1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỎNG VẤN...Đã có 21 nhân vật được phỏng vấn - Mục lục trang 1 ^_^

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi tereda_2010, 13/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin bâu xâu vào hỏi chuyện bác vài câu.
    Theo bác thì :
    1. nick nào nghe chói lói nhất box?
    2.nick nào nghe đói khổ nhất box?
    3. nick nào nghe mù mịt nhất box?
    4. nick nào nghe tươi mát nhất box?
    5. nick nào nghe huyênh hoang nhất box?
    6. nick nào nghe run rẩy nhất box?
    7. nick nào nghe nặng tinh thần trách nhiệm nhất box?
    Đây là những câu hỏi của thành viên Blue_bell,không phải là của em.Chẳng thấy ai trả lời cả nên em copy rồi paste ra đây,phỏng vấn bác tí chút.
  2. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chị Blue_bell ra câu ho?i khó quá em chă?ng tra? lơ?i hết được, thôi thi? đựoc câu na?y hay câu ấy:
    1. Cái na?y la? cu?a xếp hili rô?i
    2.Cái na?y chắc la? cu?a xếp why not money
    3. Cái na?y thi? em chịu, có thê? la? cu?a một xếp khác, dạ có pha?i la? bí chô?ng không ạ, bí chô?ng thi? tương lai mu? mịt la? pha?i :D.
    4. Em không hiê?u tươi mát theo nghifa na?o, nhưng cứ theo pha?n xạ có điê?u kiện cu?a em thi? chắc la? nick cu?a bác link_kotex đấy ạ.
    5. Cái na?y rof la? cu?a Blue_bell rô?i, chuông thi? dif nhiên kêu pha?i to
    6. Em chịu
    7. Cái na?y em cufng chịu luôn.
  3. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chị Blue_bell ra câu ho?i khó quá em chă?ng tra? lơ?i hết được, thôi thi? đựoc câu na?y hay câu ấy:
    1. Cái na?y la? cu?a xếp hili rô?i
    2.Cái na?y chắc la? cu?a xếp why not money
    3. Cái na?y thi? em chịu, có thê? la? cu?a một xếp khác, dạ có pha?i la? bí chô?ng không ạ, bí chô?ng thi? tương lai mu? mịt la? pha?i :D.
    4. Em không hiê?u tươi mát theo nghifa na?o, nhưng cứ theo pha?n xạ có điê?u kiện cu?a em thi? chắc la? nick cu?a bác link_kotex đấy ạ.
    5. Cái na?y rof la? cu?a Blue_bell rô?i, chuông thi? dif nhiên kêu pha?i to
    6. Em chịu
    7. Cái na?y em cufng chịu luôn.
  4. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Nick của em cực kỳ trong sĂng thế mĂ bĂc lại bảo lĂ phản xạ cĂ 'iều ki?n thĂ nick em tươi mĂt nhất,may lĂ khĂng hifu tươi mĂt theo nghĩa nĂo..........
  5. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Nick của em cực kỳ trong sĂng thế mĂ bĂc lại bảo lĂ phản xạ cĂ 'iều ki?n thĂ nick em tươi mĂt nhất,may lĂ khĂng hifu tươi mĂt theo nghĩa nĂo..........
  6. iron_lady

    iron_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi ac/dc , biết là bạn đang được PV nhưng mình muốn chen ngang một chút ! Cho mình " xin tí đất "nhé ! Cảm ơn bạn !
    @ Tereda_2010 : Chị đọc những bài viết cũ của em trong box PT thấy rất ấn tượng với em . Em có thể cho chị PV em chút được ko ? Chị rất mong là em sẽ trả lời những câu hỏi của chị ! Cảm ơn em nhiều !
    1 . Quan niệm của em về hạnh phúc , về tình bạn , tình yêu ?
    2 . Kỉ niệm đáng nhớ nhất của em thời thơ bé ?
    3 . Theo em thế nào là một tình yêu đẹp ?
    4 . Em có topic : Nick , avarta ..rất hay . Em có thể giải thích cho chị về nick , avarta và cả title của em nữa được ko ? Có phải là em thích làm từ thiện nên lấy nick là tereda ? Title của em là " JS là tổng thống của Teta " - Vậy tổng thống ở đây có thể hiểu là gì ? JS là người yêu em à ?
