1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỎNG VẤN...Đã có 21 nhân vật được phỏng vấn - Mục lục trang 1 ^_^

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi tereda_2010, 13/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    # Ôi zời ôi , ko tin được ! Em cũng thích nhất là bài Lá Thu của LQV .
    Hồi còn nhỏ LQV đam mê hội họa , nhưng do nhiều yếu tố mà sau này LQV ko theo hết nghiệp của 1 hoạ sĩ được , có fải vì thế mà sau khi chia tay với Tố Uyên , LQV đã tìm thấy tình yêu của mình với 1 nữ hoạ sĩ ? Người con gái ấy chính là nhân vật trong Lá Thu của LQV , fải thế ko anh ? Những câu thơ có sức ám ảnh :
    Hạt mưa đen rơi trên ô kính vỡ
    Ngón tay dài trong bóng tối run run
    LQV yêu người con gái ấy hay đang yêu chính những giấc mơ của mình ??!!

  2. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, hoá ra anh em mình cũng có khối cái giống nhau đấy, có mỗi khoản Đan Trường là ngược. Giờ mới hiểu tại sao bài này LQV viết giàu hình ảnh vậy, vậy ra ông ấy trước đây là hoạ sĩ.
    Trả lời teta nhé, cái vụ mà sống xa nhà ấy anh trả lời nghiêm túc đấy, đi xa rồi em sẽ hiểu, hình như sắp rồi phải không. Còn mấy cái vụ mong thế này mong thế kia, mơ ước thế này mơ ước thế kia lâu rồi không nghĩ đến, có lẽ là sống bên này lạnh, những mơ ước đã bị đóng băng cả rồi.
  3. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, hoá ra anh em mình cũng có khối cái giống nhau đấy, có mỗi khoản Đan Trường là ngược. Giờ mới hiểu tại sao bài này LQV viết giàu hình ảnh vậy, vậy ra ông ấy trước đây là hoạ sĩ.
    Trả lời teta nhé, cái vụ mà sống xa nhà ấy anh trả lời nghiêm túc đấy, đi xa rồi em sẽ hiểu, hình như sắp rồi phải không. Còn mấy cái vụ mong thế này mong thế kia, mơ ước thế này mơ ước thế kia lâu rồi không nghĩ đến, có lẽ là sống bên này lạnh, những mơ ước đã bị đóng băng cả rồi.
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    LQV chưa phải là hoạ sĩ nhưng LQV đam mê hội hoạ anh àh . Hồi nhỏ , khi mấy mẹ con LQV ở tại Hạ Hoà , PT nhà mình , ở 1 vùng cảnh vật đầy sức sống như thế đã tạo nên nét mơ mộng trong tâm hồn LQV , ko chỉ muốn thể hiện trong thơ mà còn trong cả những bức tranh nữa . Có một thời gian , hình như hồi cấp 3 thì fải , LQV chỉ vẽ và vẽ....Nếu tiếp tục theo nghiệp vẽ , có khi bây giờ tranh của LQV có giá trị ko kém gì tranh của....Picasso chứ ko đùa
    Điều tôi nói fải chăng là quá muộn
    Em u buồn em có nhận hay ko ?
    Em gầy như huệ trắng xanh
    Ngọn lửa nhỏ giữa 2 vực thẳm......
    LQV yêu người con gái ấy , cũng muốn tìm lại cho mình những giấc mơ ngày trước....

  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    LQV chưa phải là hoạ sĩ nhưng LQV đam mê hội hoạ anh àh . Hồi nhỏ , khi mấy mẹ con LQV ở tại Hạ Hoà , PT nhà mình , ở 1 vùng cảnh vật đầy sức sống như thế đã tạo nên nét mơ mộng trong tâm hồn LQV , ko chỉ muốn thể hiện trong thơ mà còn trong cả những bức tranh nữa . Có một thời gian , hình như hồi cấp 3 thì fải , LQV chỉ vẽ và vẽ....Nếu tiếp tục theo nghiệp vẽ , có khi bây giờ tranh của LQV có giá trị ko kém gì tranh của....Picasso chứ ko đùa
    Điều tôi nói fải chăng là quá muộn
    Em u buồn em có nhận hay ko ?
    Em gầy như huệ trắng xanh
    Ngọn lửa nhỏ giữa 2 vực thẳm......
    LQV yêu người con gái ấy , cũng muốn tìm lại cho mình những giấc mơ ngày trước....

