắt tay từng bước... :D )
    Trời vẫn còn mơ sương
    Lấm tấm trên đầu bé
    Như những giọt kim cương
    (hồi đó cứ tranh cãi mãi với bố về câu này, bố tớ học cơ khí nên quan niệm ko có giọt kim cương, chỉ có hạt kim cương thôi, nhưng mà thơ tán gái nó phải khác bố yêu quí ạ).
    Bé vừa đi vừa hát
    Như chim hót líu lo
    Ông mặt trời bừng giấc
    Toả muôn tia nắng vàng.
    Mấy câu sau cho anh nợ nhé, giờ phải đi đá bóng :D.
  8. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bọn em vừa thắng bọn Mianma các bác ạ và đoạt chức vô địch, giải vô địch gồm có 6 đội :D. Đá mệt phết.
    Trả lời tiếp em SS nhé.
    Sở trường nấu nướng của tớ là chân giò luộc, nhanh gọn thơm ngon mát bổ. Hồi ở nhà tớ rán đậu tài cực, cái nào cái ấy vàng ươm, nhưng tiếc là sang đây ko có đậu để thể hiện trình.
    Cái vụ baby thì cho anh xin miễn, mới có 23 cái xuân xanh mà đã nghĩ đến baby có mà già trước tuổi mất, nghĩ đến làm sao để có baby cũng đủ mệt rồi :D. À nhân tiện nhắn chị Blue_bell vừa rồi đám cưới vui ko ạ(hờ hờ mình hỏi quá thừa), chẳng thấy chị nói gì. Không biết định bao giờ sẽ có baby :D.
    Không biết em SS có biết thông tin mật gì về anh ko mà toàn nói đến cái sở trường của mình thế nhỉ. Khoản hát hò mình hơi bị thích, mơ ước sau này là xây được một cái biệt thự có phòng hát Karaoke riêng, nếu dư dả thì có cả tiếp viên riêng luôn :D. Còn bài hát nghêu ngao lúc một mình thì thay đổi tuỳ theo thời gian, không gian và nhưng cái gian khác :D. Bài tủ là trái tim bên lề, nhưng bài hát đã đưa anh lên đỉnh cao của sự nghiệp, cát xê tăng vòn vọt là bài Mơ về nơi xa lắm.
    Ấn tượng thì nhiều lắm, ấn tượng tốt cũng có , xấu cũng nhiều. Ghét ông thầy dạy thể dục( ko biết giờ đã lấy được vợ chưa), năm lớp 12 cướp ko của bọn anh chức vô địch. Nhớ khu kí túc xá nhà cấp 4, giường tầng, nửa đêm chuột đã bóng trên trần nhà và bò qua người, có thằng còn bị nó làm cho miếng ở chân. Nhớ cái bể nước công cộng, phải đi tắm ban đêm để nhìn nước đỡ thấy kinh :D. Nhớ những suất cơm KTX với món sở trường là xào dưa khú với vài miếng thịt mỡ, ôi còn nhiều lắm, bao giờ có dịp anh em mình sẽ thủ thỉ tâm sự.
  9. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bọn em vừa thắng bọn Mianma các bác ạ và đoạt chức vô địch, giải vô địch gồm có 6 đội :D. Đá mệt phết.
    Trả lời tiếp em SS nhé.
    Sở trường nấu nướng của tớ là chân giò luộc, nhanh gọn thơm ngon mát bổ. Hồi ở nhà tớ rán đậu tài cực, cái nào cái ấy vàng ươm, nhưng tiếc là sang đây ko có đậu để thể hiện trình.
    Cái vụ baby thì cho anh xin miễn, mới có 23 cái xuân xanh mà đã nghĩ đến baby có mà già trước tuổi mất, nghĩ đến làm sao để có baby cũng đủ mệt rồi :D. À nhân tiện nhắn chị Blue_bell vừa rồi đám cưới vui ko ạ(hờ hờ mình hỏi quá thừa), chẳng thấy chị nói gì. Không biết định bao giờ sẽ có baby :D.
    Không biết em SS có biết thông tin mật gì về anh ko mà toàn nói đến cái sở trường của mình thế nhỉ. Khoản hát hò mình hơi bị thích, mơ ước sau này là xây được một cái biệt thự có phòng hát Karaoke riêng, nếu dư dả thì có cả tiếp viên riêng luôn :D. Còn bài hát nghêu ngao lúc một mình thì thay đổi tuỳ theo thời gian, không gian và nhưng cái gian khác :D. Bài tủ là trái tim bên lề, nhưng bài hát đã đưa anh lên đỉnh cao của sự nghiệp, cát xê tăng vòn vọt là bài Mơ về nơi xa lắm.
    Ấn tượng thì nhiều lắm, ấn tượng tốt cũng có , xấu cũng nhiều. Ghét ông thầy dạy thể dục( ko biết giờ đã lấy được vợ chưa), năm lớp 12 cướp ko của bọn anh chức vô địch. Nhớ khu kí túc xá nhà cấp 4, giường tầng, nửa đêm chuột đã bóng trên trần nhà và bò qua người, có thằng còn bị nó làm cho miếng ở chân. Nhớ cái bể nước công cộng, phải đi tắm ban đêm để nhìn nước đỡ thấy kinh :D. Nhớ những suất cơm KTX với món sở trường là xào dưa khú với vài miếng thịt mỡ, ôi còn nhiều lắm, bao giờ có dịp anh em mình sẽ thủ thỉ tâm sự.
  10. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin bâu xâu vào hỏi chuyện bác vài câu.
    Theo bác thì :
    1. nick nào nghe chói lói nhất box?
    2.nick nào nghe đói khổ nhất box?
    3. nick nào nghe mù mịt nhất box?
    4. nick nào nghe tươi mát nhất box?
    5. nick nào nghe huyênh hoang nhất box?
    6. nick nào nghe run rẩy nhất box?
    7. nick nào nghe nặng tinh thần trách nhiệm nhất box?
    Đây là những câu hỏi của thành viên Blue_bell,không phải là của em.Chẳng thấy ai trả lời cả nên em copy rồi paste ra đây,phỏng vấn bác tí chút.

Chia sẻ trang này