    5 . Mối tình đầu của em , cái nắm tay đầu tiên , nụ hôn đầu tiên , khung cảnh và cảm xúc của em lúc đấy ra sao ?
    6 . Nếu như sau này có một người yêu em hơn cả chính bản thân họ mà em ko yêu họ thì em có lấy họ làm chồng không ?
    7 . Câu hỏi thứ 7 chị đưa ra là tất cả những câu hỏi em đã hỏi bạn changconai .
    Chị rất mong em sẽ trả lời PV của chị ! Chị add nick tereda_2010 của em và gửi tin nhắn cho em lâu lâu rồi sao không thấy em reply cho chị nhỉ ?
  7. iron_lady

    iron_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi ac/dc , biết là bạn đang được PV nhưng mình muốn chen ngang một chút ! Cho mình " xin tí đất "nhé ! Cảm ơn bạn !
    @ Tereda_2010 : Chị đọc những bài viết cũ của em trong box PT thấy rất ấn tượng với em . Em có thể cho chị PV em chút được ko ? Chị rất mong là em sẽ trả lời những câu hỏi của chị ! Cảm ơn em nhiều !
    1 . Quan niệm của em về hạnh phúc , về tình bạn , tình yêu ?
    2 . Kỉ niệm đáng nhớ nhất của em thời thơ bé ?
    3 . Theo em thế nào là một tình yêu đẹp ?
    4 . Em có topic : Nick , avarta ..rất hay . Em có thể giải thích cho chị về nick , avarta và cả title của em nữa được ko ? Có phải là em thích làm từ thiện nên lấy nick là tereda ? Title của em là " JS là tổng thống của Teta " - Vậy tổng thống ở đây có thể hiểu là gì ? JS là người yêu em à ?
    5 . Mối tình đầu của em , cái nắm tay đầu tiên , nụ hôn đầu tiên , khung cảnh và cảm xúc của em lúc đấy ra sao ?
    6 . Nếu như sau này có một người yêu em hơn cả chính bản thân họ mà em ko yêu họ thì em có lấy họ làm chồng không ?
    7 . Câu hỏi thứ 7 chị đưa ra là tất cả những câu hỏi em đã hỏi bạn changconai .
    Chị rất mong em sẽ trả lời PV của chị ! Chị add nick tereda_2010 của em và gửi tin nhắn cho em lâu lâu rồi sao không thấy em reply cho chị nhỉ ?
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Vô phép pác ac/dc em trả nhời chị iron_lady cái ạ ! Nhưng mà sau này ko chơi thế này đâu nhé ! Mọi người cứ PV như thế này thì chồng chéo lắm !
    1 . * Quan niệm về hạnh phúc :
    " Hạnh phúc bình thường và giản dị lắm chị ơi
    ( Nguyên tác là " em ơi " )
    Là tiếng xe về mỗi chiều của bố
    Cả nhà quây quần trong căn phòng nhỏ
    Chị xới cơm đầy bắt fải ăn no
    Hạnh phúc là đêm về ko có tiếng mẹ ho
    Là ngọn đèn khuya soi tương lai em sáng
    Là điểm 10 đỏ tươi mỗi khi lên bảng
    Là ánh mắt một ng như lạ như quen
    Hạnh phúc là khi mình có 1 cái tên
    Tuổi 18 còn khờ khạo lắm
    Đừng cố vẽ tô cho 1 chân trời xa toàn màu hồng thắm
    Hạnh phúc vẹn nguyên giữa cuộc đời thường
    *Quan niệm về tình bạn :
    Người bạn tốt chính là người anh em mà thượng đế quên gửi đến gia đình mình ---> Vì thế Teta coi những người bạn tốt như anh em mình .