  6. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Các bác hỏi bác ac/dc hết chưa ạ để em còn chuyển sang người khác,hỏi người ta thì hỏi ít thôi,còn chỗ nào chưa biết thì mới thấy tò mò,tò mò thì tự tìm hiểu,nếu không tìm hiểu được thì lần sau ta hỏi tiếp,mới khoái.Bây giờ biết hết,chẳng còn cái gì không biết thì còn gì thú vị nữa.
    Các bác xem người tiếp theo là ai nhỉ?
  7. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Các bác hỏi bác ac/dc hết chưa ạ để em còn chuyển sang người khác,hỏi người ta thì hỏi ít thôi,còn chỗ nào chưa biết thì mới thấy tò mò,tò mò thì tự tìm hiểu,nếu không tìm hiểu được thì lần sau ta hỏi tiếp,mới khoái.Bây giờ biết hết,chẳng còn cái gì không biết thì còn gì thú vị nữa.
    Các bác xem người tiếp theo là ai nhỉ?
  8. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Hili đề nghị phỏng vấn bác John,
    Bác John, Hili xin được hỏi bác một vài câu:
    1: Cảm giác khi sắp tốt nghiệp bằng Tiến Sỹ của bác như thế nào? Nó có rạo rực và hồi hộp lắm không? Trái tim và máu trong người bác có tự nhiên chạy nhảy loạn xạ lên không? Có giống cảm giác sắp đi gặp một người con gái trong mơ của mình không. Nếu khác, khác ở điểm nào?
    2: Người con gái mà bác yêu phải là người như thế nào. Có cần là người thư kí trung thành của bác cùng bác phát triển cái trung tâm tư vấn của bác nổi tiếng cấp Quốc Ra Quốc Vào không? Hay là một người ở bất cứ ngành nghề gì, làm gì bác cũng mặc kệ?
    3: Hôm trước làm thơ tặng bác thì bác bảo thơ của Hili sặc mùi ***y, thế nếu không phải tối thứ sáu bác như thế thì thực ra là tối thứ 6 bác thường làm giề? Chia sẻ cho anh em biết cái!
    4: Câu cuối cùng, nghe có vẻ nghiêm chỉnh. Trong tất cả các câu chuyện từ ngày biết đọc đến tận bây giờ, bác thích câu chuyện nào nhất, vì sao?
    Thế đã nhé, bác có thời gian thì trả lời nghe, còn nếu phải viết thesis thì cứ tiếp tục viết vậy, đừng có mà get distracted đấy. He he!

  9. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Hili đề nghị phỏng vấn bác John,
    Bác John, Hili xin được hỏi bác một vài câu:
    1: Cảm giác khi sắp tốt nghiệp bằng Tiến Sỹ của bác như thế nào? Nó có rạo rực và hồi hộp lắm không? Trái tim và máu trong người bác có tự nhiên chạy nhảy loạn xạ lên không? Có giống cảm giác sắp đi gặp một người con gái trong mơ của mình không. Nếu khác, khác ở điểm nào?
    2: Người con gái mà bác yêu phải là người như thế nào. Có cần là người thư kí trung thành của bác cùng bác phát triển cái trung tâm tư vấn của bác nổi tiếng cấp Quốc Ra Quốc Vào không? Hay là một người ở bất cứ ngành nghề gì, làm gì bác cũng mặc kệ?
    3: Hôm trước làm thơ tặng bác thì bác bảo thơ của Hili sặc mùi ***y, thế nếu không phải tối thứ sáu bác như thế thì thực ra là tối thứ 6 bác thường làm giề? Chia sẻ cho anh em biết cái!
    4: Câu cuối cùng, nghe có vẻ nghiêm chỉnh. Trong tất cả các câu chuyện từ ngày biết đọc đến tận bây giờ, bác thích câu chuyện nào nhất, vì sao?
    Thế đã nhé, bác có thời gian thì trả lời nghe, còn nếu phải viết thesis thì cứ tiếp tục viết vậy, đừng có mà get distracted đấy. He he!

  10. NguyenVanTeo

    NguyenVanTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    tại kỳ họp thứ 96 quốc hội khoá 35 đã thông qua một đạo luật về người cao tuổi với tỷ lệ thông qua không dưới 99.92%. Luật về người cao tuổi nói "xã hội phải có trách nhiệm quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng, bảo vệ người cao tuổi". Thế cho nên không có chuyện Sếp Hili lấy quyền lực làm sếp đề đè một ông già ra phỏng vấn đâu ạ. Sếp làm thế là phạm luật đấy ạ.
    +) Đề nghị Sếp post ảnh của chuyến đi du lịch ở Canada lên cho anh em zai làng thưởng thức cái nhể? Dạo này trong danh sách của em có hơi bị nhiều zai tài, phong độ muốn kết thân với Sếp đấy. Post sớm lên đề zai làng xem nào. Có gì để iem còn làm mối nốt vụ cuối cùng trước khi về hưu non.

Chia sẻ trang này