    * Quan niệm về tình yêu :
    Yêu nồng nàn như lửa , dịu dàng như nước , dài lâu như gió và vững bền như đá thời gian
    2 . Kỉ niệm đáng nhớ nhất thời thơ bé :
    Là cái thời khó khăn , bố đi công tác xa , ở nhà chị có hai mẹ con . Em gầy gò ốm yếu , mẹ thương , mỗi bữa bắt ăn thêm một quả trứng gà . Căn bản hồi đấy lười ăn + ngày nào cũng phải trứng gà nên ngán . Rồi em nghĩ ra một kế : Lúc mẹ cho ăn , cứ ngậm trong miệng , đến lúc sau thì ra chỗ khác .. nhả đi . Được vài hôm thì mẹ phát hiện ra , đánh cho mấy fát vào mông . Với bản tính lì lợm và ngoan cố thì mấy "chưởng" ấy cũng ...thường thôi . Nhưng do được chiều quá nên khi bị đánh chị chàng hơi bị shock , khóc toáng lên ăn vạ . Con khóc... Mẹ khóc ...Rồi hai mẹ con ôm nhau mà khóc ()
    3 . Theo Teta , 1 tình yêu đẹp là một tình yêu sống cùng năm tháng . Thật hạnh phúc khi mỗi ngày soi gương lại thấy mình được già đi bên cạnh người mình yêu quí !
    4 . *Không phải em thích làm từ thiện mà lấy nick Tereda . Cái người thích làm từ thiện chính là mẹ Teresa - ng được giải Nobel vì hoà bình Còn nick Tereda của em là lấy tên của nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết của nhà văn Châu Mĩ Latinh Amado !
    *Title của em là " JS là tổng thống của Teta " - Vậy tổng thống ở đây có thể hiểu là ..tổng thống ạ !
    * Js là người yêu em à ?
    Cái này thì trời biết đất biết , Js biết nhưng em không biết ! Chị hỏi JS ấy ạ !
    5 . * Mối tình đầu của em là câu chuyện về triết lí cây nhân sâm , là khi em kể hồi bé em rất thích ăn mía , có người đã nói sau này sẽ trồng mía cho em ăn và hàng ngày đi bán mía để lấy tiền nuôi em ......
    * Nụ hôn đầu tiên :
    Ngoài người thân trong gia đình và trẻ con , em chưa từng hôn ai cả !
    * Cái nắm tay đầu tiên :
    Vị này gay cấn và hồi hộp lắm .. Nhưng em cũng chưa biết khi nào nó sẽ diễn ra và cảm xúc của em lúc đấy ra sao ( Phải chờ thôi )
    6. Nếu như sau này có một người yêu em hơn cả chính bản thân họ mà em ko yêu họ thì em có lấy họ làm chồng không ?
    - Có ạ !( Với điều kiện em chưa yêu ai !) Em nghĩ : Ai trao đi một tấm lòng thì xứng đáng nhận lại một trái tim . Người yêu mình hơn cả chính bản thân họ tức là người đặt hạnh phúc của mình lên trên cả HP của họ - ng như thế trên đời này quá hiếm - tim em có phải là đá đâu ..
    7 . Câu 7 thì em nợ ạ ( Khi nào có điều kiện thì sẽ trả ) . ( khi nào ko có đk trả thì sẽ ..bùng )
    Còn về vụ message ko reply thì em đã PM cho chị rồi ạ !
  9. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Vô phép pác ac/dc em trả nhời chị iron_lady cái ạ ! Nhưng mà sau này ko chơi thế này đâu nhé ! Mọi người cứ PV như thế này thì chồng chéo lắm !
    1 . * Quan niệm về hạnh phúc :
    " Hạnh phúc bình thường và giản dị lắm chị ơi
    ( Nguyên tác là " em ơi " )
    Là tiếng xe về mỗi chiều của bố
    Cả nhà quây quần trong căn phòng nhỏ
    Chị xới cơm đầy bắt fải ăn no
    Hạnh phúc là đêm về ko có tiếng mẹ ho
    Là ngọn đèn khuya soi tương lai em sáng
    Là điểm 10 đỏ tươi mỗi khi lên bảng
    Là ánh mắt một ng như lạ như quen
    Hạnh phúc là khi mình có 1 cái tên
    Tuổi 18 còn khờ khạo lắm
    Đừng cố vẽ tô cho 1 chân trời xa toàn màu hồng thắm
    Hạnh phúc vẹn nguyên giữa cuộc đời thường
    *Quan niệm về tình bạn :
    Người bạn tốt chính là người anh em mà thượng đế quên gửi đến gia đình mình ---> Vì thế Teta coi những người bạn tốt như anh em mình .
    * Quan niệm về tình yêu :
    Yêu nồng nàn như lửa , dịu dàng như nước , dài lâu như gió và vững bền như đá thời gian
    2 . Kỉ niệm đáng nhớ nhất thời thơ bé :
    Là cái thời khó khăn , bố đi công tác xa , ở nhà chị có hai mẹ con . Em gầy gò ốm yếu , mẹ thương , mỗi bữa bắt ăn thêm một quả trứng gà . Căn bản hồi đấy lười ăn + ngày nào cũng phải trứng gà nên ngán . Rồi em nghĩ ra một kế : Lúc mẹ cho ăn , cứ ngậm trong miệng , đến lúc sau thì ra chỗ khác .. nhả đi . Được vài hôm thì mẹ phát hiện ra , đánh cho mấy fát vào mông . Với bản tính lì lợm và ngoan cố thì mấy "chưởng" ấy cũng ...thường thôi . Nhưng do được chiều quá nên khi bị đánh chị chàng hơi bị shock , khóc toáng lên ăn vạ . Con khóc... Mẹ khóc ...Rồi hai mẹ con ôm nhau mà khóc ()
    3 . Theo Teta , 1 tình yêu đẹp là một tình yêu sống cùng năm tháng . Thật hạnh phúc khi mỗi ngày soi gương lại thấy mình được già đi bên cạnh người mình yêu quí !
    4 . *Không phải em thích làm từ thiện mà lấy nick Tereda . Cái người thích làm từ thiện chính là mẹ Teresa - ng được giải Nobel vì hoà bình Còn nick Tereda của em là lấy tên của nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết của nhà văn Châu Mĩ Latinh Amado !
    *Title của em là " JS là tổng thống của Teta " - Vậy tổng thống ở đây có thể hiểu là ..tổng thống ạ !
    * Js là người yêu em à ?
    Cái này thì trời biết đất biết , Js biết nhưng em không biết ! Chị hỏi JS ấy ạ !
    5 . * Mối tình đầu của em là câu chuyện về triết lí cây nhân sâm , là khi em kể hồi bé em rất thích ăn mía , có người đã nói sau này sẽ trồng mía cho em ăn và hàng ngày đi bán mía để lấy tiền nuôi em ......
    * Nụ hôn đầu tiên :
    Ngoài người thân trong gia đình và trẻ con , em chưa từng hôn ai cả !
    * Cái nắm tay đầu tiên :
    Vị này gay cấn và hồi hộp lắm .. Nhưng em cũng chưa biết khi nào nó sẽ diễn ra và cảm xúc của em lúc đấy ra sao ( Phải chờ thôi )
    6. Nếu như sau này có một người yêu em hơn cả chính bản thân họ mà em ko yêu họ thì em có lấy họ làm chồng không ?
    - Có ạ !( Với điều kiện em chưa yêu ai !) Em nghĩ : Ai trao đi một tấm lòng thì xứng đáng nhận lại một trái tim . Người yêu mình hơn cả chính bản thân họ tức là người đặt hạnh phúc của mình lên trên cả HP của họ - ng như thế trên đời này quá hiếm - tim em có phải là đá đâu ..
    7 . Câu 7 thì em nợ ạ ( Khi nào có điều kiện thì sẽ trả ) . ( khi nào ko có đk trả thì sẽ ..bùng )
    Còn về vụ message ko reply thì em đã PM cho chị rồi ạ !
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    # Ôi zời ôi , ko tin được ! Em cũng thích nhất là bài Lá Thu của LQV .
    Hồi còn nhỏ LQV đam mê hội họa , nhưng do nhiều yếu tố mà sau này LQV ko theo hết nghiệp của 1 hoạ sĩ được , có fải vì thế mà sau khi chia tay với Tố Uyên , LQV đã tìm thấy tình yêu của mình với 1 nữ hoạ sĩ ? Người con gái ấy chính là nhân vật trong Lá Thu của LQV , fải thế ko anh ? Những câu thơ có sức ám ảnh :
    Hạt mưa đen rơi trên ô kính vỡ
    Ngón tay dài trong bóng tối run run
    LQV yêu người con gái ấy hay đang yêu chính những giấc mơ của mình ??!!

Chia sẻ trang này